Một mình sợ chạy ko nổi a ơi, chắc 3h30AM xuất phát HCM.Dậy sớm chạy một lèo tới Quãng Ngãi luôn pak. kakaka
Em hên nên đi chưa gặp xxx đường dài nên không có kinh nghiệm. Mà theo em thì mình cứ đúng luật mà chạy, trường hợp đi đúng mà nó kêu vào thì bác cứ chủ động kẹp vào tầm 3 trăm và bảo chở gia đinh lâu lâu đi đường dài nên không biết. Em nghĩ ngày thường xe oto tụi nó cũng ko làm khó, chủ yếu tụi nó ăn của xe khách với tải
Cứ đi bình thường thôi anh.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, không chạy quá tốc độ thì ko sợ xxx
1 tài lái ok, nhưng nhớ mang theo phụ nữ bên cạnh, chứ không chịu không nổi đâu.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, không chạy quá tốc độ thì ko sợ xxx
1 tài lái ok, nhưng nhớ mang theo phụ nữ bên cạnh, chứ không chịu không nổi đâu.
Rất tiếc ko có đào ngồi bên, chắc mua vài bức ảnh gắn lên kính trước quá.Cứ đi bình thường thôi anh.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, không chạy quá tốc độ thì ko sợ xxx
1 tài lái ok, nhưng nhớ mang theo phụ nữ bên cạnh, chứ không chịu không nổi đâu.
Rất tiếc ko có đào ngồi bên, chắc mua vài bức ảnh gắn lên kính trước quá.)
Như vậy lái 1-2 ngày tâm trạng sẽ cực kỳ stress, ức chế, khó chịu..
Rồi anh đi trên đường thường sẽ có xu hướng khi có sự cố thì sẵn sàng “cương” / “xuống xe xử lý” / ...
rất nguy hiểm anh ạh.
30 Tết rồi, 14g chiều tại Bình Thạnh, 20g Ngã 3 Thành Diên Khánh nà Bác. Chạy đúng tốc độ nha.. 64 max bà 94 max.Tàu bay gì anh chỉ em với anh?! Làm phép nhân xong chia lại đi ah
Nha Trang mình hơi bị dị ứng với đám người Tàu xô bồ, lộn xộn nên 3 năm nay té ra Tuy Hoà nghỉ đêm -> yên bình mà phân phối đường cũng hợp lý (~500km).
Tư vấn này là cho lính mới. Lính mới lái xe không nên chạy xa quá như mấy bác đã lái quen.
Một mình sợ chạy ko nổi a ơi, chắc 3h30AM xuất phát HCM.
Ngày 8/6 e cung xp, cụ xp ngày nào vậy. Hẹn nhau cho vui
SG-QNgãi chia lộ trình thế này hợp lý nhất nè. Ngày đầu còn khoẻ đạp 500km ra Tuy Hoà nghỉ ngơi cho thoải mái. Hôm sau chạy tà tà chừng 350km là tới nơi.Nha Trang mình hơi bị dị ứng với đám người Tàu xô bồ, lộn xộn nên 3 năm nay té ra Tuy Hoà nghỉ đêm -> yên bình mà phân phối đường cũng hợp lý (~500km).
Nếu tài ngon, xế ngon thì sáng xuất phát ở SG, chiều tối ăn cơm ở QNgãi.
Cập nhật là em mới về tới quê, Đức Phổ. Em chạy từ 4h sáng đến 20h30 tới Quy Nhơn. Sáng ra 7h từ Quy Nhơn chạy về mất thêm 3h nữa là tới.
Kinh nghiệm đi đường QL1A là em giảm ga xuống 60 trước khi vào bản Zone 60, và trước bảng KDC.
Không may là đoạn đường biển Phan Thiết -> Phan Rí bị dính 1 phát 58/50, mât luôn tiền cơm
.
Còn lại mọi thứ vẫn an toàn, cảm ơn mọi người đã tư vấn.
Ngày 5/6/2018 e chạy vào HCM, ai ở QN thì vô ké em nha.
Thân chào.
Kinh nghiệm đi đường QL1A là em giảm ga xuống 60 trước khi vào bản Zone 60, và trước bảng KDC.
Không may là đoạn đường biển Phan Thiết -> Phan Rí bị dính 1 phát 58/50, mât luôn tiền cơm
Còn lại mọi thứ vẫn an toàn, cảm ơn mọi người đã tư vấn.
Ngày 5/6/2018 e chạy vào HCM, ai ở QN thì vô ké em nha.
Thân chào.