Hạng B2
2/7/09
111
0
16
Các bác có thể sắp xếp đi mấy ngày ? em nghĩ chúng ta nên thống nhất lại thời gian , sau đó lên kế hoạch chi tiết, hồi 2006 em leo vào mùa thu, đang mùa lúa chín đẹp lém. Nếu Bác nào có cần thông tin về nơi ăn nghỉ cứ liên hệ Anh Lân bên Hội Du Khảo TP.lúc trước em đi với hội này,thú vị và tiết kiệm lắm. Tùy thuộc vào thời gian các Bác đi được là bao lâu em sẻ lên kế hoạch cụ thể cho. em có quen với nhóm chuyên làm tour leo Fan, tự leo không được đâu, phải có giấy phép đàng hoàng đó.
 
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113

LỊCH TRÌNH LÊN ĐỈNH FANSIPAN [/b]
[/b]
[/b]
Xuất phát: NGÀY 20/10/2009 [/b]
1/ có mặt tại sân bay TSN (TP HCM) lúc 18:00 – 19:00 ngày 20/10/2009 [/i]
2/ đến Hà Nội lúc 20:00 – 21:00
3/ đi thẳng ra ga, lên tàu ngủ, tới Sapa lúc 6:00 – 7:00 ngày 21/10/2009
4/ ăn sang, làm thủ tục leo núi, sửa sọan trang bị đến 8:00
5/ đón xe đi đến bản CÁT CÁT, tới nơi lúc 9:00
Leo núi:[/b]
1/ bắt đầu leo lúc 9:15 tại xuất phát điểm : bản CÁT CÁT (ngày1) – ngày 21/10/2009
[/i]2/ tới điểm tập kết tại cao độ +2200m trước khi trời tối, ngủ lại đêm(kết thúc ngày đầu tiên leo núi[/i])
[/i]3/ 6:30 - 7:00 ăn sáng, mục tiêu kế tiếp là cao độ +2900m (ngày thứ 2) – ngày 22/10/2009 [/i]
4/ chinh phục cao độ +2900m và xuống điểm tập kết tại cao độ +2700m trước khi trời tối, ngủ lại đêm(kết thúc ngày leo núi thứ 2)
[/i]5/ 6:00 – 6:30 ăn sáng, chinh phục cao độ +3143m “nóc nhà Đông Dương” lúc 9:30 (ngày thứ 3) – ngày[/i] 23/10/2009
6/ chụp hình, thả hồn theo mây gió 30 phút, 10:00 bắt đầu leo xuống theo tuyến TRẠM TÔN
7/ tới Trạm Tôn lúc 18:00, bắt xe về Sapa, tắm rửa nghỉ ngơi, dạo đêm. (ngày thứ 4) – 24/10/2009
[/i]8/ ngày thứ 5 (25/10/2009): [/i]lang thang Sapa. 21:00 lên tàu về Hà Nội.
9/ngày thứ 6 (thứ 2 ngày 26/10/2009): [/i]tới Hà Nội lúc 5:00. hai tiếng sau, chia tay nhau tại sân bay TSN, về nhà sách cặp đi làm, kết thúc hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”


Notes: Chúng ta có thể chỉ cần thuê porter để mang vác, còn thì chúng ta tự leo dựa vào GPS và bản đồ. Em nghĩ như thế sẽ thú vị hơn có guide dẩn đường.

Để chuẩn bị cho chuyến đi em nghĩ nên chuẩn bị từ bây giờ. Em bắt đầu “xếp gạch”, bác nào tham gia thì vui lòng quote rồi add tên mình vào

1/businessman/ Bình Thạnh, tp HCM
2/.........................................................
 
Last edited by a moderator:
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
91.168
113
Cho tui xin góp một chút ý kiến với!

Để sướng cái thân mình và cũng để đảm bảo sức khỏe, bác nên mua vé toa du lịch (kiểu như ET-Pumpkin...) chứ vụ toa thường thì hơi oải!

1. Lưu ý với bác là tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21h00 vì vậy phải có mặt ở ga từ khoảng 19h30-20h00.

