- Tags
- hà nội - hải phòng
Trước giờ em đi đường chỉ mới thấy bảng Toll gate hoặc Toll plaza, còn như bảng trên thì không biết.
Thấy chữ TOLL là móc tiền ra trả phí cầu đường trước. Chữ Tollpaza thì em chưa biết và nghiên cứu xem kĩ, nhưng đa số thấy sử dụng Toll houses, Toll booths, Tollgate, Toll plaza.
Thiếu mỗi lờ thôi mà các bác nhặng cả lên, mà cũng đúng lờ nó quan trọng ở đây vì người nước ngoài lỡ nó đọc đc lại đánh giá cao tốc VN tới 2 tỷ mà lại thiếu lờ.
Các bác ấy quen rút ruột ..... không tha cho " khoảng trống " và " L " , ăn kinh nhỉ !!!!!
p/s : Chứ chẳng lẻ dốt " lộ " vậy
.
p/s : Chứ chẳng lẻ dốt " lộ " vậy

Bác chủ khéo bắt bẻ mà ko nghĩ đến khía cạnh khác tích cực hơn, mình thì lại nghĩ rằng mấy bác thiết kế và thi công biển báo trên đường cao tốc đắt nhất VN này thuộc dạng những cán bộ có đạo đức sáng ngời á. Vì sao ư? Đơn giản thôi, riêng cái từ "Toll" đã phải gánh vác tới "2 Lờ" nên mấy bác í đã chủ động cắt giảm bớt 1 Lờ ở từ còn lại đấy mà. Cán bộ mà cứ quán triệt chăm chỉ làm lụng, bỏ bớt Lờ há chẳng phải tốt sao, bác chủ? 
Đùa chút cho vui thôi. Nghiêm túc thì đây đúng là vấn nạn liên quan đến thể diện quốc gia. Đã ko sử dụng thì thôi, một khi sử dụng với mục đích mở rộng cho sự hội nhập với khu vực cũng như quốc tế thì ngoại ngữ phải thể hiện được tính chuẩn mực cần thiết của nó; sự bất cẩn, hời hợt như trong trường hợp này đã phần nào làm giảm đi vẻ đẹp của tính biểu tượng đối với một công trình tầm cỡ quốc gia về qui mô lẫn số vốn đầu tư vào đó. Thế mới thấy, chuyện tưởng nhỏ nhưng ko hề nhỏ theo cách nghĩ xuề xòa, dĩ hòa vi quý của một bộ phận người VN, đặc biệt những người được giao trách nhiệm cho những việc tưởng đơn giản như vậy.
Có gì quá khó cho một danh từ kép như TOLL PLAZA nhỉ?

Đùa chút cho vui thôi. Nghiêm túc thì đây đúng là vấn nạn liên quan đến thể diện quốc gia. Đã ko sử dụng thì thôi, một khi sử dụng với mục đích mở rộng cho sự hội nhập với khu vực cũng như quốc tế thì ngoại ngữ phải thể hiện được tính chuẩn mực cần thiết của nó; sự bất cẩn, hời hợt như trong trường hợp này đã phần nào làm giảm đi vẻ đẹp của tính biểu tượng đối với một công trình tầm cỡ quốc gia về qui mô lẫn số vốn đầu tư vào đó. Thế mới thấy, chuyện tưởng nhỏ nhưng ko hề nhỏ theo cách nghĩ xuề xòa, dĩ hòa vi quý của một bộ phận người VN, đặc biệt những người được giao trách nhiệm cho những việc tưởng đơn giản như vậy.
Có gì quá khó cho một danh từ kép như TOLL PLAZA nhỉ?