9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Nếu bác đã từng tham gia giao thông ở Sài Gòn khoảng 15 năm trước thì sẽ hiểu, còn bây giờ đa số đã bị lây nhiễm văn hóa giao thông làng xã hết rồi ....
Ủa, mình cũng ở sài gòn vào thời điểm ấy, mười mấy năm trước, cũng lừa đảo, cũng chen lấn, cũng hầm bà lằng xắng khố chứ có văn minh hơn bây giờ đâu nhỉ. Thời đó mà xuống khu quận tư với quận tám thì láo ngáo không còn xe mà về luôn. Các cụ cứ tưởng sài gòn văn minh lắm, nhưng bên cạnh cái phồn hoa đô hội thì vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ có văn hóa ô hô ai tai.
 
Hạng B2
18/4/12
472
799
93
Hay thật, từ vài cái công ty lợi dụng chuộc lợi, lôi nguyên cái miền Bắc vào. Mà nó cấm mấy cái công ty chứ có chỗ nào nói cấm người dân miền Bắc không? Phải nói cụ này thật siêu hình kinh khủng.

90 cơ sở mà anh dùng từ vài thì mình cũng khen hay, con số hàng chục đối với anh là con số nhỏ? Giả sử mỗi cơ sở có 10 đứa đi thì tổng số dhs bị bắt trong đợt này là bao nhiêu? Anh nghĩ là dễ lừa số lượng người như thế này từ năm này sang năm khác à? (chưa kể những dhs chưa bị bắt).
Tại sao đợt cấm năm nay chỉ toàn những cơ sở miền Bắc mà ko có cơ sở nào ở miền Nam? Người miền nào vận hành mấy cái cơ sở đó hả anh? Anh mở công ty đàng hoàng, có pháp nhân đàng hoàng mà còn làm ăn như vậy thì hỏi những người trình độ thấp hơn họ sống và làm việc ra sao?

Vậy sao các cơ sở ở miền Nam họ ko làm? Vì họ ko dám làm, đơn giản. Anh nghĩ rằng chuyện đơn giản chỉ xảy ra ở 1 phía (cơ sở/ công ty) hay sao? Anh nghĩ rằng với sự đoàn kết cao của người miền Bắc mà người thân của các em du học sinh để yên cho cơ sở nó lừa sao từ đợt này sang đợt khác sao? Anh nghĩ rằng nếu ko phải chính những gia đình, du học sinh này chấp nhận thỏa thuận trên thì tại sao lại nhiều dhs miền Bắc phạm pháp và bỏ trốn như vậy dẫn đến việc bị cấm? Anh nghĩ xem mấy em dhs mới qua lạ nước lạ cái, tiếng thì bập bẹ thì tại sao tự tìm được công việc ko yêu cầu tiếng Nhật và lương trả tay (để ko bị cơ quan thuế nắm bắt việc làm quá giờ) để rồi bị bắt?

Giải đáp cho anh luôn. Vì bản thân các dhs cũng muốn phạm pháp như vậy. Bản thân dhs, người nhà họ đều biết trước con em mình sẽ phạm pháp khi còn ở VN rồi anh à, chúng nó lên mạng, hỏi han những người đi trước chán chê rồi mới đâm đầu theo chứ. Du học sinh chỉ được làm 28 tiếng 1 tuần, với số tiền làm được full số giờ quy định thì chỉ đủ để các bạn trang trải phí ăn ở, còn tiền học thì ko đủ. Chúng qua đây rồi là bắt đầu tìm 2 việc để làm quá giờ ngay thì đã có sự chuẩn bị trước hết rồi, đứa đi trước chắc chắn cũng phổ biến cho đứa đi sau cả. Có hệ thống cả.

