Cơ quan em dạo này trung bình mỗi tháng có khoảng 3 bác bi móp đầu trầy đuôi do va chạm với các bác ô tô khác hay bị xe máy tạt đầu móp, rớt bửng. Nghe kinh quá ! Quả nhẹ cũng 7,8 chai, quả nặng khoảng trên chục chai. Nghe nói dạo này "tài tặc" chạy ngoài đường nhiều lắm (tức các bác tài chạy xe ô tô mà không có hay chưa có bằng lái đó mà !!!). Do vậy, việc va chạm hầu như cơ bữa. Nghe kể em lo quá. Không biết có cách nào để nhận ra mấy chú "tài tặc" này để mà tránh không các bác ????
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Tranh thủ chạy trước khi luật GT mới có hiệu lực (01.7.2009)
 
Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Không có cách nào nhận biết "tài tặc" đâu. Lão đồng nghiệp của em mua xe cách đây 2 năm và chạy lung tung khắp tỉnh nhưng đến giờ em mới té ngửa là lão ý chưa có bằng.
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.859
113
xe reo nói:
Không có cách nào nhận biết "tài tặc" đâu. Lão đồng nghiệp của em mua xe cách đây 2 năm và chạy lung tung khắp tỉnh nhưng đến giờ em mới té ngửa là lão ý chưa có bằng.

EM thì ngược lại, có bằng B2 mười mấy năm rồi mà giờ vẫn chưa có tiền sắm xe hơi
 
Hạng D
12/9/05
1.449
200
63
51
Chứ lô cốt mọc chình ình trên đường phố mà sao không va quẹt nhiều được hả bác ? Mỗi lần lái xe vào nội thành em phải chong mắt ra mà lượn: bên thì tránh lô cốt, bên né xe 02 bánh, đằng trước 02 chặt đầu, phía sau thì khóa đuôi :mad:
 
Hạng D
18/12/06
1.692
1.669
113
Nói túm lại phải tự lo thân thui các bác ui,đi từ tốn và thật cẩn thận thì đỡ va chạm, hic hic