giao thông phân làn sai rành rành, e là người biết suy nghĩ, e thấy đúng thì e theo, e thấy sai thì e phản đối, e k phải thành phần lớn đầu nhưng cứ 1 mực nghĩ "luật đưa ra tuyệt nhiên đúng, phải làm theo".
xã hội thành phần như thế áp đảo, nên mới có chuyện cầu vượt hàng xanh chỉ cho 4b qua mà ko cho 2b, làm chiều nào dưới chân cầu vượt cũng kẹt cứng. K ai lên tiếng, k ai phản biện với cái sai.
Cũng như 12h khuya đến sáng, khi mà lưu lượng xe lác đác vài chiếc thì nguyên con đường bạch đằng vẫn đủ 3 cái đèn giao thông sáng choang khúc chợ bà chiểu, làm tốn xăng của biết bao xe tải.
Bác ít động não, thượng tôn pháp luật mù quáng cũng k cần lên đây khoe đâu.
Động não nhiều nên tự cho là khi tôi nghĩ là luật sai thì tôi có quyền không làm theo? Ừ, thì cũng nên mang vụ não bị động này đi khoe khắp nơi để những người xung quanh biết ...