Người miền khác không phải là không có. Nhưng ở đây mình căn cứ vào bài báo viết ở trên để có dẫn chứng cho dễ nói chuyện thôi. Thuyết phục hơn chắc phải lấy văn bản cấm sử dụng lao động ở 3 tỉnh-nào-mà-ai-cũng-biết-là-tỉnh-nào-đấy của Hàn Quốc anh mới chịu? Nhật nó cũng muốn ra văn bản ấy lắm mà nó đang thiếu lao động quá nên ko dám ra thôi anh.
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
90 cơ sở mà anh dùng từ vài thì mình cũng khen hay, con số hàng chục đối với anh là con số nhỏ? Giả sử mỗi cơ sở có 10 đứa đi thì tổng số dhs bị bắt trong đợt này là bao nhiêu? Anh nghĩ là dễ lừa số lượng người như thế này từ năm này sang năm khác à? (chưa kể những dhs chưa bị bắt).
Tại sao đợt cấm năm nay chỉ toàn những cơ sở miền Bắc mà ko có cơ sở nào ở miền Nam? Người miền nào vận hành mấy cái cơ sở đó hả anh? Anh mở công ty đàng hoàng, có pháp nhân đàng hoàng mà còn làm ăn như vậy thì hỏi những người trình độ thấp hơn họ sống và làm việc ra sao?

Vậy sao các cơ sở ở miền Nam họ ko làm? Vì họ ko dám làm, đơn giản. Anh nghĩ rằng chuyện đơn giản chỉ xảy ra ở 1 phía (cơ sở/ công ty) hay sao? Anh nghĩ rằng với sự đoàn kết cao của người miền Bắc mà người thân của các em du học sinh để yên cho cơ sở nó lừa sao từ đợt này sang đợt khác sao? Anh nghĩ rằng nếu ko phải chính những gia đình, du học sinh này chấp nhận thỏa thuận trên thì tại sao lại nhiều dhs miền Bắc phạm pháp và bỏ trốn như vậy dẫn đến việc bị cấm? Anh nghĩ xem mấy em dhs mới qua lạ nước lạ cái, tiếng thì bập bẹ thì tại sao tự tìm được công việc ko yêu cầu tiếng Nhật và lương trả tay (để ko bị cơ quan thuế nắm bắt việc làm quá giờ) để rồi bị bắt?

Giải đáp cho anh luôn. Vì bản thân các dhs cũng muốn phạm pháp như vậy. Bản thân dhs, người nhà họ đều biết trước con em mình sẽ phạm pháp khi còn ở VN rồi anh à, chúng nó lên mạng, hỏi han những người đi trước chán chê rồi mới đâm đầu theo chứ. Du học sinh chỉ được làm 28 tiếng 1 tuần, với số tiền làm được full số giờ quy định thì chỉ đủ để các bạn trang trải phí ăn ở, còn tiền học thì ko đủ. Chúng qua đây rồi là bắt đầu tìm 2 việc để làm quá giờ ngay thì đã có sự chuẩn bị trước hết rồi, đứa đi trước chắc chắn cũng phổ biến cho đứa đi sau cả. Có hệ thống cả.

Người miền khác không phải là không có. Nhưng ở đây mình căn cứ vào bài báo viết ở trên để có dẫn chứng cho dễ nói chuyện thôi. Thuyết phục hơn chắc phải lấy văn bản cấm sử dụng lao động ở 3 tỉnh-nào-mà-ai-cũng-biết-là-tỉnh-nào-đấy của Hàn Quốc anh mới chịu? Nhật nó cũng muốn ra văn bản ấy lắm mà nó đang thiếu lao động quá nên ko dám ra thôi anh.
Có chỗ nào nói cơ sở này là của miền bắc hết k vậy cụ. Và có chỗ nào nói là toàn dân miền Bắc đi du học không? Huế là miền nào? Nam hay Bắc. Cụ nói nhiều, nhưng lan man, và cái quan trọng là không đúng
 
Hạng B2
18/4/12
472
799
93
Có chỗ nào nói cơ sở này là của miền bắc hết k vậy cụ. Và có chỗ nào nói là toàn dân miền Bắc đi du học không? Huế là miền nào? Nam hay Bắc. Cụ nói nhiều, nhưng lan man, và cái quan trọng là không đúng

haizzz, anh vào trang web của đại sứ Nhật, check tin đầu tiên xem cái danh sách có đơn vị nào thuộc miền Nam ko nhé. Thêm cả cái dòng thứ 4 nữa. Anh coi danh sách và anh có học xác suất thống kê chắc anh cũng tự có kết quả cho riêng mình là người ở miền nào nó CHIẾM ĐẠI ĐA SỐ trong việc làm xấu hình ảnh VN nhỉ?
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html

Nói thế thì cũng nên biết mình có kinh nghiệm, nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Còn cái kiểu phải đòi hỏi chỉ ra từng chữ mới chịu nghe thì khó có tiến bộ đc lắm anh à. Cũng may cái này nó liệt kê ra hẳn hoi mình còn chỉ anh đc. Những cái khác phụ thuộc vào kinh nghiệm sống anh muốn học từ người ta chắc phải vặn họng họ đòi có chữ anh mới chịu nghe?

