Nhật ký chuyến đi Campuchia – Ngày 3
Sáng ngày thứ 3, sau một đêm mệt nhoài vì phải lo đóng gói đồ đạc sẵn, làm thủ tục check-out cho nhanh, cả đoàn lại phải lục tục xuống ăn sáng buffet tại khách sạn Dara Rangsey, chuẩn bị trả phòng đi Phnom Penh.
Phải nói là chuyến đi Cam theo tour này so với giá cả bỏ ra thì chất lượng dịch vụ khá tốt trong tầm tiền. Nhưng việc phải bị “dí” để ăn hết sáng lại đến trưa, hết trưa rồi đến tối làm mình mệt bở hơi và đôi khi chưa kịp tiêu thụ cái sáng, cái trưa lại đưa ra. Cái cực của đi đoàn là việc dừng xe cho “ngộ lái”. Xuyên suốt 4 ngày 3 đêm, chỉ có duy nhất 2 lần xe dừng bất thường tại dọc đường để giải quyết sự cố này. Ngoài ra chỉ là những trạm dừng đã có trong lịch trình với quãng đường khoảng 100km cho một lần dừng chân. Lúc này thì cái mong ước được tự chủ động lái xe mới dâng trào. Tuy nhiên, nếu mình tự lái thì khả năng chộp cảnh ven đường sẽ giải đi nhiều.
Từ Siem Reap đi Phnompenh mất 6 tiếng đường xe và phải qua hai tỉnh Congpong Cham và Congpong Thom với chiều dài hơn 300 cây số. (Congpong Cham là quê hương của đương kim thủ tướng Hun Sen còn Congpong Thom là quê hương của Pol Pot, lãnh tụ Khmer Đỏ, chế độ diệt chủng khét tiếng bị nhân dân Campuchia lật đổ hồi tháng giêng năm 1979). Thực tế là cả đoàn đã xuất phát lúc 8:00 tại Siem Reap và đến nhà hàng ăn trưa tại Phnom Penh vào lúc gần 2:00 chiều.
“Đón” đoàn tại Phnom Penh là 2 chiếc xe lạ hoắc này mà đến giờ em vẫn chưa biết công năng của nó.
Xe hơi thì nhiều vô kể tại Phnom Penh, và theo ước tính bằng mắt của em chắc cũng phải gấp 10 lần Siem Reap. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng SuWa và cả quãng thời gian ở đó, em chỉ thấy 1 chiếc Ford Escape biển nhà nước duy nhất. Tại Cam, hầu hết các xe đều là xe cũ, của 2 hãng Honda với CRV và Toyota với Lexus. Dĩ nhiên là xe mới thì cũng không thiếu, nhưng so về số lượng thì dù nhiều nhưng cũng không so với xe cũ được. Do vậy giấc mộng tìm đồ chơi cho xe của bản thân cũng như cho anh em hội Su em nghĩ cũng nên khép lại (dù em có liên lạc được với người bạn Chief Rep. bên này nhưng cũng không ăn thua). Một trong những chiếc xe đời mới em thấy hay chạy ở bên này là dòng Trai Tân (như của Teo).
Ăn trưa xong, để đảm bảo lịch trình, cả đoàn phải trực chỉ Hoàng Cung, thăm chùa Vàng Bạc mà gác lại việc check in khách sạn đến 18:00 chiều.
Vài hình ảnh bên trong Hoàng Cung
Cung điện nơi Vua hội họp
Hoàng cung nơi vua hiện nay đang sử dụng. Ngọn cờ lấp ló và được kéo lên khi vua đang trong nước; hạ xuống khi vua đi công du.
