Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chính xác đấy bác ợ!phibienhoa nói:Em cũng bị hơi giống bác. em nghỉ là thần kinh làm việc quá nhìu nên gây cho cơ thể bị "đuối" sức.. nên chỉ muốn nằm...
Cách đây 5-6 năm lúc em 34t em chạy tải Bắc - Nam 5 ngày 1 tua chỉ có 2 tài, ko có lơ mỗi thằng đạp 1 ca đề pa sg 12h PM tới 6-7h sáng thay tài.. từ 7h Am tới 2-3h PM.... cứ thế, nhưng em thấy rất bình thường..
Nghỉ nay 5 năm rồi. mà hôm tuần rồi em đi nha trang lúc 5h PM mà mới đạp qua phan thiết chút là hết chạy nỗi phải nghỉ.. mà vô KS nằm thì ngũ miên man..rất mệt..
Đàn ông bước qua tuổi 40 thay đỗi sức khoẻ rất rỏ rệt bác à..!!![]()
Mình cũng bị vậy ,đi khám bác sĩ bảo bị rối lọan tiền đình thăng bằng ,hic.ttngoc nói:Bác thử kiểm tra xem liệu có phải bị Tiền Đình không ? Bệnh này em thấy hay gặp ở những người ở độ tuổi trung niên
trước đây 30t đè 1 tay không ngốc lên được, bây giờ 40t đè cả 2 tay mà vẫn ngốc lên phà phà . . . hihichoixongxu nói:Chính xác đấy bác ợ!phibienhoa nói:Em cũng bị hơi giống bác. em nghỉ là thần kinh làm việc quá nhìu nên gây cho cơ thể bị "đuối" sức.. nên chỉ muốn nằm...
Cách đây 5-6 năm lúc em 34t em chạy tải Bắc - Nam 5 ngày 1 tua chỉ có 2 tài, ko có lơ mỗi thằng đạp 1 ca đề pa sg 12h PM tới 6-7h sáng thay tài.. từ 7h Am tới 2-3h PM.... cứ thế, nhưng em thấy rất bình thường..
Nghỉ nay 5 năm rồi. mà hôm tuần rồi em đi nha trang lúc 5h PM mà mới đạp qua phan thiết chút là hết chạy nỗi phải nghỉ.. mà vô KS nằm thì ngũ miên man..rất mệt..
Đàn ông bước qua tuổi 40 thay đỗi sức khoẻ rất rỏ rệt bác à..!!![]()
Qua tuổi 40 sức khỏe có chiều đi xuống nhưng không biết đến khi nào đi lên được đây! Nghĩ mà thấy buồn![]()