Tâm lý khi thi giữ lắm,rồi yếu tố thời gian được thi sớm hay hay chiều nữa,rồi kỳ thi quá đông học viên,nhiều trường gộp chung lại thi trong ngày.
Và đây kết quả của em ,từ 5 giờ sáng dậy,5 giờ chiều mới được thi,cũng trong thời gian đó được kêu ra nhận xe thi khoảng 6 lần,khi ra thì có trường này trường trường kia đăng ký rồi,lại thụt vào thụt ra quê độ luôn.
Kết quả là tất yếu rớt,<span style=""background-color: #ffffff; color: #ff0000;"">
89 điểm</span>.Mặt ông thầy bất ngờ luôn.Méo sẹo.Trong khi mình tỉnh bơ.
10 ngày sau.Thi lại kết quả như mong muốn 100/100.
Tóm lại yếu tố tâm lý khi thi phụ thuộc vào nhiều thứ,nhưng quan trọng hơn hết là năng lực của chính mình,chưa vững vàng thì cứ ôn thi lại,để khỏi bị rắc rối về sau khi lái thực tế ngoài đời.
Mong các bác mới học lái cứ bình tỉnh, nếu có lỡ rớt lần này thì mình còn tới hai lần thi tiếp theo nữa,do đó cứ ôn bài và thưc tập thêm cho kỹ vào,bài nào cũng phải nhuần nhuyễn là (đánh trăm trận trăm thắng).
Và mình hãy vì an toàn của gia đình mình cũng như an toàn cho mọi người,phải biết nói không với cái vụ......................MUA BẰNG LÁI.
Vài hàng với người thi rớt lần thứ nhất giống tôi.