Bên trong khu vực hoàng cung
Trang phục của các người hầu trong cung vua, với các thứ tự màu sắc từ trái qua dành cho các ngày trong tuần, bắt đầu là thứ 2, và kết thúc là Chủ Nhật! (xin lỗi là khi chụp, em không giành lại với mấy nàng hầu thời nay vào xí chỗ, nên hình mất tính tập trung L)
Nước may mắn bên trong Hoàng Cung
Chùa bạc - Wat Preah Morakat, còn được gọi là Chùa Bạc hay Chùa Phật ngọc lục bảo, là một ngôi chùa nổi tiếng của Campuchia. Sở dĩ được gọi là Chùa Bạc vì ngôi chùa có đến 5329 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc đều làm thủ công và có trọng lượng 1,125 g. Ngôi chùa có chức năng văn hoá và lưu giữ bảo vật tôn giáo hơn là chức năng thờ cúng, chứa đựng hơn 1650 đồ vật có giá trị. Bức tượng Phật ngồi trên ngọn tháp trung tâm ngôi đền là bức tượng ngọc lục bảo, có những thông tin khác nhau bức tượng được làm bằng ngọc lục bảo hay pha lê. Đứng trước tượng lục bảo là tượng Phật Di-lặc (đức phật tương lai) đúc bằng 90 kg vàng ròng và được gắn 2086 viên kim cương, trong đó có viên kim cương 25 carat trên vương miện và viên kim cương 20 carat gắn ở ngực. Ngoài ra còn có bức tượng Phật xá lị ngồi trong một tháp nhỏ bằng vàng và bạc, các bảo vật của hoàng hậu Kossomak Nearirith, bảo vật đóng góp của các dòng họ quý tộc và hoàng gia. (Wiki)
Lăng mộ vua Norodom (1834-1904): được xây dựng năm 1908 và là nơi chứa đựng hài cốt nhà vua Norodom (Wiki)
Anh bán nước bên ngoài khu vực Hoàng Cung, người Việt gốc, rất vui vẻ khi được nói chuyện với ... toàn người Việt.
Mệt mỏi sau khi trải qua chuyến đi từ Siem Reap về Phnom Penh, không được về khách sạn mà lại phải ăn trưa và tham quan hoàng cung, chùa vàng Bạc luôn, đã vậy lại bị "bọn tour" năn nỉ ghé thăm trung tâm đá quí tại Phnom Penh (là một điểm trong chương trình mà mình không biết trước - hơn nữa trung tâm này có hợp tác với công ty du lịch Cambodia), nên khi nghe "bọn tour" đề xuất đi thăm sòng bài Naga trước khi ăn tối, cả đoàn đã phản đối kich liệt. Trò "mèo" của họ là đưa ra chiêu "Nagaworld" sẽ tặng quí vị một coupon trị giá 10 USD để thử thời vận và chỉ được nhận coupon trước 20:00.
Cá nhân mình cũng chưa thấy rõ sự "cấu kết (nếu có) giữa trung tâm cờ bạc này với bên Cty Du Lịch, nhưng cách bố trí thời gian không hợp lý và không thể hiện sự chăm sóc khách hàng như những ngày đầu đã dậy lên trong lòng mình bao nhiêu câu hỏi và giảm bớt lòng tin vào đơn vị tổ chức.
Mình không rành về bài bạc lắm nhưng cũng cố gắng diễn tả thế này:
- Một lần xuống tiền chơi bài tại Naga là 20 USD. Do vậy với coupon được tặng, muốn được chơi, mình phải bỏ ra thêm 10 USD nữa. Như vậy khả năng "toi" 10 USD là không thấp.
- Nếu hai người kết hợp chơi tài xỉu, thì khả năng thắng là cao. Cách chơi như sau (không khuyến nghị, không bảo đảm nhe ): mỗi người bỏ thêm ra 10 USD để có 40 USD tổng cộng (gồm 20 USD tiền mặt và 20 USD coupon). Với 40 USD này, mỗi người chọn một cửa tài xỉu khác nhau. Tức là đặt 20 USD cửa tài và 20 USD cửa xỉu. Loại trừ kết quả là "bão" thì 2 người sẽ mất hết, kết quả thường là 1 nhà thu và 1 nhà thắng. Thực tế là, người thua sẽ mất 10 USD tiền mặt thôi, còn người thắng sẽ nhận USD40, trong đó có 30 USD tiền mặt. Nếu cuộc chơn ngưng tại đây, sự kết hợp của 2 người đã mang lại 10 USD lãi bằng tiền mặt.
Khung cảnh bên trong Casino - Riêng khu vực có đặt máy đánh bạc thì nghiêm cấm chụp hình nên em cũng không có được tấm nào.
Bầu trời nhân tạo trong Nagaworld thì tương tự như thế này (em mượn tạm từ Flickr), nên tạo cảm giác cho con bạc là trời còn sáng lắm, chưamuộn, cứ chơi cho thoải mái. Đặc biệt là trong Nagaworld bói cả ngày cũng không tìm thấy một chiếc đồng hồ treo tường nào
[image]%3Ca%20href=" alt="" />
Một chiếc xe hơi làm phần thưởng tại sòng bài Naga. Ngôn ngữ viết bằng tiếng Việt có thể thấy phổ biến bên trong sòng bạc này. Mình có liên tưởng đến hai mươi mấy năm trước, người Việt đã sang giúp Cambodia giải phóng đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng; và ngày nay, người Việt lại ngày ngày sang "giúp" Cambodia phát triển kinh tế, như thế này đây...
