Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Có chi mà tiếc cái đó, chuyển sang công nghiệp 4B luôn.
Ta cứ nhìn sang Tàu, Mã lai ... mà học tập. Có ai chủ trương phát triển CN 2B đâu?

Trước khi phải hối hận "Cháu mất, tôi chẳng thiết sống nữa, phải chi tôi đừng mua xe máy cho con...".
http://www2.vietnamnet.vn/psks/2007/01/651101/

Khi đó đã quá muộn, đứa trẻ đã chết với trò xiếc 2B.

Đến lúc đó thì không ai còn có thể làm gì được nữa.
 
Hạng B2
4/9/06
354
7
18
49
RE: Sám hối cuối năm của một chú 2 Bánh!

Trích đoạn: fernandoz

@ bác Justin Tran : mới ra trường mà tóm được 1000 thằng Mỹ / tháng (ở VN), còn rên cái giề :D Mần nước ngoài lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, sạn trong đầu bự tới nỗi lắc êm ru, được 700 USD, là ngon lắm roài :D
Mỗi tháng : tiền điện, nước, điện thoại, mobi, xăng & gửi xe 2 bánh, củi lửa gạo mắm muối, cơm nước hằng ngày, quần áo - tóc tai - giày dép, quan-hôn-tang-tế, bọn nhóc đi học, đi chơi dzới bồ nhí...chời, dzậy chứ có tới 94% dân số VN lạc quan lận :D

Dzậy nên em mới "dzí dzụ". Nói thiệt em cũng không biết khi nào đạt được cái "dzí dzụ" đây :D:(. Thôi thì tất cả vì tương lai con em chúng ta. Mình không làm được thì con mình nó làm vậy :D