RE: Rexton ở Paris
Báo cáo các bác, sáng sớm nay em đã về đến Warsaw sau chuyến đi dài thứ hai, lần này vì nhiều lí do nên chỉ độc hành Warsaw - Italia (1 tp nhỏ gần Modena), đi qua đường Đức, A'o nên cả đi và về 3580km, hết 58 tiếng, mệt vãi. Bên Ý đi xe SS nói chung nhiều hơn hẳng Pháp, có điều lu bu công việc nên chỉ chụp 1 tấm gần biên giới Ý-A'o, có dãy An pơ, đẹp mê hồn. Tin mừng là em Rexton đi trong 10 ngày, hơn 7000km, tuyệt nhiên ko chút vấn đề.
Bác Suv75: hiện giờ xe đã hơn 55000km rồi bác ạ
bác M113: hẹn bác dịp khác nhé
bác vunhan: em toàn dùng di động giẻ cùi chụp nên xấu, và ít thấy xe đặc sắc để chụp. Trên đường autobahn (Đức) thấy nhiều xe hay lắm nào là R8, SLR, BMW M3, Fer, .. và vô số xe tunning lạ mắt nhưng rất tiếng em ko dám chụp vì lo chăm chăm nhìn đường, lái xe 130-150km/h mà trật tay thì xong phim.
.
Có một chuyện em ko thể nào quên là lúc về khi đi gần đến A'o vì quá mệt và ko rành tiếng em đã đổ nhầm xăng thay vì diesel, may mà phát hiện ngay khi chưa nổ máy. Ngu phí là 3 tiếng chờ và 350 euro bao gồm cáng xe đi, và hút bình. Cay thật.