Tập Lái
25/4/16
6
5
3
37
greelux.vn
Đúng là Sài Gòn xưa và nay khác thiệt.SG ngày xưa không ô nhiễm...ra đường tươi phơi phới...giờ ra đường toàn Ninja với cướp giật.Nhìn là thấy hãi không à?
Chết về thể xác nhưng phần hồn vẫn còn sống.Mong về lại SG xưa.
 
Không rõ biệt danh Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông có từ lúc nào. Nhưng quá khứ của Sài Gòn là GIa Định đã từng được so sánh với các kinh đô nước Xiêm dù mới trải qua chiến tranh ác liệt giữa nhà Nguyễn và Tây Sơn. Người có công lớn đem cái vinh dự đó về cho Gia Định là Tả quân Lê Văn Duyệt, 1 trong 5 hổ tướng của Nguyễn Ánh. Bất chấp lệnh bế quan toả cảng của Nguyễn Ánh và Minh Mạng, ông vẫn xây Gia Định thành trung tâm giao thương quan trọng trên đường hàng hải của thế giới. Sau khi ông mất thì Gia Định không còn cực thịnh như vậy nữa.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
Không rõ biệt danh Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông có từ lúc nào. Nhưng quá khứ của Sài Gòn là GIa Định đã từng được so sánh với các kinh đô nước Xiêm dù mới trải qua chiến tranh ác liệt giữa nhà Nguyễn và Tây Sơn. Người có công lớn đem cái vinh dự đó về cho Gia Định là Tả quân Lê Văn Duyệt, 1 trong 5 hổ tướng của Nguyễn Ánh. Bất chấp lệnh bế quan toả cảng của Nguyễn Ánh và Minh Mạng, ông vẫn xây Gia Định thành trung tâm giao thương quan trọng trên đường hàng hải của thế giới. Sau khi ông mất thì Gia Định không còn cực thịnh như vậy nữa.

ông LVD có lúc mần Tổng trấn Gia Định thành - đi đi về về Nam Vang như con thoi "cầm tay chỉ việc" vì mấy anh Miên ở bển hổng biết mần ăn gì hết suốt ngày cứ tranh giành ngai vàng

trước 75 SG có 2 đường LVD
- LVD Gia Định : từ Lăng Ông Bà Chiểu về cầu Bông (sau 75 là ĐTH nối dài quận Bình thạnh)
- LVD SG : từ Ngã 6 Phù Đổng tới Ngã 6 Dân Chủ - cái đường nài ngày đó đâm thẳng tuốt luốt là tới Tây Ninh, Nam Vang
giờ là CMT8-Trường Chinh-QL22 Xa lộ Xuyên Á AH gì gì đó

ở Long Định, Tiền Giang : QL1A từ ngã tư cao tốc Đồng Tâm xuống, hết cầu Kinh Xáng, quẹo trái đường nhựa vô "vương quốc" Vú Sữa Vĩnh Kim-Lò Rèn : trỏng có khu mộ song thân & gia đình ông LVD rất bự (còn ổng thì an nghỉ ở Lăng Ông Bà Chiểu nói trên)

ông Nguyễn Ánh/Gia Long đối ngoại rất tốt
chừng mất, Hoàng tử Đảm lên thế, niên hiệu Mnh Mạng, cấm Đạo, tìm giết hết mấy ông Cha truyền đạo người Tây, giết cả Giáo dân người Việt

...trên thượng nguồn sông Tiền, từ QL30 cách Cao Lãnh 11km về hướng Bắc có phà chở xe 16 chỗ vô tư, qua Cù lao Giêng, thuộc Chợ Mời An Giang, từ đây lại có phà nữa y hệt lên bờ kia là trung tâm huyện Chợ Mới, An Giang
... ngày nay, Cù lao Giêng vẫn còn nguyên vẹn các Chủng viện, Tu viện, Nhà thờ Công giáo xây từ thời chạy trốn quân Minh Mạng, do các bà Xơ thiện nguyện Pháp quyên góp mua vật liệu xây dựng chở bằng tàu biển từ Pháp qua ngày đó - một số Xơ sau đó đã vĩnh viễn an nghỉ ngàn năm tại đâyluôn
 
Tập Lái
15/6/16
8
6
3
39
Trong ký ức nhiều người, nét đẹp của thiếu nữ Sài Gòn còn là hình ảnh của họ bên những chiếc xe. Hai loại tiêu biểu là xe Vespa của Italy và Velo Solex, loại xe của Pháp có gắn động cơ phía trước
 
  • Like
Reactions: corolla95