em đi hướng DT741, em mới biết chạy nên em ko có thói wen vượt phải và chẻ như bác , hehe !corolla95 nói:thiệt hông cha- QL 13 chẻ lane trong qua mặt là xong
Dakar_Rally nói:Hôm qua dii bình phước về , e gặp 1 mợ lái fortuner rất ngầu, nhưng đường quốc lộ mà chạy ko hơn 30, e nhá đèn và làm đủ trò vẫn ko cải thiện, e bóp còi liên tục và dí sát đít thì mợ đạp như ma rượt chắc khoảng 90-100 , hiểu hok nổi !))
hồi xưa em lấy xe chạy ra đường trước khi lấy bằng 2 tháng, mỗi lần về là mồ hôi ra ướt lưng, có khi đổ cả mồ hôi trán
Phải hết sức thông cảm cho các mợ khi cầm vô lăng,để giải tỏa tâm lý em chia sẽ mẫu chuyện từ báo tuổi trẻ cười:
Có bác tài nọ,chạy sau một chiếc xe du lịch,thấy một cánh tay chìa ra phía bên tài mà không quẹo trái cứ để vậy đi thẳng,dù phía sau có nhá đèn và thúc còi,chiếc xe phía trước vẫn cứ rề rề và cánh tay cứ đưa ra.Bực mình bác tài phía sau,vượt phải,chạy song song thì mới nhìn thấy một mợ cầm lái và nói:''sau giơ tay hoài mà không chịu quẹo vậy hả???''Chị kia đáp lời:''ai nói ông là tui muốn quẹo trái,không thấy tui đang hơ móng tay cho khô à''.Bác tài nghe vậy....chạy luôn
Có bác tài nọ,chạy sau một chiếc xe du lịch,thấy một cánh tay chìa ra phía bên tài mà không quẹo trái cứ để vậy đi thẳng,dù phía sau có nhá đèn và thúc còi,chiếc xe phía trước vẫn cứ rề rề và cánh tay cứ đưa ra.Bực mình bác tài phía sau,vượt phải,chạy song song thì mới nhìn thấy một mợ cầm lái và nói:''sau giơ tay hoài mà không chịu quẹo vậy hả???''Chị kia đáp lời:''ai nói ông là tui muốn quẹo trái,không thấy tui đang hơ móng tay cho khô à''.Bác tài nghe vậy....chạy luôn
Ha ha, em nghĩ nên thông cảm và giúp đỡ cho các chị em phụ nữ khi lái xe.DUYWIN nói:Phải hết sức thông cảm cho các mợ khi cầm vô lăng,để giải tỏa tâm lý em chia sẽ mẫu chuyện từ báo tuổi trẻ cười:
Có bác tài nọ,chạy sau một chiếc xe du lịch,thấy một cánh tay chìa ra phía bên tài mà không quẹo trái cứ để vậy đi thẳng,dù phía sau có nhá đèn và thúc còi,chiếc xe phía trước vẫn cứ rề rề và cánh tay cứ đưa ra.Bực mình bác tài phía sau,vượt phải,chạy song song thì mới nhìn thấy một mợ cầm lái và nói:''sau giơ tay hoài mà không chịu quẹo vậy hả???''Chị kia đáp lời:''ai nói ông là tui muốn quẹo trái,không thấy tui đang hơ móng tay cho khô à''.Bác tài nghe vậy....chạy luôn
Nhiều khi mình còn gặp cả quý ông đáng kính. Bò như rùa cả một đoạn đường khá dài
Mình hết kiên nhẫn vượt lên chấp nhận phạm luật, nhìn qua thì thấy Quý Ông đang....nhắn tin
Mình hết kiên nhẫn vượt lên chấp nhận phạm luật, nhìn qua thì thấy Quý Ông đang....nhắn tin
Bác chủ thật là ... ai chả có ngày đầu bở ngỡ khi cầm lái, quan trọng là biết sức mình tới đâu để điều khiển chiếc xe cho an toàn, từ từ rồi mới quen xe, lái vững được chứ! Huống hồ bác tài bác đề cập lại là một cô gái/phụ nữ
Đừng vội cười/chế giễu các bạn lái mới bác nhé! và cũng đừng cười phụ nữ lái xe bác nhé! chẳng qua bác biết lái xe trước người ta thôi, theo thời gian chưa chắc bác lái xe vững vàng bằng họ đâu
Em nói thế vì em bik em cũng là tài mới, em cũng chỉ mới biết lái xe 4B được đâu 15 năm, đi xuyên Việt cũng đâu mới 2 lần, tháng 5 này xuyên Việt lần nữa, vì biết mình là tài mới nên gặp chị em hay gặp ai đó lái xe chậm em đều hok dám làm họ giật mình và đặc biệt là hok có những hành động và lời nói như bác
Đọc thớt của bác xong, thấy thật đáng chê cho 1 đấng nam nhi như ai kia
Đừng vội cười/chế giễu các bạn lái mới bác nhé! và cũng đừng cười phụ nữ lái xe bác nhé! chẳng qua bác biết lái xe trước người ta thôi, theo thời gian chưa chắc bác lái xe vững vàng bằng họ đâu
Em nói thế vì em bik em cũng là tài mới, em cũng chỉ mới biết lái xe 4B được đâu 15 năm, đi xuyên Việt cũng đâu mới 2 lần, tháng 5 này xuyên Việt lần nữa, vì biết mình là tài mới nên gặp chị em hay gặp ai đó lái xe chậm em đều hok dám làm họ giật mình và đặc biệt là hok có những hành động và lời nói như bác
Đọc thớt của bác xong, thấy thật đáng chê cho 1 đấng nam nhi như ai kia
Em nói thật với tất cả các bác chê "các mợ lái xe" nhé!