2. Vụ không guide thì hơi mạo hiểm trừ phi bác cực kỳ tự tin với sức khỏe của mình. Guide ở đây không chỉ có nhiệm vụ chỉ đường mà là hỗ trợ mọi người trong đoàn, chứ e rằng lúc đó bác tự lo được cho mình đã là tốt lắm rồi!!! :D

Còn ngoài ra thì cũng không có gì quá kinh khủng đâu, chỉ cần ít cố gắng mà được. Và chúc cho đoàn không dính mưa như đoàn năm ngoái của OS (phải nói thật là ... nhục như chó!!!).
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Em hóng hớt nhé:

* Kế hoạch về cơ bản là OK rồi!
033102flo_1_prv.gif

Chuẩn bị kỹ sẽ rất tốt - tuy nhiên không nên cầu toàn quá!


1. Nếu cả đoàn chưa có ai từng đi thì phải có guide

2. Các thủ tục cần thiết để leo núi phải làm sẵn 100% trước khi bay từ HCM

3. Tàu Sapa về tới HN lúc mấy giờ? sau đó ít nhất 3 giờ thì máy bay cất cánh được! (dự phòng tàu trễ, kẹt xe,...!).
Như vậy mất thêm buổi sáng. Chiều T2 đi làm!

4. Bác MEXERE và các bác có kinh nghiệm góp ý, bổ sung thêm nhé!

5. Tháng mấy đi là thuận tiện nhất? Có lẽ cuối T10 là OK vì mùa thu phía Bắc rất hay!
Nếu cảm thấy mùa xuân T3 hay hơn thì sang năm đi tiếp!

6. Em, tạm thời, chỉ đặt 1/4 cục gạch, tuy rất máu! :D
Vì: - Nếu T8 thuận lợi thì em đi trước (tất nhiên T10 vẫn có thể đi nữa)
- Chưa có kế hoạch T10 (cuối tháng sau em mới có chắc chắn)
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
tuandq nói:
...

2. Vụ không guide thì hơi mạo hiểm trừ phi bác cực kỳ tự tin với sức khỏe của mình. Guide ở đây không chỉ có nhiệm vụ chỉ đường mà là hỗ trợ mọi người trong đoàn, chứ e rằng lúc đó bác tự lo được cho mình đã là tốt lắm rồi!!! :D

...

Cám ơn bác!
033102flo_1_prv.gif


Đúng rồi các bác ạ!
Ngoài các chức năng thông thường ra, guide còn là "phao" khi cần nữa!
Sẽ rất có tác dụng khi "đụng chuyện"! :D
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Diem Huynh nói:
Sorry, em quên xin phép chủ nhà. Mem nữ tham gia có được ko ạ?

Mạn phép chủ nhà, trả lời luôn nhá: CỨ VÔ TƯ, CÁC MEM NỮ Ạ!
033102flo_1_prv.gif

Xin mời tham gia!
080402cool_prv.gif


Thời buổi này mà còn phân biệt nữa sao! các chị em nhà ta làm cái gì mà chả được - mà chả dám làm !!! :D
 
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113
Cảm ơn bác Lơ, lịch trình này trước mắt chỉ là cái sườn để mọi người sắp xếp thời gian, công việc, nó sẽ thay đổi, hòan chỉnh hơn, chi tiết hơn và chính xác hơn sau khi chốt được số người tham gia, và off ít nhất là 1 lần trước khi đi để thống nhất lịch trình cũng như phân công trách nhiệm: ví dụ: đặt phòng ks, mua vé tàu, lien hệ ai để làm thủ tục…công tác chuẩn bị tốt thì em nghỉ là không có gì phải lo, em cũng xem qua chuyến leo Fan của các bác OS năm 2008 rồi
080402cool_prv.gif


@viktor: sau khi off gặp mặt (khỏang 1 tháng trước khi đi) thì sẽ ổn hết thôi bác. Vé tàu em sẽ tìm hiểu và nhờ người quen ở HN mua trước rồi chuyển vào HCM, k/s thì có thể đặt trước qua đt, thủ thục thì gọi lên đơn vị quản lý hỏi thủ tục (theo như em biết thì chỉ cần điền vào đơn leo núi + photo cmnd+phí leo núi (hình như bỏ rồi), thời gian làm thủ tục khỏang 5 phút.

@Diem Huynh: welcome bác cũng như các bác nữ khác đến với hành trình lên top of the world
033102flo_1_prv.gif


p/s: có bác MEXERE có kinh nghiệm leo Fan các bác ạ. riêng em cũng có kinh nghiệm leo lên tới núi BÀĐEN...bằng cáp treo :D
 
Last edited by a moderator: