Hạng B2
8/7/15
271
215
43
29
Lắp camera tứ bề luôn cho chắc ăn. Thằng nào ăn vạ lết xàm xàm cho nó lết thiệt cmn nó luôn.
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Thích bác chủ căn dặn câu "PS: khi gặp su viec tai nan GT, đừng bao giờ dính đến CA, chỉ tốn thời gian và tiền bạc". Câu này hoàn toàn chính xác, kêu bọn này vào chỉ thêm rách việc, chúng nó kg bảo vệ người dân đóng thuế và tuân thủ PL đâu.
 
  • Like
Reactions: Latumi
Hạng B2
13/12/06
238
1.464
93
Ặc! Đúng nơi em ở, đi làm hàng ngày! Riết rồi sợ không dám lái xe luôn! Thập diện mai phục!
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Đường Lũy Bán Bích có một thằng lết dưới đường thấy hoài, đặc trưng rất dễ nhận diện việc giả liệt là hai chân nó to còn muốn hơn chân mình mà nó vẫn lết!
 
  • Like
Reactions: Lx.
Hạng F
29/8/07
7.979
27.133
113
Giang hồ hiểm ác thiệt.
Rủi ro nhiều...cẩn thận mấy rồi gặp lúc xui rủi cũng tránh không được...chỉ biết ráng ở hiền gặp lành...khi lỡ có gặp xui rủi thì cũng ít thiệt hại, sớm vượt qua....đang đi xe máy ngoài đường có điện thoại gọi đến, cẩn thận tấp xe máy vào lề phía trong công viên, tắt máy nghe điện thoại...chúng đến từ phía sau nhẹ nhàng cầm lấy cái điện thoại rồi còn quay lại cười...mình thì tưng hửng, tưởng đứa quen nào đùa, nên ú a ú ớ...hoàn hồn thì đã mất cái điện thoại...chiều chiều đi làm về trước nhà vẫn là chiếc wave anpha mới toanh của bà xã, hôm đó đến trước nhà thấy trống vắng so với thường ngày, ngỡ nàng cởi đi chợ, ai dè thấy nàng đang đứng trong bếp nhìn ra cười toe toe với chồng, "đứa nào mượn xe hả?" tôi hỏi. Lúc đó bà xã mới trố mắt, "em để trước cửa đó mà!", tôi nói: "vậy xong rồi em!"..... một hôm, tấp xe ô tô vào khu APAK, đóng cửa chạy vội lên văn phòng đưa mấy giấy tờ, chạy xuống cái balo trong đó có laptop, sách vở, tài liệu đã không cánh mà bay....một đợt, treo bảng bán nhà, một cặp hai vợ chồng đến hỏi xem nhà, hôm sau cả hai vợ chồng đến (trong lúc không có người lớn ở nhà), nói mấy đứa nhỏ: "cô chú hôm qua đã đến, hôm nay đến xem lại cái cầu thang"....chiều về mất tiêu cái laptop để trong phòng ngủ trên gác, lần khác một bà đi bộ đến nói xem nhà mua cho con, tối về tìm cái máy hình để sáng hôm sau đem đi chụp....mới biết cái máy hình đã biến mất...cẩn thận mấy vẫn cứ gặp phiền hà...càng ngày càng có nhiều cao thủ và càng nhiều kịch bản mà mình không ngờ đến...cầu chúc AE gia đình OS luôn được bình an..may mắn để hạn chế bớt rủi ro...
 
Hạng C
30/11/07
754
355
63
54
Đường Lũy Bán Bích có một thằng lết dưới đường thấy hoài, đặc trưng rất dễ nhận diện việc giả liệt là hai chân nó to còn muốn hơn chân mình mà nó vẫn lết!
Thỉnh thoảng em nó chuyển sang lết ở đường Trường Chinh :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: milkyqh
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ top chỉ đưa link! Vấn đề chủ face đưa ra là CA khg bảo vệ được người dân! Đây là vấn nạn mà người dân bức xúc và phản ánh về hệ thống công quyền thực thi bảo vệ pháp luật! [BCOLOR=#ffffff]CA cũng khg bảo vệ được dân thì dân dựa vào đâu? Và dân đóng thuế nuôi CA để làm gì?[/BCOLOR]
Em biết tại sao và em nghĩ nên mua chó về nuôi có ích hơn nhiều bác ạ
 
  • Like
Reactions: tuanhna
Tập Lái
26/11/12
12
1
3
Chuyện này căng quá, thật không các bác?

https://www.facebook.com/JackyTrucNguyen/posts/10153175339963353?pnref=story

Các bạn ko cần like chỉ cần share, để mọi người cẩn thận.
Vào lúc 13:30-14:00, khi đang lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, thuộc F.10.Q.PN, ( từ hướng Nhà Thờ 3 Chuông về cầu Lê V.Sỹ Q.3), khi đã bật xi nhan, xin đường rẽ trái vào hẻm 182, thấy đg thông thoáng, tôi đi rất chậm và rẽ vào. Bất chợt, ngay đầu hẻm( tôi đi oto con- dòng SUV), tôi nghe 1 tiếng cóp khá lớn, tôi và vợ dừng xe, nghi ngờ cán phải vật gì, bất ngờ, có 1 đối tượng, gõ mạnh vào đầu xe phía trước của tôi" Ông cán chết người rồi kìa". Rất hoảng , tôi xuống xe, thì thấy có 1 đối tượng khác đang nằm trong gầm xe mình, việc đầu tiên là: tôi và người đi đường đua nạn nhân đến bv cấp cứu gần nhất,( BV ITo-305 Le Van Sy.Q.PN), lúc này đối tượng gõ vào đầu xe tôi lúc nảy xuất hiện với 3 đối tưong khác nữa- rất hung dữ, lien tục chửi mắng, doạ nạt và đòi bồi thường 2-3tr.
Sau khi trả tiên khám, sieu am, chụp cắt lớp sọ, X-Quang ( hon 1tr dong), bs thong bao đối tưong : hoàn toàn bình thường, ( có sự chứng kiến 3 bên của CSKV F.10, tôi và bên kia), ko bị gãy tay, chân, xương chậu ko bi tổn thương,
Đối tg khai: lết bán vé số( nhưng ko hiểu lết làm sao mà vào giữa xe tôi,) và nói tôi đâm trúng.
Tôi đã ko đưa doi tuog 1 đồng nào, và để Doi CSGTQ.PN, xử lý, chấp nhận bị giam xe 2 ngày - để hợp tác điều tra. Trong buổi chiều hôm đó,2 đối tuong còn sừng xỏ, doạ nạt, và kêu boi thuong it nhất :1,5tr.
CA kêu 2 bên đơn sự tự hoà giải- ko 1 khám nghiệm hiện truog, hỏi cung- tai sao đối tuog kia : ko thương tật- lại lết trên mặt dg, ? Tại sao gọi là tai nạn giao thông và bắt tôi phải thoả hiệp: dưa nó1-2 tr cho xong, lấy xe về.
Nếu tôi làm vậy sẽ có nhiều người bị hại như tôi nữa, khi đang đứng chờ ở bv, tôi nghe mấy a bv nói" có 1 bà bán vé số chứng kiến đối tượng lao vào gầm xe tôi" nhưng bà ko chịu làm chứng.
Sau 2 ngày chờ đợi, CA ko giúp, tôi dc mời lên lại để lấy xe, doi tượng có dẫn theo 1 nguoi nữa tự nhận là anh của kẻ kia, và đòi tôi 2tr.
Xin thưa là ko 1 đồng nào đưa, và đố tượng ngoan ngoãn ký vào bien bản thoả thuận.
Lúc đầu hung hãn lắm mà khi ký bien bản thoả thuận, sao thấy mặt e hơi buồn
PS: khi gặp su viec tai nan GT, đừng bao giờ dính đến CA, chỉ tốn thời gian và tiền bạc


11855741_10153175339813353_5784220291276798786_n.jpg
Thang non trang trong hinh co lien quan gi khong Bac chu thot?
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Gia đình bác xui thế? Chia buồn với bác. Em thì chỉ mới bay con Iphone cách đây 4-5 năm thôi. Nhưng cũng là do mình bất cẩn thôi.
Chuyện củ chuyện mới, vài mẫu đáng để quên nhưng hể có chủ đề nào liên quan thì cứ nhớ vậy đó bác...AE sinh sống tại SG này, ít nhiều đều nếm qua...hihi..