Em thách tất cả các "tay lái lụa quý ông O.S" đấu với các mợ Nắng_SG và NhocQuay của S.O.S đấy! Ở đó mà chê phụ nữ. Không qua mặt nổi người ta thì phải coi lại trình lái của mình trước đã, chê bai cái giề?
(Trước khi nhận lời thách đấu, hãy coi lại các clif O.S 9 năm và O.S 10 năm nhé!)
Em thách tất cả các "tay lái lụa quý ông O.S" đấu với các mợ Nắng_SG và NhocQuay của S.O.S đấy! Ở đó mà chê phụ nữ. Không qua mặt nổi người ta thì phải coi lại trình lái của mình trước đã, chê bai cái giề?
(Trước khi nhận lời thách đấu, hãy coi lại các clif O.S 9 năm và O.S 10 năm nhé!)

Gửi bác airforce : e chẳng cười hay chế giễu mợ ấy bác ah, và e cũng chẳng làm gì để mợ ấy giật mình, bác đọc kỹ lại nhé, e bò theo mợ ấy mà !
Và khi e nhá đèn 1 lần, tin 1 lần, e cũng có biết trên xe là 1 mợ đâu ? và cũng có biết họ là lái mới đâu ? Đến khi đến Lý T Tổ vượt lên mới biết đó là mợ lái mừ !
Đặt trường hợp bác đang lái xe cho kịp giờ làm, gặp 1 xe bò ngay phía trước cản đường, không biết người lái xe là ai ? Hành động như em làm (nhá pha 1 phát và tin 1 phát báo hiệu) xong bò luôn theo xe kia......thì ko đúng là hình ảnh 1 đấng gì gì như bác nói à ?
Bác vui lòng đọc kỹ trước khi comment bác nhé
Chào bác
Và khi e nhá đèn 1 lần, tin 1 lần, e cũng có biết trên xe là 1 mợ đâu ? và cũng có biết họ là lái mới đâu ? Đến khi đến Lý T Tổ vượt lên mới biết đó là mợ lái mừ !
Đặt trường hợp bác đang lái xe cho kịp giờ làm, gặp 1 xe bò ngay phía trước cản đường, không biết người lái xe là ai ? Hành động như em làm (nhá pha 1 phát và tin 1 phát báo hiệu) xong bò luôn theo xe kia......thì ko đúng là hình ảnh 1 đấng gì gì như bác nói à ?
Bác vui lòng đọc kỹ trước khi comment bác nhé
Chào bác
Last edited by a moderator:
kevin_khoi nói:Sáng em đi làm, ngay ngã 3 Tôn Thất Tùng - Ng Thị Minh Khai thì đút đít 1 em Civic 2013 mới cáu, ẻm "bò" 25km/h , e ráng bò theo vì đâu dám vượt phải, lúc đó ngang Bv Từ Dũ cũng ko dám bóp còi......
Qua khỏi Từ Dũ, <span style=""color: #0000ff;"">em làm 1 phát "TIN"</span>........ vô hiệu , phía trước đường trống trơn (mới 6h30 sáng) mà ẻm vẫn "bò"......
Bắt đầu bực mình , <span style=""color: #0000ff;"">nhá pha 1 phát</span>....... <span style=""color: #ff0000;"">=> đấy! hành động đấy dễ khiến người ta giật mình, tăng sự lúng túng đấy bác ợ</span>
Đố các bác khi đó ẻm làm gì ? Ẻm bật hazard....... <span style=""color: #0000ff;"">hahaha, e cũng chẳng hiểu tín hiệu hazard ẻm bật để báo gì cho em..... </span>
Cuối cùng khi ẻm "bò" đến Lý Thái Tổ, đoạn đó trống em mới signal và vượt được.....liếc vào xe thấy 1 MỢ LÁI !
Huhu, cuối cùng vào cơ quan trễ 5p, bị chấm công đi làm trễ !
<span style=""color: #0000ff;"">Điên thật các bác ah</span><span style=""color: #ff0000;"">=> đấy! lời nói của bác đâu lấy gì thân thiện với người ta đâu</span>
Em đọc thế rõ chưa bác kevin ?!
Thế nhé! không khéo cái thớt này thành cái bàn cafe của em và bác mất



Hồi xưa em cũng chạy trước khi có bằng, nhưng không sợ mấy vụ này mà sợ .... XXX vịnthang455411 nói:hồi xưa em lấy xe chạy ra đường trước khi lấy bằng 2 tháng, mỗi lần về là mồ hôi ra ướt lưng, có khi đổ cả mồ hôi trán