Sáng ngày thứ 3, sau một đêm mệt nhoài vì phải lo đóng gói đồ đạc sẵn, làm thủ tục check-out cho nhanh, cả đoàn lại phải lục tục xuống ăn sáng buffet tại khách sạn Dara Rangsey, chuẩn bị trả phòng đi Phnom Penh.
Phải nói là chuyến đi Cam theo tour này so với giá cả bỏ ra thì chất lượng dịch vụ khá tốt trong tầm tiền. Nhưng việc phải bị “dí” để ăn hết sáng lại đến trưa, hết trưa rồi đến tối làm mình mệt bở hơi và đôi khi chưa kịp tiêu thụ cái sáng, cái trưa lại đưa ra. Cái cực của đi đoàn là việc dừng xe cho “ngộ lái”. Xuyên suốt 4 ngày 3 đêm, chỉ có duy nhất 2 lần xe dừng bất thường tại dọc đường để giải quyết sự cố này. Ngoài ra chỉ là những trạm dừng đã có trong lịch trình với quãng đường khoảng 100km cho một lần dừng chân. Lúc này thì cái mong ước được tự chủ động lái xe mới dâng trào. Tuy nhiên, nếu mình tự lái thì khả năng chộp cảnh ven đường sẽ giải đi nhiều.
Từ Siem Reap đi Phnompenh mất 6 tiếng đường xe và phải qua hai tỉnh Congpong Cham và Congpong Thom với chiều dài hơn 300 cây số. (Congpong Cham là quê hương của đương kim thủ tướng Hun Sen còn Congpong Thom là quê hương của Pol Pot, lãnh tụ Khmer Đỏ, chế độ diệt chủng khét tiếng bị nhân dân Campuchia lật đổ hồi tháng giêng năm 1979). Thực tế là cả đoàn đã xuất phát lúc 8:00 tại Siem Reap và đến nhà hàng ăn trưa tại Phnom Penh vào lúc gần 2:00 chiều.
“Đón” đoàn tại Phnom Penh là 2 chiếc xe lạ hoắc này mà đến giờ em vẫn chưa biết công năng của nó.
Xe hơi thì nhiều vô kể tại Phnom Penh, và theo ước tính bằng mắt của em chắc cũng phải gấp 10 lần Siem Reap. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng SuWa và cả quãng thời gian ở đó, em chỉ thấy 1 chiếc Ford Escape biển nhà nước duy nhất. Tại Cam, hầu hết các xe đều là xe cũ, của 2 hãng Honda với CRV và Toyota với Lexus. Dĩ nhiên là xe mới thì cũng không thiếu, nhưng so về số lượng thì dù nhiều nhưng cũng không so với xe cũ được. Do vậy giấc mộng tìm đồ chơi cho xe của bản thân cũng như cho anh em hội Su em nghĩ cũng nên khép lại (dù em có liên lạc được với người bạn Chief Rep. bên này nhưng cũng không ăn thua). Một trong những chiếc xe đời mới em thấy hay chạy ở bên này là dòng Trai Tân (như của Teo).
Ăn trưa xong, để đảm bảo lịch trình, cả đoàn phải trực chỉ Hoàng Cung, thăm chùa Vàng Bạc mà gác lại việc check in khách sạn đến 18:00 chiều.
Vài hình ảnh bên trong Hoàng Cung
Cung điện nơi Vua hội họp
Hoàng cung nơi vua hiện nay đang sử dụng. Ngọn cờ lấp ló và được kéo lên khi vua đang trong nước; hạ xuống khi vua đi công du.
Bên trong khu vực hoàng cung
Trang phục của các người hầu trong cung vua, với các thứ tự màu sắc từ trái qua dành cho các ngày trong tuần, bắt đầu là thứ 2, và kết thúc là Chủ Nhật! (xin lỗi là khi chụp, em không giành lại với mấy nàng hầu thời nay vào xí chỗ, nên hình mất tính tập trung L)
Nước may mắn bên trong Hoàng Cung
Chùa bạc - Wat Preah Morakat, còn được gọi là Chùa Bạc hay Chùa Phật ngọc lục bảo, là một ngôi chùa nổi tiếng của Campuchia. Sở dĩ được gọi là Chùa Bạc vì ngôi chùa có đến 5329 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc đều làm thủ công và có trọng lượng 1,125 g. Ngôi chùa có chức năng văn hoá và lưu giữ bảo vật tôn giáo hơn là chức năng thờ cúng, chứa đựng hơn 1650 đồ vật có giá trị. Bức tượng Phật ngồi trên ngọn tháp trung tâm ngôi đền là bức tượng ngọc lục bảo, có những thông tin khác nhau bức tượng được làm bằng ngọc lục bảo hay pha lê. Đứng trước tượng lục bảo là tượng Phật Di-lặc (đức phật tương lai) đúc bằng 90 kg vàng ròng và được gắn 2086 viên kim cương, trong đó có viên kim cương 25 carat trên vương miện và viên kim cương 20 carat gắn ở ngực. Ngoài ra còn có bức tượng Phật xá lị ngồi trong một tháp nhỏ bằng vàng và bạc, các bảo vật của hoàng hậu Kossomak Nearirith, bảo vật đóng góp của các dòng họ quý tộc và hoàng gia. (Wiki)
Lăng mộ vua Norodom (1834-1904): được xây dựng năm 1908 và là nơi chứa đựng hài cốt nhà vua Norodom (Wiki)
Anh bán nước bên ngoài khu vực Hoàng Cung, người Việt gốc, rất vui vẻ khi được nói chuyện với ... toàn người Việt.
Mệt mỏi sau khi trải qua chuyến đi từ Siem Reap về Phnom Penh, không được về khách sạn mà lại phải ăn trưa và tham quan hoàng cung, chùa vàng Bạc luôn, đã vậy lại bị "bọn tour" năn nỉ ghé thăm trung tâm đá quí tại Phnom Penh (là một điểm trong chương trình mà mình không biết trước - hơn nữa trung tâm này có hợp tác với công ty du lịch Cambodia), nên khi nghe "bọn tour" đề xuất đi thăm sòng bài Naga trước khi ăn tối, cả đoàn đã phản đối kich liệt. Trò "mèo" của họ là đưa ra chiêu "Nagaworld" sẽ tặng quí vị một coupon trị giá 10 USD để thử thời vận và chỉ được nhận coupon trước 20:00.
Cá nhân mình cũng chưa thấy rõ sự "cấu kết (nếu có) giữa trung tâm cờ bạc này với bên Cty Du Lịch, nhưng cách bố trí thời gian không hợp lý và không thể hiện sự chăm sóc khách hàng như những ngày đầu đã dậy lên trong lòng mình bao nhiêu câu hỏi và giảm bớt lòng tin vào đơn vị tổ chức.
Mình không rành về bài bạc lắm nhưng cũng cố gắng diễn tả thế này:
- Một lần xuống tiền chơi bài tại Naga là 20 USD. Do vậy với coupon được tặng, muốn được chơi, mình phải bỏ ra thêm 10 USD nữa. Như vậy khả năng "toi" 10 USD là không thấp.
- Nếu hai người kết hợp chơi tài xỉu, thì khả năng thắng là cao. Cách chơi như sau (không khuyến nghị, không bảo đảm nhe ): mỗi người bỏ thêm ra 10 USD để có 40 USD tổng cộng (gồm 20 USD tiền mặt và 20 USD coupon). Với 40 USD này, mỗi người chọn một cửa tài xỉu khác nhau. Tức là đặt 20 USD cửa tài và 20 USD cửa xỉu. Loại trừ kết quả là "bão" thì 2 người sẽ mất hết, kết quả thường là 1 nhà thu và 1 nhà thắng. Thực tế là, người thua sẽ mất 10 USD tiền mặt thôi, còn người thắng sẽ nhận USD40, trong đó có 30 USD tiền mặt. Nếu cuộc chơn ngưng tại đây, sự kết hợp của 2 người đã mang lại 10 USD lãi bằng tiền mặt.
Khung cảnh bên trong Casino - Riêng khu vực có đặt máy đánh bạc thì nghiêm cấm chụp hình nên em cũng không có được tấm nào.
Bầu trời nhân tạo trong Nagaworld thì tương tự như thế này (em mượn tạm từ Flickr), nên tạo cảm giác cho con bạc là trời còn sáng lắm, chưamuộn, cứ chơi cho thoải mái. Đặc biệt là trong Nagaworld bói cả ngày cũng không tìm thấy một chiếc đồng hồ treo tường nào
[image]%3Ca%20href=" alt="" />
Một chiếc xe hơi làm phần thưởng tại sòng bài Naga. Ngôn ngữ viết bằng tiếng Việt có thể thấy phổ biến bên trong sòng bạc này. Mình có liên tưởng đến hai mươi mấy năm trước, người Việt đã sang giúp Cambodia giải phóng đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng; và ngày nay, người Việt lại ngày ngày sang "giúp" Cambodia phát triển kinh tế, như thế này đây...
Last edited by a moderator: