Hạng D
5/1/08
1.570
26.174
113
Saigon
Cũng may chưa phởi dùng 2 cục đá xanh xoẹt xoẹt như phin kím hịp !!

phải là 2 cục đá lửa cọ nhau mới tạo tia lửa được : một loại đá có trong tự nhiên, người xài thường xuyên sẽ quen, biết phân biệt giữa đám đất đá, mà cũng tùy vùng có đá này, nhiều hay ít hoặc hổng có luôn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đá_lửa_(lịch_sử)

Thì cũng có lúc diêm ... an tàn qué, xài éo được nhứt là mùa mưa; zippo thì éo có xăng, mà phởi là xăng thơm mới đúng địu, anh nhớ cái quẹt lửa xài mangeto cũng gừn gừn cmnr anh oi !

:3dcuoi:
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.597
113
anh # đang muốn oánh bóng lại SG một thời vàng son
dự là thành cái rờ mọt hạng bét của Hàn-Đài
:3dcuoi:
Nguyên 1 đống bê tông hỗn độn, chẳng thấy cây xanh, thảm cỏ, ao hồ ..
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
7/3/16
94
20
8
31
sài gòn bao giờ cũng tấp nhập vui vẻ
Yêu mãi sài gòn :D
 
Tập Lái
13/8/15
25
4
3
33
Em đến với saigon cũng chính vì những nét đẹp của những tấm ảnh hồi tân thời, có 1 cái j đó rất rất khác biệt.
Giờ thì công nghiệp hóa quá rồi, cuộc sống nhộp nhịp hơn làm người ta quên đi mất, em đi đường thi thoảng vẫn bắt gặp 1 cảnh tượng nào đó, 1 góc quán nào đó, 1 người nào đó vẫn mang nét saigon rất đặc biệt.
Em sẽ vẫn ở đây, vẫn yêu saigon