RubyKid nói:
Chuyện của em thế này : Em đến giao lộ có lane rẻ trái + đi thẳng ở lane ngoài cùng, (hướng em đi là Xalộ lớn nên đèn xanh rất dài). Khi em vừa đến giao lộ vào lane để chuẩn bị rẻ trái thì đèn đỏ và trước em có 1 xe đi thẳng nhưng dừng đèn đỏ ở lane đi thẳng + rẻ trái này. Sau đó đến đèn xanh cho xe rẻ trái thì em bị kẹt luôn 20giây do chú trước em cản đường, đến đèn xanh đi thẳng thì chú ấy vọt mất tiêu còn em lết lên vạch dừng chờ tiếp gần 2 phút cho đèn xanh đi thẳng (rẻ trái đỏ), rồi lại 30 giây chờ đèn xanh của giao lộ bên kia, rồi mới đến xanh rẻ trái, lúc này thì em mới quẹo trái được. Khi khổng khi không vì 1 anh thiếu ý thức mà em mất hơn 2 phút ở cái giao lộ này.
Theo các bác thì cái chú cản đường rẻ trái của em có phạm luật không ???
Em có 3 chuyện thế này hầu bác

:. Trên đường dẫn cao tốc về ngã tư Trần Đại Nghĩa một buổi chiều chủ nhật, nhìn thấy bảng phân làn đi thẳng và rẽ trái ở lane ngoài cùng, đi thẳng lane giữa , đi thẳng và rẽ phải lane trong cùng.
1. Thằng bạn em cứ lane hổn hợp ngoài cùng mà đi, nhìn thấy đèn đi thẳng đang xanh nó liền tăng tốc nhưng đến gần ngã tư thì gặp xe rẽ trái đang dừng chờ đèn đỏ, nó không đi thẳng được, đành phải chờ. Đèn rẽ trái xanh, thằng trước rẽ trái, còn nó lại bị đèn đỏ, chờ típ

. Đèn xanh nó chạy thì bị xxx bên kia đường vịn vì cản trở lưu thông cho xe rẽ trái. Nhìn lại bên kia đường 1 mình xe rubykid đang bi vướng lại

2. Còn em do sợ dính đèn nên từ đầu phải tấp vô lane giữa trong dòng xe dài hơn 30 chiếc cứ nhít từng mét một để đi (còn lane ngoài cùng thì thi thoảng có 1 vài chiếc) , qua 3-4 lần đèn xanh đỏ mới qua được ngả tư.
3. Thằng bạn khác của em không kiên nhẫn hơn được bèn rẽ trái tiến lên, nhìn thấy đèn đỏ nó tà tà 5kmh (để trách trường hợp :dừng xe gây cản trở giao thông", đến khi xanh thì nó vọt thẳng. xxx nhìn nó đắm đuối vì không thể thổi nó tội chạy với tốc độ ..... tà tà .