vanilla air,có vô chổ bán tì hưu,linh chi và bánh thơm11,5tr thì bay Vietjet và bị lùa vô mấy chổ mua đồ đặc sản như vịt.
Em cũng toàn bay VJ ! Bèo bọt 3-4tr khứ hồi ! Trước còn bay Vanilla còn bèo hơn giờ nó dẹp luôn đường SG-TPE!11,5tr thì bay Vietjet và bị lùa vô mấy chổ mua đồ đặc sản như vịt.
vậy 10T/tour/5 ngày là hợp lý?Em cũng toàn bay VJ ! Bèo bọt 3-4tr khứ hồi !

Còn ko em có thẻ Apec nên cũng dễ .
được cái mỗi bữa ăn chính toàn 8-10 món, đã đi tour, nhưng có dịp lần sau sẽ đi tự túc.vanilla air,có vô chổ bán tì hưu,linh chi và bánh thơm
![]()
thì chịu khó ngồi Vietjet và bị lùa( Vanilla đã nghĩ bay từ VN qua TW)vậy 10T/tour/5 ngày là hợp lý?![]()
Chả ai lùa em cả! Rẻ thì em bay thôi, bực mỗi cái VJ ngồi chật và hơi lôm côm! Còn đến TW thì em tự đi chơi thích đi đâu đi đấy!thì chịu khó ngồi Vietjet và bị lùa( Vanilla đã nghĩ bay từ VN qua TW)
mình đang nói vụ đi tour bị lùa vô mua đồ, anh có nhầm lẫn gì chăng.Chả ai lùa em cả! Rẻ thì em bay thôi, bực mỗi cái VJ ngồi chật và hơi lôm côm! Còn đến TW thì em tự đi chơi thích đi đâu đi đấy!
Cái này ba gai nè , đâu phải ai cũng có điều kiệnView attachment 1619913 View attachment 1619914 View attachment 1619915 Em tới Đài Bắc rồi nà.
Phương tiện công cộng tại ĐL thì quá ổn rồi, ai qua sing đi rồi thì qua Đài Loan nó cũng tương tự cách bắt tàu như thế.
Còn về chỗ ở thì ks ở đài loan cũng ko quá đắt đâu. tầm 800 k đồng/ phòng ở hai người chuẩn tương đươg 3 sao là chuyện bình thường. nói chung ăn ở đây rẻ bét nhè ra ấy.
Di nước ngoài nhiều rồi, cái em nhận ra là vật chất chả quan trọng lắm, tri thức mới là cốt. Nên các bác có điều kiện cứ đi nuoc ngoài, đời sẽ bớt sân si đi mà còn làm việc và sống tốt![]()