Thông báo với các bác. Em đã nhận xe SF MT dầu, tổng thiệt hại
39.500*15930=629.235.000đ
Cảm nhận đầu tiên= Đáng đồng tiền bát gạo.
Số tay quá ngọt.
Côn bình thường.
Ko thử độ bốc vì em mới về nhà chồng.
Tiêu thụ nhiên liệu: Chạy từ Phạm Văn Đồng - Thái Hà đồng hồ báo 7.3-7.4l.
Chạy từ HN về Việt Trì = 80Km (Đường đông 5-7h tối, chạy nhẹ nhàng max=65km/h) lúc đầu 7.3l cách Việt trì 2km còn 6.1l=> em chạy thêm 80km nữa khéo chỉ còn 4.8l (Vợ 2 em tính toán kém hơn bà bán rau tính nhẩm vì ra nhiều KQ quá hì hì).
Tiếng động cơ+độ ồn....=> miễn bàn vì chắc xe cùng kết cấu tương tự xe các bác.
Chuyện buồn cười: Lúc đi thử xe tiện ra ngoài (Thái Hà) mua lót sàn+ tiện thể (Các em chào mời ghe quá) lắp luôn bộ cảm biến lùi thì em thấy gương chiếu hậu trong xe mờ quá. Hỏi nhân viên bán hàng của hãng thì nó bảo chắc tại kính hậu bẩn=> lăn tăn một lúc rồi chỉnh lại=> rõ căng=>hoá ra là chế độ chống chói đêm (CIVIC và EVEREST của nhà cũng có nhưng o để ý) => NV bán hàng gà như mình.
Thiệt hại: Thảm =1.000.000(Tại hãng =1.600.000)
CB lùi = 100us
Hỏi dán fim: 3M nó đòi 780us (Gặp bác FORD ếch vừa dán VKool hôm qua tại tầng hầm KS Fotun gì đó bác bảo hết 6.000.000)=> các Bác tư vấn cho em.
Định lắp thêm cái si nhan vàng xanh (Tại hãng) nhưng nó đòi cao quá 3.200.000 cả công. ĐT hỏi 199MK họ bảo 170US. Bác Kienvang có bảo tới đó và Hùng cò nhưng dân tỉnh lẻ ko biết đường vả lại chưa có BS=> XXX đập chết ăn thịt
*Lăn tăn: Đèn xương mù tối quá, có vẻ xe hơi xóc
Các bác tư vấn gúp em:
Biển số PT nhà em sang tuần là đầu 99. hỏi tứ quý 9 xx đòi quãng 30.000.000=> đắng hết cả mồm.
Theo các bác lấy lấy số nào vừa đẹp vừa ......
Em xin dừng tại đây.