Báo cáo Bác Dungcantho.Hàng của Em không bán,chỉ sưu tầm chơi vui thôi.
Mấy thằng bạn Em nó nói : Nhà mày toàn đồ bỏ,nhưng Em hổng có nghĩ vậy
Định nghĩa của đồ cũ : Càng để lâu càng có giá,nhưng khi cần vẫn bán được,thích thì cho tặng vô tư.Người khác sờ vào không sao cả.
Định nghĩa về vợ : Càng để lâu,càng mất giá nhưng không thể mua/bán/trao đổi hay dưới bất cứ hình thức khác.Thằng nào sờ vào...đập chết ngay.Nhưng nếu mình sờ đồ nhà khác thì...vẫn được.
Sờ mó đồ cũ có cái sướng riêng của nó.
Thêm cái nữa nhé.Cái này thằng bạn nó tặng,chả biết cũ/mới và niên đại là bao nhiêu... tháng.Chỉ biết nó nhập hổ khẩu vào nhà Em hơn 15 năm
Thêm cái này nữa.Nó không thuộc dòng ODO nhưng do hư vỏ nên thay bằng ODO.10 gongs còn xanh nước thép.
Cái này là hàng...cấm tiệt,cấm triệt để nên không dùng cho người có máu Sát thủ.Dùng nó để răn chính mình đó là : Vũ khí không cho ta sức mạnh mà chỉ cho ta sự khiêm nhường,lấy nhu thắng cương và không được phép rút khỏi vỏ.
Vỏ,chuôi bằng gỗ mun,chạm khắc tinh xảo.Lưỡi bằng thép rèn từ chốt xích của xe tăng .Hiện một số cửa hàng đồ gỗ có bán làm đồ lưu niệm nhưng tất cả đều...bằng gỗ.
Cái này được tặng bởi Già làng tại Tây Nguyên,lưỡi thép cực bén.Một phát...xong ngay kể cả sắt thường.Vỏ gỗ đan mây rừng không mối mọt và rất nhẹ.