Hạng B2
29/6/17
373
5.107
93
34
Trời, lần đầu anh thấy cái lavabo xấu như vầy...
Chú nghĩ sao làm vầy mà ăn tiền ngừoi ta vẫy xanh?
Này là bơm hay chém vại Mun. Bộ chú thân với a Xanh hả mà ảnh ỉa ra chú đáp liền vại :D
Nhà mềnh a Xanh cũng cũng xây , mà mình công tâm chứ hem có theo ai nhe
Mà a Xanh ảnh có 1 kiểuToilet vại cà

Sàn nhà tầng trệt bị bung gạch?
 
Hạng D
24/8/09
1.768
878
113
HỒi mình đi học ở THủ đức, cái trường bọn Mỹ nó xây sao mà gạch lót nền 20x20cm cũng nứt toát tùm lum .
 
Hạng D
23/5/12
1.943
77.725
113
Vụ ks với thợ hay cai cũng nhiều cách xử lý.
Nếu thợ bảo anh hay thì vô mà làm hoặc anh biết làm thì vô làm đi. Mình cứ nói nhẹ nhàng: giờ tui se làm, nhưng trước tiên mời anh ra khỏi ctr, kêu cai thanh toán lương ngay lập tức.)))
Làm vài lần ctr êm xuôi ngay.
Siêu nhỉ? Ngày xưa thực tập công nhân chắc thứ dữ?
Nói đi cũng phải nói lại, nói công nhân không nghe thì cũng phải nhìn lại cái trình cũng như cách nói của mình. Công nhân họ làm tay chân nên nhận thức của họ khác, mấy anh không giúp được công việc của họ nhanh hơn, tốt hơn, nói lý thuyết suông thì đương nhiên họ không phục nên không nghe. Nhiều anh đi giám sát thi công nhưng không có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm nên hầu như không nói được công nhân
Nghĩa là kỹ sư là một ông thợ siêu nhân?
Ở ctr mà anh nói vậy là anh khỏi ra ctr luôn nhen
Nó kêu cả bầy đứng chờ anh ngoài đường á :D:D:D:D:D
Chắc @nqkhanhn ngày xưa chuyên đi phụ hồ mấy tháng nghĩ hè
 
  • Like
Reactions: nqkhanhn
Hạng D
23/5/12
1.943
77.725
113
:p:D.
Em ra trường thì xây tường quên chờ đổ bản thang.kkk
Nhưng nói thì bọn thợ ớn mình lắm.
Em ra trường, bữa đầu tiên xuống công trường chỉ huy trưởng giao cho đi giác móng .... may mà nhờ công nhân hỗ trợ 3,4,5 .... liên tiếp chuỗi dài sau đó kiến thức thực tế từ ván khuôn, chồng cột, tô trát toàn được thợ chỉ mánh cho.
Nên giờ xuống công trường cứ lấy độc trị độc, lôi theo thợ để trị thợ. Ví dụ về tô trát, có tay thợ mặc nguyên bộ đồ trắng tô trần trình diễn không dơ áo
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.283
113
Cái này là bình thường trong giới XD mà Anh! Làm nhà người ta cái nào cũng ngon đến khi làm nhà mình ko ra gì, kể cả là KTS luôn. Có đứa bạn hiện đang PTGĐ 1 cty XD khá lớn, xuất thân từ đội đi lên thi công nhà mấy chục tầng ko sao, đến khi làm nhà riêng đích thân điều thợ chiến, trực tiếp lên giàn hò hét luôn :D, lúc tháo coffa cột rỗ tè le lòi cả cốt thép:D
hình như năm 9 mấy nghe nói trường đại học kiến trúc xây khi gỡ cốp pha thì bị sập ? :D