Chủ nhật 2 tuần trước 14/07, buổi tối, em đi cao tốc Trung Lương hướng về SG cũng gặp xe 16c đi chàng hảng giữa lane 80 và 100!!! Đi suốt như vậy rất xa, mỗi lần muốn vượt xe đi đúng lane 80 thì y xi nhan trái qua rồi lặp lại điệp khúc cũ.
Em đi sau còn bực hơn ca này nhưng gần 100 rồi nên không vượt và sắp hết cao tốc.
Em đi sau còn bực hơn ca này nhưng gần 100 rồi nên không vượt và sắp hết cao tốc.
Không hẳn là tay lái yếu,do thoi quen hoặc nhận thức sai lệch,phải chạy như vậy mới an toàn. Mấy bác tài này phải tẩy não, cho học lại thì may ra. Chứ mình giải thích cho còn cãi lại nữa.
Mấy chú nào đi kiểu này trong tp thì chỉ thêm nguy hiểm cho bản thân vì tạo điều kiện cho 2b nó vượt lên bên trái, trong lúc đó mà né thêm xe bên phải nữa thì thôi rồi....keke..
Bác tư vấn thêm giúp e nếu xxx bắt thì là lổi gì ?xe rùa 68 nói:Ở thành phố mà chạy vậy sẽ làm mồi ngon cho xxx , bị mấy làn là các bác ý nhớ liền thôi mà .
Còn thiếu:
4: Đang bị Hột xoài, không khép được, theo quán tính ngồi banh 2 chân nên chạy 2 hàng luôn
4: Đang bị Hột xoài, không khép được, theo quán tính ngồi banh 2 chân nên chạy 2 hàng luôn
chimanthit777 nói:Chạy kiểu này em thấy có mấy trường hợp:
1: chạy yếu nên không dám chạy sát lươn
2: chạy xe quá kỹ thành ra ích kỉ (giữ khoảng cách cho xe mình quá nhiều)
3: bố láo (đếch cho thằng nào vượt)...keke...