Nhắc lại, mình 50% Bắc 50% Nam nha anh. Những gì mình nói là những kinh nghiệm của mình cả.
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
haizzz, anh vào trang web của đại sứ Nhật, check tin đầu tiên xem cái danh sách có đơn vị nào thuộc miền Nam ko nhé. Thêm cả cái dòng thứ 4 nữa. Anh coi danh sách và anh có học xác suất thống kê chắc anh cũng tự có kết quả cho riêng mình là người ở miền nào nó CHIẾM ĐẠI ĐA SỐ trong việc làm xấu hình ảnh VN nhỉ?
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html

Nói thế thì cũng nên biết mình có kinh nghiệm, nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Còn cái kiểu phải đòi hỏi chỉ ra từng chữ mới chịu nghe thì khó có tiến bộ đc lắm anh à. Cũng may cái này nó liệt kê ra hẳn hoi mình còn chỉ anh đc. Những cái khác phụ thuộc vào kinh nghiệm sống anh muốn học từ người ta chắc phải vặn họng họ đòi có chữ anh mới chịu nghe?

Nhắc lại, mình 50% Bắc 50% Nam nha anh. Những gì mình nói là những kinh nghiệm của mình cả.
Cho phép mình cười cái nhé:):):):), giờ mới biết Huế, Đà nẵng thuộc miền Bắc, may nhờ có cụ khai sáng đó ạ. Không mình thành người tối cổ, cảm ơn kiến thức của cụ ạ!!!
 
Hạng B2
18/4/12
472
799
93
Cho phép mình cười cái nhé:):):):), giờ mới biết Huế, Đà nẵng thuộc miền Bắc, may nhờ có cụ khai sáng đó ạ. Không mình thành người tối cổ, cảm ơn kiến thức của cụ ạ!!!

Ôi tội nghiệp chưa kìa, bây giờ đưa cái link của đại sứ quán mà vẫn ko tin được dân miền Bắc chiếm thế độc tôn (có nhấn mạnh trong bài trước) trong số những thành phần ăn dơ ở bẩn ở nước ngoài thì giờ đây anh ấy ngụy biện tập trung vào 2,3 công ty ở miền Trung ở con số lẻ để mong được giảm bớt vết dơ của mấy chục thằng từ vùng miền mình. Chỉ có thứ dốt mới đi lấy cái vùng mà có giọng nói khác để che đậy cái văn hóa thấp của mình :D. Dân Bắc giờ chịu nhục như vậy đc sao anh?
Quả là ko sai mấy thằng miền Bắc thì giỏi giấu dốt, hôm nay mới đc chiêm nghiệm cái dốt ấy. Bần nông riết quen ko khá đc :D.
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Ôi tội nghiệp chưa kìa, bây giờ đưa cái link của đại sứ quán mà vẫn ko tin được dân miền Bắc chiếm thế độc tôn (có nhấn mạnh trong bài trước) trong số những thành phần ăn dơ ở bẩn ở nước ngoài thì giờ đây anh ấy ngụy biện tập trung vào 2,3 công ty ở miền Trung ở con số lẻ để mong được giảm bớt vết dơ của mấy chục thằng từ vùng miền mình. Chỉ có thứ dốt mới đi lấy cái vùng mà có giọng nói khác để che đậy cái văn hóa thấp của mình :D. Dân Bắc giờ chịu nhục như vậy đc sao anh?
Quả là ko sai mấy thằng miền Bắc thì giỏi giấu dốt, hôm nay mới đc chiêm nghiệm cái dốt ấy. Bần nông riết quen ko khá đc :D.
Chà, ái chà chà, nói vài câu biết mình ở miền Bắc luôn, tài thật, một thành viên của miền Nam tài quá trời luôn. Tài giống như đứa con nít vậy đó. Hơ hơ hơ
Công ty đặt ở miền Bắc??? Vậy ông chủ mặc định ở miền Bắc? Khách hàng mặc định ở miền Bắc??? Nhân viên mặc định ở miền Bắc. Một số công ty bị cấm làm visa, mặc định là người ở chỗ đặt công ty đó bị kỳ thị??? Quá hay cho lý luận trẻ con.
Mình không bênh vực miền nào, nhưng nói chuyện kiểu thối nát ấy thì không ai chấp nhận được. Miền nào cũng có người hay, người chưa hay, và người miền này sống và làm việc ở miền khác là chuyện quá bình thường khi chưa đầy 6 tiếng có thể di chuyển từ Hà Giang vào Cà Mau. Giờ này mà còn giở cái thói phân biệt vùng miền, mang ba cái lý luận trẻ con để nhận xét về một bộ phận lớn dân tộc, dân cư ở một vùng miền nào đó trên lãnh thổ thì đúng là thiển cận. Chỉ nhìn được cái ống cống, không nhìn thấy biển cả. Đó là thái độ coi thường dân tộc, coi rẽ đồng bào. Những thành viên ấy thực ra là bọn ngu dốt, hèn kém nên lúc nào cũng nghĩ mình hơn người.
 
Hạng B2
18/4/12
472
799
93
Vqi
Chà, ái chà chà, nói vài câu biết mình ở miền Bắc luôn, tài thật, một thành viên của miền Nam tài quá trời luôn. Tài giống như đứa con nít vậy đó. Hơ hơ hơ

Công ty đặt ở miền Bắc??? Vậy ông chủ mặc định ở miền Bắc? Khách hàng mặc định ở miền Bắc??? Nhân viên mặc định ở miền Bắc. Một số công ty bị cấm làm visa, mặc định là người ở chỗ đặt công ty đó bị kỳ thị??? Quá hay cho lý luận trẻ con.

Mình không bênh vực miền nào, nhưng nói chuyện kiểu thối nát ấy thì không ai chấp nhận được. Miền nào cũng có người hay, người chưa hay, và người miền này sống và làm việc ở miền khác là chuyện quá bình thường khi chưa đầy 6 tiếng có thể di chuyển từ Hà Giang vào Cà Mau. Giờ này mà còn giở cái thói phân biệt vùng miền, mang ba cái lý luận trẻ con để nhận xét về một bộ phận lớn dân tộc, dân cư ở một vùng miền nào đó trên lãnh thổ thì đúng là thiển cận. Chỉ nhìn được cái ống cống, không nhìn thấy biển cả. Đó là thái độ coi thường dân tộc, coi rẽ đồng bào. Những thành viên ấy thực ra là bọn ngu dốt, hèn kém nên lúc nào cũng nghĩ mình hơn người.
Ủa vậy ko phải miền Bắc thì hết xưng cụ với xưng mềnh làm gì như bê đê vậy? Chơi khắp các diễn đàn từ 10 năm trc mình chưa thấy thằng miền Nam nào xưng cụ với nhau. Chưa kể ai chơi diễn đàn này lâu rồi cũng biết hay gọi nhau là gì. Lấp liếm làm chi mà cái danh phận còn ko dám nhận vì sợ nhột :D

Công ty tư vấn du học đặt ở miền Bắc chắc toàn người miền Nam với miền Trung vào làm :)). Khách hàng thì chắc cũng từ miền Nam với miền Trung bay vào để kí hợp đồng (vì ở địa phương họ ko có cty du học), thuê nhà trọ ở nơi xa xôi để học tiếng Nhật 6 tháng (để có chứng chỉ ngôn ngữ bổ sung vào hồ sơ). Anh thông minh đấy, Anh đăng ký cáp quang chắc bay vào SG để đăng ký? :D

Nghĩ được như vậy thì cái dân trí của anh nó khác mình nhièu rồi, mình ko nói lại anh. Mình từ đầu tranh luận, lý lẽ rất khách quan, cũng khoe có mấy thằng bạn cccd "Hà Nội 1" đàng hoàng. Nhưng gặp cái kiểu cãi cùn tội nghiệp như anh khiến mình dek có khách quan đc nữa, mà nó góp phần khiến cho mình khinh khỉnh hơn :D.

Cải thiện văn hoá, học cái văn minh để ra ngoài đường, ra nước ngoài hãnh diện thì ko chịu. Cứ đòi dìm văn hoá người khác xuống cho bằng mình, rồi bày đặt mang 2 chữ đồng bào ra để đánh đồng với nhau. Trong khi cầm cái passport ra ngoài thì bị hắt như hủi cũng nhờ cái bọn đại sứ quán Nhật chỉ điểm ấy.

