Hạng D
13/1/15
1.021
2.800
113
nó còn tuỳ vào tính chất & khối lượng công việc của từng người nữa bác

em cầm lái cũng 7-8 năm rồi, 4B em chỉ dùng để đi xa hoặc đi tỉnh, trong nội thành thì hiếm khi động tới. Quan điểm em hơi khác, trong lúc hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp, em ủng hộ các cụ ở trên hạn chế phương tiện cá nhân 4B chạy trong nội thành (thu phí, cấm giờ, cấm 1 số tuyến đường, ...) dù làm như thế thì em cũng bị ảnh hưởng vì nhà em trong nội thành
 
Hạng B2
5/8/12
464
346
63
39
Đi 4B riết được cái...lười hơn.
Trên 10km mà nghĩ đến lái 2B dang nắng là muốn nằm nhà zồi.
Em nghiện cà phê, đi 4b vừa lái vừa uống được cà fe nghe nhạc...thú bỏ bà
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Mỗi người có mục đích và kiểu dùng 4b riêng, mấy bác than trời chắc chỉ chém gió cho đã cái miệng thôi, không thì đã bán quách cho rồi. Kể cả cái ông đi Jolie 2003, ổng mua xe chắc vì ổng thích... lau xe :D
 
Tập Lái
14/3/15
30
14
8
vũng tàu
đi 2 bánh thì bác cũng phải hiểu luật. học tính kiên nhẫn và tìm ra niềm vui từ lúc khó khăn thì trong cuộc sống lúc nào cũng cần, em có điều kiện thì e sẽ chọn 4B thôi.
Dân mình nghèo nên nghèo đủ thứ, thiên đường chắc có nhưng mà rất ít :)
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Mùa mưa năm ngoái,đang đi trên đường mưa tầm tã,thấy có A đi SH đập chai dân chơi lắm mặc áo mưa mà vẫn ướt đến tận háng.
Em 4B đi song song hạ kính xuống hỏi rất lịch sự "A cho hỏi trời đang mưa hả A?"
Vậy là từ đó em là khách quen tiệm cháo dinh dưỡng.
Thanh niên bây giờ hiếu động thật :))))
Ha ha ha, bác tếu quá :3dcuoi:
 
Hạng B2
17/10/14
152
217
43
Mùa mưa năm ngoái,đang đi trên đường mưa tầm tã,thấy có A đi SH đập chai dân chơi lắm mặc áo mưa mà vẫn ướt đến tận háng.
Em 4B đi song song hạ kính xuống hỏi rất lịch sự "A cho hỏi trời đang mưa hả A?"
Vậy là từ đó em là khách quen tiệm cháo dinh dưỡng.
Thanh niên bây giờ hiếu động thật :))))

Chuyện ngày xưa, cách nay mười mấy năm rồi .. Hồi con gái khoảng 5 - 6 tuổi, đang học mẫu giáo.
Hôm đó 2 mẹ con chở nhau đi học dưới trời mưa tầm tã. Con gái ngồi ghế sau mơ màng nhìn phố xá dưới mưa. Bỗng nhiên con vui vẻ, phấn chấn hẳn lên :
- Mẹ , mẹ, con thích ngồi xe hơi đi dưới mưa lắm mẹ ạ.
Trời ơi, con gái tôi mới mẫu giáo mà đã lãng mạn thế sao ?
- Sao con, mưa đẹp lắm à ?
- Không mẹ ạ, tại vì trời mưa con thấy dân tình ướt hết, còn mẹ con mình không ướt.