Chiều tối qua em đi đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng gặp 1 bác 30c chạy chang như vậy từ khúc qua khỏi hầm đến Tôn Đức Thắng, chẳng biết vượt bằng cách nào (xi nhan, đá đèn, bóp kèn không ăn thua) đành phải chạy sau đít vì thấy đoạn đường ko dài lắm. Mà bác ấy cứ chạy rề rề nữa chứ (biển số 93)
Buồn 5 phút....cho chú 30c đồng hương...ztrummuz nói:(biển số 93)
Chạy kiểu này thì đúng là .. bựa thiệt!!!

Chạy kiểu này em thấy có mấy trường hợp:
1: chạy yếu nên không dám chạy sát lươn
2: chạy xe quá kỹ thành ra ích kỉ (giữ khoảng cách cho xe mình quá nhiều)
3: bố láo (đếch cho thằng nào vượt)...keke...
1: chạy yếu nên không dám chạy sát lươn
2: chạy xe quá kỹ thành ra ích kỉ (giữ khoảng cách cho xe mình quá nhiều)
3: bố láo (đếch cho thằng nào vượt)...keke...
thường là tài mới, ko quen canh nên ko dám đi sát lane ngoài, đi lane giữa thì nhát vì thói quen ôm lane ngoài cùng của người Việt. Cuối cùng kết quả ra vậy.
Em có ông anh cũng hay chạy kiểu này, nhất là đi đường tốc độ cao. Mỗi lần lên xe là em bực lắm nói hoài mà 1 hồi sau lại vẫn vậy.
Em có ông anh cũng hay chạy kiểu này, nhất là đi đường tốc độ cao. Mỗi lần lên xe là em bực lắm nói hoài mà 1 hồi sau lại vẫn vậy.
Đương nhiên em phải vượt rồi, tại ngứa mắt không chịu nổi.Braveman nói:sao bác ko vượt? đường này chạy được 3 lane mà.Công nhận e cũng cực kỳ khó chịu với mấy bác chạy kiểu này. Ko hiểu học cái văn hóa này từ đâu ra nữa
Xe đó tài nam, khoảng băm mấy hà.