Hạng B2
14/12/06
348
0
0
Saigon
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Vì vậy nhà nước tháng nào cũng là tháng ATGT đó ... mấy bác không nhớ sao ?
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

@ bác PTT : thì từ Ký túc xá, hoặc Doanh trại Bộ đội, lội bộ vài km tới nhà ăn, ăn xong lội về -> đói :D
Mà chỉ khi nào đi mình không. Chứ mang vác cồng kềnh, đi bộ kiểu đó, chắc...chít :D
Ngoài ra, đang ở CQ, cần công tác đột xuất, hổng có đem 2 bánh theo, cứ loay hoay như gà mắc tóc.
Hoặc chiều, hết giờ, muốn ghé bồ nhí, lại phải lội bộ về nhà lấy 2 bánh, V1 lại théc méc, đổ bể hết trơn :D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Khổ không biết đây có là hai con người vắn số cuối cùng 2006 ra đi vì TNGT. Không biết ai sẽ sám hối khi viễn cảnh không gì thay đổi?
[link]http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2006/12/79149/[/link]
 
Hạng C
28/11/06
865
21.342
93
53
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Trích đoạn: PTT

Bác nói thế nào chứ 1km thì em vẫn đi bộ đi làm bình thường, nếu bác ngại thì có thể đi bằng xe đạp cũng được. Em nhớ hồi trước học đại học toàn phải đi bộ 2km rồi bắt xe buýt đến trường, tiện chán .

Nếu bác đi bộ mà không vi phạm GT là chuyện lạ đó:D. Hành lang (vỉa hè) dành cho người đi bộ đã bị chiếm dụng rồi, phải đi bộ xuống lòng đường thôi => vi phạm GT, hehe[&:][&:].

Nếu bác đi xe đạp thì cũng là 2 bánh chạy bằng ...cơm mà!!!
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

vấn đề 2 bánh nhiều là do cơ sở hạ tầng yếu kém, không đủ điều kiện tối ưu hóa 4 bánh thành phương tiện cá nhân ,không đi 2 bánh thì đi bằng gì , bên cạnh đó mặt bằng kinh tế chung của xã hội chưa cho phép người dân ta có 4 bánh mà bon bon như phương tây, đây là vấn đề nhức đầu nhất của cả quốc gia , bác golf d8ừng đưa ra thiển ý là cấm hoàn toàn 2 bánh , không thực tế đâu , xa vời lắm. Khi nào đường xá thông thóang, phương tiện công cộng đảm bảo chất lượng và khoa học thì người dân sẽ có thay đổi mặc dù thời gian chắc chắn sẽ lâu, 3-4 năm không xong thì 5-10 năm nhưng không thể dùng biện pháp là cấm xe máy bây giờ.
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.382
113
đây
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Kêu gọi nói không với 2b chỉ là cái ngọn, hạ tầng tốt, đường rộng vài chục mét, giá xe 4b hợp lý, thu nhập dân ta như dân Tây -> thì ai đi 2b làm cái gì. Việc đánh võng lạng lách lần tuyến? không phải lo, cứ như ở Thái Lan, có cho cũng không ma nào dám phi 2b vào đường 4b, nó đâm cho vỡ mặt, xe 4b trong tp có đoạn nó chạy 80-90km/h
 
gps
Hạng B1
5/4/05
82
0
0
Qatar
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Từ năm 1999 em đã hạn chế tới mức tối thiểu việc dùng xe máy, đi đâu em cũng đi xe bus mặc dù vào thời điểm đó vé xe bus cực đắt 3.5 ngàn cho 1 vé. Vào thời điểm đó số lượng các tuyến xe bus thì ít, giờ chạy thì thưa, nhưng ăn thua là mình có kế hoạch tốt.

Từ bến gần nhất đến cơ quan là 2km nhưng em xem đó là cơ hội để tập thể dục. Ăn nhậu thì phải về trước 8 giờ để kịp chuyến xe bus cuối cùng. Thấm thoắt đã có thâm niên 7 năm đi xe bus rồi các bác ạ. Ngồi trên xe bus mới thấy dân mình chạy xe ớn quá. Các bác tài xe bus phải nói là có thần kinh thép.
 
O.S.P.D
11/2/04
696
2
18
Vietnam
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Theo em giải quyết được bài toán 2B là xã hội chúng ta sẽ rất văn minh .:D
Các bác tưởng tượng nếu không có 2B thì sẽ như thế nao ?![8|]
1. không có vụ lấn chiếm lề đường
2. không có nhà nhà mặt phố buôn bán
3. không có nhà trong hẻm
4. Sức khỏe con người được cải thiện rất nhieu
5. ý thức an toàn khi tham gia giao thông được cải thiện toàn bộ .
6. Giảm ăn nhậu
7........ rất nhiều và rất nhiều thứ khác nữa, và chỉ có lợi cho xã hội thôi .

Tại sao lại như vậy ?
Một khi không có 2B thì phương tiện giao thông chính là xe 4B cá nhân, xe Bus, và đi bộ .:D
Và một khi đã như vậy thì mọi người đều phấn đấu sắm xe 4B ( cũng như cách đây 20 năm mọi người đều phấn đấu săm " Giấc mơ") . Mà muốn có xe 4B thì phải :
- không thể ở trong hẻm được, nên có thể ở xa rộng rãi -----> hẻm hóc dần dần biến mất
- phải đi học lái mới điều khiển được phương tiện ------> ý thức luật lệ sẽ được nâng cao rõ rệt
- 4B thì không thể bạ đâu đậu đó được -----> nên chổ nào muốn bán đồ hay mở quán nhậu thì phải có chỗ đậu xe mà điều này rất khó nên nó sẽ giảm bớt quán xá rất nhiều .
- Khi không tham gia lưu thông bằng xe 4B cá nhân thì phải đi bằng xe bus hoặc đi bộ, như vậy sức khỏe được tăng thêm ( khỏi dậy sớm chạy bộ :D)
- Một khi không có 2B thì xe bus sẽ phát triển mạnh được liền nó vẫn chạy đúng giờ, không sợ bị xe 2B cản trõ , có line riêng để chạy ...... thành ra các bác đừng nên nghĩ là cấm 2 bánh thì sẽ đi bằng cái gì :D .....
- ....................................
Nói chung là chỉ toàn là diều lợi, ......................................
Và tất cả các nước văn minh, phát triển đều hạn chế, không khuyến khích , và có khi cấm đoán xe 2 bánh . Còn nếu nói dân đi bằng cái gì ? :D thì ông trời đã tạo ra con người là có đôi chân để đi :) hè hè ,
 
Tập Lái
24/7/05
22
0
0
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Đúng là vĩ mô quá, cũng gõ phát
Cấm 2 bánh, chỉ xài bốn bánh hoặc phương tiện công cộng.

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
Tuyên ngôn độc lập 1945

Thế nếu cấm thì nó sẽ như thế nào?