Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
Đá 3 chồng Định quán ,Đồng Nai !giờ đường xá to ,khang trang hơn,những hòn đá thì vẫn như cũ.Em hỏi có ai biết về nguồn gốc của những hòn đá này không!

miệt đó (và bên trái là vùng Bắc Tánh Linh nay thuộc Bình Thuận) xưa là cấu tạo tự nhiên đất đá núi lửa nên nó nằm đó tự nhiên do kiến tạo địa chát
hổng biết tới chừng nèo thì ... bị mìn phá đá ngủm ha... ha
 
Hạng C
30/1/14
751
26.228
93
dự là ở Dinh Gia Long sau khi bị A1 Skyraider liệng bom 1962
do lúc đó ông Diệm không "đóng" bên Dinh Độc Lập
Em thấy chú thích là BV Vì Dân bị bỏ bom hay mìn gì đó !
 
Hạng C
30/1/14
751
26.228
93
giờ trên nhiều trang mạng phổ biến cốp pát tùm lum gằng thì là mà bia Tiger bây giờ chính là Con Cọp ngày đó he... he thiệt pó cờ him
Bia Con Cọp hình như là Bia La ru !
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
Sẵn nhắc cái quẹt gaz sau nì, hùi xưa xài loại nì, gọi tên là cái ... hộp quẹt, ít ai gọi là diêm, hoặc diêm quẹt (hay nói đúng hơn, chỉ dùng trong gia đình nếu người gốc Bắc !) .

Sau 1975, trên nhãn hộp quẹt còn chua thim câu DIÊM QUẸT AN TOÀN, mả mẹ nóa, quẹt gừn hết cái hộp quẹt (bên trong bị rút bớt, chỉ còn đầy 50-70% !! :p :D) mà không thắp được cái đèn dầu hột dzịt, hay mồi cái bếp dầu hôi !
Tổ choa nóa, an toàn thiệt !!!
Haha ...
:3dcuoi:

Nói đi thì cũng phởi nói lại, sau nì thì đỡ hơn rùi, em vữn phởi mua hộp quẹt cây loại nì, vì bà cụ Mẹ em tay yếu nên không bật được quẹt gaz, để thắp nhang bàn thờ Ông Bà !


https://temviet.com/forum/index.php?threads/nhản-diêm-12-con-giáp-vnch.59/
Lai rai sưu tập cho vui mấy năm nay rồi.
Ngẩm nghĩ mấy cái nhản diêm hộp quẹt cây mà ngày xưa còn bé Mẹ hay bảo "'con ơi nhóm bếp giúp Mẹ một tay đi con...".
Nhớ Mẹ thuở xưa còn "xinh thế" mà giờ đây là "bà Nội, bà Ngoại" rồi !


Mấy năm vừa hết khó khăn, mới thoát "bao cấp", vợ yêu cũng bảo "anh ơi, nhóm cái bếp dầu cho em đi" thì lại dùng bật lửa bằng gas "hiện đại" nó xì ra một phát lửa ngọn có khi phát khiếp.

Chả bù dùng quẹt diêm gặp ngày trời mưa âm u quẹt mãi bao nhiêu que mà chả bùng được 1 que.
Nhớ Mẹ bảo "cái thằng con làm sao thế ?".


Nay thì chả cần quẹt gì cả.
Nhấn cái nút bếp gas nó có magnetô lách tách vài tiếng là lửa xanh lửa đỏ phù phù phát sợ.
Thời tân kỳ có khác !


Thôi thì, kỷ niệm thời thơ ấu, sưu tầm vài cái nhản diêm để nhớ "khi xưa ta bé ta ngoan" (giúp Mẹ) bây chừ "ta nhớn ta vâng lời Vợ" (phục vụ để có cơm ăn sớm đặng lên forum internet).
Trình làng nhản diêm 12 con giáp mà ngẩm nghĩ sao mà nhà sản xuất thời xưa lại có sáng kiến hay nhỉ ! :confused: :p


temviet---x.jpg

temviet---x1.jpg

temviet---x2.jpg

temviet---x3.jpg

temviet---x4.jpg

temviet---x5.jpg

temviet---x6.jpg

temviet---x7.jpg

temviet---x8.jpg

temviet---x9.jpg

temviet---x10.jpg

temviet---x11.jpg


Nhản bao diêm thường hay được in quảng cáo trên đó.
Đây là nhản có in quảng cáo sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ (hay Trường Thọ Longevity), một hiệu sữa bình dân nổi tiếng của miền nam ngày trước mà chắc chắn là trẻ em nào thời đó ít nhiều cũng đã được cha mẹ thương, cho nhâm nhi hàng ngày để chóng lớn, mau đi học.
Những trẻ nầy bây chừ cũng trên 40 tuổi là ít.

Công ty sữa Foremost cũ trước 1975 sản xuất loại sữa nầy, nay là công ty sữa Trường Thọ ở Thủ Đức, Tp HCM.
Còn Công ty Foremost mới đầu tư trở lại ở Bình Dương chắc là cháu chít của Foremost ngày xưa ?
Các bạn thấy nhản quảng cáo sữa bột SMA của Huê Kỳ hay Thụy Sĩ gì mình không nhớ.
Nhưng chơi loại nầy lúc đó là sang nhé !
Nghe bảo cho con dùng sữa SMA thì cha mẹ đấy chắc là phải khá giả hay là gồng mình lắm !
Sữa ngoại nhập mà...

Đây nữa, Ô Kê Sa lem.
Quảng cáo thuốc lá xứ Cờ Huê ngày xưa cứ Ô Kê ~ Ê Kô thế nên người ta thành quen mồm Ôkê Salem lúc nào chả hay.

Mấy bạn còn thấy quảng cáo cả nước hoa Eau de Cologne Ngôi Sao nữa nhé.
Ngày xưa vào tiệm hớt tóc nếu được cạo mặt, cạo râu xong thế nào cũng được bác “thợ cạo” xoa cho tí nước hoa nội địa nầy.
Chai to đùng, nước màu vàng nhàn nhạt.
Khiêm Tín Hãng là hãng chế tạo nước hoa nầy.

Hãng nằm ở góc ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật- Điện Biện Phủ (Phan Thanh Giản trước kia) quận 3. (Lâu lâu cũng thấy eBay có bán bì thư in tên hãng nầy gửi ra nuớc ngoài trước kia).

Nào là kem đánh răng Perlon, một nhản hiệu nổi tiếng thời thập niên 60 ở miền nam.
Đặc biệt kem Perlon có màu xanh ngọc với hương vị bạc hà thơm tho.
Ngày Mẹ tập cho bé tự đánh răng với kem Perlon thuở nào với lời nhắc nhở “nhớ nhổ ra nghe con, đừng nuốt kem vào bụng...” sao giống như mình lại dạy cho con mình như vậy.

Cạnh tranh với Perlon có nhản hiệu Hynos mà ngày nào trên đài radio Sàigòn cũng nghe quảng cáo vui nhộn “Cha-cha-cha Hynos cha-cha-cha” “Răng trắng như anh Bảy Chà nhờ có kem đánh răng Hynos-cha-cha-cha !!!”.
Hình ảnh và ký ức xưa lại hiện về khi nhìn thấy những cái nhản diêm nầy. :)

temviet---x25.jpg

temviet---x21.jpg

temviet---x23.jpg

temviet---x24.jpg

temviet---x26.jpg


Thêm vài cái nhản diêm thời xa xưa êm đềm đầy nhớ nhung trong ký ức về tuổi thơ từng sống trong đô thành Sài-gòn hơn 19 năm.... cho đến ngày cánh cửa rào bằng sắt của dinh Độc lập đổ ầm 1 tiếng khủng khiếp bởi chiếc tăng T-54 làm bao nhiêu con thú trong Thảo Cầm Viên một phen hú vía tưởng trời sập....đến tối coi TV mới biết.

temviet---x12.jpg

temviet---x13.jpg

temviet---x15.jpg

temviet---x16.jpg

temviet---x18.jpg

temviet---x19.jpg

temviet---x20.jpg

Chưa có quẹt gaz, thừi đó SG chỉ có loại quẹt xài xăng dùng cho US Army, dần dà theo đường Quân Tiếp Liệu cũng chạy ra ngoài thị trường dân sự, thiên hạ gọi tên là quẹt ... Zippo (díp-pô !), còn không thì cứ trụi lủi là Zippo thì ai cũng biết !

Cũng may chưa phởi dùng 2 cục đá xanh xoẹt xoẹt như phin kím hịp !!

Hehe ...

Cũng may chưa phởi dùng 2 cục đá xanh xoẹt xoẹt như phin kím hịp !!

phải là 2 cục đá lửa cọ nhau mới tạo tia lửa được : một loại đá có trong tự nhiên, người xài thường xuyên sẽ quen, biết phân biệt giữa đám đất đá, mà cũng tùy vùng có đá này, nhiều hay ít hoặc hổng có luôn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đá_lửa_(lịch_sử)
 
  • Like
Reactions: conon