thà vậy chứ cảnh bác
@netcar_nake gặp dịp lễ, mình cũng bị hoài. Thà phượt xa chút, coi như đi hóng gió ngắm cảnh, còn hơn bò bò xếp hàng theo đít xe lớn. Thật ra mùa lễ là từ khúc định quán, dầu dây đến chân đèo bảo lộc là đã kẹt rồi. Chưa tính mấy đèo khác nếu đâm thẳng lên đà lạt.
Tư vấn cho bác thớt có thể đổi Bảo Lộc thành Daknong, không khí mát mẻ hơn (như đà lạt hoặc lạnh hơn), chọn khu vực TP Gia nghĩa hay Eakar (nói chung là các loại ea hay eo gì ấy - xin lỗi mình ko đọc dc tên trên đó). Kiếm homestay farmstay cũng rất ok nha. Tiếc cái là dịch vụ hơi ít và hơi buồn, nhưng được cái ko xô bồ. Hứng thì lên thẳng Buôn Hồ chơi tham quan 1 ngày.