Cứ cái kiểu ko biết xấu hổ để chấn chỉnh bản thân. Bị lên án thì giãy đành đạch lên đòi tự ái dân tộc. Thì mãi chỉ ngồi trong cái giếng ấy thôi anh bạn ạ. Cứ ngồi đó mà ca bài ca ái quốc nhá, mình dị ứng tranh luận với mấy thằng lên đây thể sự hiện văn minh ảo lắm. Hihi
 
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Vqi

Ủa vậy ko phải miền Bắc thì hết xưng cụ với xưng mềnh làm gì như bê đê vậy? Chơi khắp các diễn đàn từ 10 năm trc mình chưa thấy thằng miền Nam nào xưng cụ với nhau. Chưa kể ai chơi diễn đàn này lâu rồi cũng biết hay gọi nhau là gì. Lấp liếm làm chi mà cái danh phận còn ko dám nhận vì sợ nhột :D
Công ty tư vấn du học đặt ở miền Bắc chắc toàn người miền Nam với miền Trung vào làm :)). Khách hàng thì chắc cũng từ miền Nam với miền Trung bay vào để kí hợp đồng (vì ở địa phương họ ko có cty du học), thuê nhà trọ ở nơi xa xôi để học tiếng Nhật (để có chứng chỉ ngôn ngữ bổ sung vào hồ sơ). Anh thông minh đấy, ra khỏi ghế nhà trường chưa vại?
Nghĩ được như vậy thì cái dân trí của anh nó khác mình nhièu rồi, mình ko nói lại anh. Mình từ đầu tranh luận, lý lẽ rất khách quan, cũng khoe có mấy thằng bạn cccd "Hà Nội 1" đàng hoàng. Nhưng gặp cái kiểu cãi cùn tội nghiệp như anh khiến mình dek có khách quan đc nữa, mà nó góp phần khiến cho mình khinh khỉnh hơn :D.
Cải thiện văn hoá, học cái văn minh để ra ngoài đường, ra nước ngoài hãnh diện thì ko chịu. Cứ đòi dìm văn hoá người khác xuống cho bằng mình, rồi bày đặt mang 2 chữ đồng bào ra để đánh đồng với nhau. Trong khi cầm cái passport ra ngoài thì bị hắt như hủi cũng nhờ cái bọn đại sứ quán Nhật chỉ điểm ấy.

Cứ cái kiểu ko biết xấu hổ để chấn chỉnh bản thân. Bị lên án thì giãy đành đạch lên đòi tự ái dân tộc. Thì mãi chỉ ngồi trong cái giếng ấy thôi anh bạn ạ. Cứ ngồi đó mà ca bài ca ái quốc nhá, mình dị ứng tranh luận với mấy thằng lên đây thể sự hiện văn minh ảo lắm. Hihi
Cứ gọi bằng cụ là miền Bắc, xàm vkl, hiểu biết ghê, im đi cho người ta còn tôn trọng. Bày đặt lên đây thuyết giáo, k gọi bằng cụ thì gọi bằng gì. Cụ đây là cụ non ấy. Thuyết giáo vkl. Thôi, chào thân ái và quyết thắng,
P/s: chơi từ 10 năm nay mà k biết mình miền nào thì đúng là kém tắm rồi.
 
Tập Lái
9/12/16
34
28
3
47
Ủa, mình cũng ở sài gòn vào thời điểm ấy, mười mấy năm trước, cũng lừa đảo, cũng chen lấn, cũng hầm bà lằng xắng khố chứ có văn minh hơn bây giờ đâu nhỉ. Thời đó mà xuống khu quận tư với quận tám thì láo ngáo không còn xe mà về luôn. Các cụ cứ tưởng sài gòn văn minh lắm, nhưng bên cạnh cái phồn hoa đô hội thì vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ có văn hóa ô hô ai tai.
Xứ nào không có khu ổ chuột bạn chỉ coi, Nhật Hàn Sing hay xứ văn minh cũng có nhe bạn. Mình đang nói chuyện văn hóa giao thông nhưng bạn trả lời kiểu tự ái vùng miền thì pó tay. Nhắc lại tui kg phân biệt vùng miền, còn ai nhột nhạt tự ái cứ ném gạch tui xây biệt thự kk
 
Chỉnh sửa cuối: