



Tối nhớ đi chợ đêm Shilin ngắm gái teen nhen a chủ. Nó nằm ngay ga Shilin.
Gái Taipei ăn mặc thời trang hơn Nhật, Sin hay Hongkong, ngang với gái Hàn
Để tối cv xong e tranh thủ xem thế nào
Tối nhớ đi chợ đêm Shilin ngắm gái teen nhen a chủ. Nó nằm ngay ga Shilin.
Gái Taipei ăn mặc thời trang hơn Nhật, Sin hay Hongkong, ngang với gái Hàn
Thua Anh ơiđược cái mỗi bữa ăn chính toàn 8-10 món, đã đi tour, nhưng có dịp lần sau sẽ đi tự túc.
Chi phí bọn môi giới anh hết?Mình có nhỏ em gái họ ở quê, đi lao động Đài Loan ko ăn thua, mình ko hỏi kỹ chi tiết chi phí nhưng thấy nói 3 năm đầu thì đủ trả chi phí môi giới, đi lại, dư được tầm vài chục triệu. Đi tiếp 3 năm nữa nhưng đến năm thứ 2 bỏ ra ngoài làm vì làm trong xưởng ko ăn thua. Ra ngoài làm phục vụ cho quán ăn Nhật chủ người Đài gần ga Ximen công việc thời gian thoải mái hơn, lương cũng nhiều hơn, giờ quá hạn 3 năm rồi nhưng vẫn cố bám trụ ở đó chứ về quê ko biết làm gì. Hết giờ làm mấy em ấy ko dám đi chơi đâu xa vì đi ra ga hay chỗ công cộng công an thấy là bắt trục xuất liền. Có rất nhiều người Viet mình trốn ra ngoài làm như vậy, thấy cũng vừa thương vừa tội, biết là vi phạm nhưng cũng vì miếng cơm manh áo.
Hix, bữa từ Nhựt bai qua Taipei mềnh bị sốc 1 chút ah. Taipei ít gái đẹp quá. Cách trang đỉm, ăn mặc thời chang ko hơn gái Nhựt ah.Tối nhớ đi chợ đêm Shilin ngắm gái teen nhen a chủ. Nó nằm ngay ga Shilin.
Gái Taipei ăn mặc thời trang hơn Nhật, Sin hay Hongkong, ngang với gái Hàn
Bữa ở bảo tàng cuốc da, Pháp luân công chơi 2 hàng banron với vài cái loa kẹo kéo chửi Tập hoàng đế với thiên triều quá trời, làm ong cả thủ2. Gặp nhiều người của Pháp luân công, thấy họ cũng ok, ôn hòa (vài nhóm ở châu Âu cũng ok). Đặc biệt thấy họ tập luyện sao mà đứng trung bình tấn, hơi cao hơn 1 tý, tay duỗi thẳng trước ngực, lâu mà không mệt, tài thật.
Để ý a chủ từ đầu đi với em gái co cặp đùi trắng vãiView attachment 1620148 Đối tác em rủ em đi ăn đồ Nhật, hnay lễ nên kiếm hơi khó
Mình có nhỏ em gái họ ở quê, đi lao động Đài Loan ko ăn thua, mình ko hỏi kỹ chi tiết chi phí nhưng thấy nói 3 năm đầu thì đủ trả chi phí môi giới, đi lại, dư được tầm vài chục triệu. Đi tiếp 3 năm nữa nhưng đến năm thứ 2 bỏ ra ngoài làm vì làm trong xưởng ko ăn thua. Ra ngoài làm phục vụ cho quán ăn Nhật chủ người Đài gần ga Ximen công việc thời gian thoải mái hơn, lương cũng nhiều hơn, giờ quá hạn 3 năm rồi nhưng vẫn cố bám trụ ở đó chứ về quê ko biết làm gì. Hết giờ làm mấy em ấy ko dám đi chơi đâu xa vì đi ra ga hay chỗ công cộng công an thấy là bắt trục xuất liền. Có rất nhiều người Viet mình trốn ra ngoài làm như vậy, thấy cũng vừa thương vừa tội, biết là vi phạm nhưng cũng vì miếng cơm manh áo.