Hạng C
14/4/13
625
658
103
Ông này tay nhanh hơn não à, người ta nói cách đây 5-6 năm thì 150m2 giá 300tr là đúng rồi, khu thuận an kéo dài đến mỹ phước, lúc đó đường mỹ phước tân vạn đã làm xong đếch đâu, cầm 300tr xuống còn quất luôn cả cái nền 10x30 dưới mỹ phước 3 năm 2015, đúng là tay nhanh hơn não.
cậu có vấn đề về đọc và hiểu ah? tui có cãi 5-6 năm trc giá 300 hay 320 đâu? ông đó nói giờ 150m2 giá 1,5ty kìa. móc đâu ra ở thuận an, dĩ an này? đất k sổ hả? ông mới là người tay nhanh hơn não nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
22/5/19
7
1
4
32
Chính sách nhà nước hỗ trợ nếu có thì tốt, nhưng trước khi xuống tiền cần cân nhắc giá đất có khả năng tăng lên nữa ko, mua bao lâu thì sang tay, trong thời gian chờ sang tay thì so với ls ngân hàng có bị lỗ không
 
Tập Lái
23/5/19
5
0
2
43
Hạ tầng BD hoàn thiện nên CĐT đổ về nhiều quá, giá đất tăng vùn vụt thấy cũng vui mà chỉ e quy hoạch không tốt lại nát cái Thuận an quê tui
 
Tập Lái
3/10/19
23
27
3
39
Phường Dĩ An khoảng 3 năm nay thấy đầu tư đường xá cũng nhiều và khang trang hơn (đổ nhựa, làm vỉa hè, cải tạo khu hành chính, mở thêm công viên). Hiện tại đang mở rộng đường ĐT 743 (nhưng tốc độ thi công thì chậm). Nhưng nhìn chung vẫn còn lộn xộn, bui bặm, xô bồ do lượng công nhân quá nhiều. 3 tuyến đường sầm uất nhất là đường GS 01, đường số 09 - TTHC và đường Truông Tre là nơi tụ tập, ăn nhậu, dịch vụ thì đất giờ khoảng 70-90tr/m2. Các đường khác 2 xe tải tránh nhau thì khoảng 35-50tr/m2, tùy thông thoáng và gần hoặc xa 3 con đường trên. Đất hẻm thì khoảng 20-35tr/m2. Shop house Vincom vắng tanh nhưng vẫn đòi 13tỷ/72m2 (hỏi hồi tháng 12/2019, giờ chẳng biết bao nhiêu). Giá như thế mình thấy đã đạt đỉnh của thời kỳ này rồi và mọi người cũng đang tìm cách thoát hàng. Bằng chứng là giờ treo biển bán nhà khá nhiều nhưng hầu như không có giao dịch).
 
Tập Lái
23/5/19
11
0
2
33
Mấy KCN được lấp đầy, xung quanh ngã tư thuận an quá trời phòng trọ cho thuê, có nhà hơn 300 phòng hết hồn :)))
 
Tập Lái
23/5/19
11
0
2
38
Động thái up level cho Thuận AN và Dĩ An lên thành phố khiến cho không chỉ bà con Bình Dương vui mà cò đất và sale của các sàn bds cũng vui lây vì có cơ hội ra hàng cho khách :v ta nói song hỷ lâm môn =))
 
Hạng C
6/3/11
835
582
93
Phường Dĩ An khoảng 3 năm nay thấy đầu tư đường xá cũng nhiều và khang trang hơn (đổ nhựa, làm vỉa hè, cải tạo khu hành chính, mở thêm công viên). Hiện tại đang mở rộng đường ĐT 743 (nhưng tốc độ thi công thì chậm). Nhưng nhìn chung vẫn còn lộn xộn, bui bặm, xô bồ do lượng công nhân quá nhiều. 3 tuyến đường sầm uất nhất là đường GS 01, đường số 09 - TTHC và đường Truông Tre là nơi tụ tập, ăn nhậu, dịch vụ thì đất giờ khoảng 70-90tr/m2. Các đường khác 2 xe tải tránh nhau thì khoảng 35-50tr/m2, tùy thông thoáng và gần hoặc xa 3 con đường trên. Đất hẻm thì khoảng 20-35tr/m2. Shop house Vincom vắng tanh nhưng vẫn đòi 13tỷ/72m2 (hỏi hồi tháng 12/2019, giờ chẳng biết bao nhiêu). Giá như thế mình thấy đã đạt đỉnh của thời kỳ này rồi và mọi người cũng đang tìm cách thoát hàng. Bằng chứng là giờ treo biển bán nhà khá nhiều nhưng hầu như không có giao dịch).
Truông Tre - nay đổi lại là Ng An Ninh rồi
giá chỗ này ko có 70tr/m2 đâu bạn :)
quê vợ nên rành lắm :)
 
Tập Lái
3/10/19
23
27
3
39
dĩ an
quê vợ :D
Quê vợ mà gốc dân ở đây (trước năm 1990) thì ngon rồi vì ai đất cũng nhiều. Không cần mua thêm chỉ cần không bán đi cũng có khoảng xx tỷ chứ không ít
 
Hạng B2
22/4/20
193
363
63
Đúng là tay lái chuyên nghiệp =)))
Em chém gió cho vui thôi chứ lái gì bác. Lái chuyên nghiệp phải có đội nhóm cơ.
Thực ra các bác hạng C,D, cho đến X,Y,Z ... cũng đầu tư cả. Mà đã đầu tư thì tất nhiên muốn chỗ mình mua nó phải lên. Mà muốn lên thì mình cũng phải phụ bơm, không ít thì nhiều, cực đoan hơn thì tìm cách hạ chỗ khác xuống để dồn nguồn lực về mình. Vô tình trong lúc bơm và đạp, gồng nhiều nên lên chuột, lộn, lên hạng.

Nói chứ đất lên nhanh hơn thu nhập nhiều quá nên xã hội bây giờ hầu như ai trong đầu cũng toàn đất với cát. Thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng mà còn không giàu bằng cò thì hỏi sao người ta không nản. Và vậy là những bác đang ôm tiền sẽ than, rồi chê, rồi chửi ... Cuối cùng chịu không nổi lao vào, và trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Không may dịch bùng lên, thanh khoản kém nên các đội cũng phải cố gắng giành thị phần, không giành có khi chết thiệt chứ không giỡn. Đội ở tỉnh thì ra sức vẽ sân bay, khu công nghiệp, hạ tầng, hay không khí lãng mạn vùng quê, ý vị cuộc sống ... Trong khi đội nội đô thì nhấn mạnh khả năng giữ giá, tiện ích lâu đời, y tế giáo dục cao ... Báo chí còn bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến sống còn này thì nói chi đến các diễn đàn.

Nhân tiện, giá vàng đã gần chạm mốc 53 triệu/lượng.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo and Hit