Chủ đề tương tự
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
tiếc qúa....mình ở nhà buồn ơi là buồn....không khí ở đó chắc vui lắm lắm....

...hẹn OS 6 năm vậy....
tiếc qúa....mình ở nhà buồn ơi là buồn....không khí ở đó chắc vui lắm lắm....
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
9h15p mọi người đã đến khá đông và quây hết bàn tiếp đón:
Hội BMW và hội Mec đến từ rất sớm :
Và hội hoành tráng nhất , có sự tổ chức chuyên nghiệp : diễu hành quanh HN rồi mới tới cả đoàn :
Em phải đi rồi tối về em post tiếp nhé .
9h15p mọi người đã đến khá đông và quây hết bàn tiếp đón:

Hội BMW và hội Mec đến từ rất sớm :


Và hội hoành tráng nhất , có sự tổ chức chuyên nghiệp : diễu hành quanh HN rồi mới tới cả đoàn :

Em phải đi rồi tối về em post tiếp nhé .
Last edited by a moderator:
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
Bác làm mọi người háo hức mà không có hình là bị phạt đó!
Bác làm mọi người háo hức mà không có hình là bị phạt đó!
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
Vui quá, vui quá. Say quá say quá, bây giờ mới tỉnh.
Là thành viên mới, lần đầu tiên được tham dự sinh nhật lần thứ 5 của OS.Được chứng kiến một buổi sinh nhật hoành tráng và vui vẻ. Mọi người đến với nhau thật là hồn nhiên và thân thiện như anh em một nhà.
Chưa kịp làm quen các bác trong hội, tôi được mời tham gia chơi vui. Mở đầu là màn vui giải trí có thưởng lái xe Zíc-zắc tiến,lùi và đỗ xe vào chuồng sát vỉa hè.Đúng là vụ này vui thật, các bác tài nhà mình hình như lâu lắm không lái xe hay sao mà toàn cán vạch với đổ cọc, mỗi lần như vậy "khán giả" lại sôi nổi hẳn lên trong tiếng hoan hô, chỉnh lái... cứ như là đang trong trường quay hãy trọn giá đúng ấy.
Sau hồi khai mạc ,ca nhạc, ăn uống giao lưu vui vẻ của các hội viên, buổi sinh nhật lại bước vào một cuộc đấu giá gay go và quyết liệt.
Kết quả
*chiếc mô hình Mec có chữ ký của TGĐ hãng đã thuộc về chủ nhân trả giá 1,200.00 USD.
Theo dõi đến đây thì tôi đã uống tới tới rồi với lại không khí náo nhiệt quá nên kết quả dưới đây và tên các chủ nhân tôi không nhớ hết và chính xác được, bác nào biết bổ xung nhé
*Đôi giầy PUMA có đế titan đã thuộc về chủ nhân trả giá 10.000.000vnd
*Chiếc áo đua F1 thuộc về chủ nhân trả giá 8.000.000vnd
Một cuộc đấu giá quyết liệt vui vẻ mang đầy ý nghĩa nhân văn.
Xin cảm ơn OS, cảm ơn các bác trong BTC đã tạo ra sân chơi vui vẻ này. Chúc OS ngày càng phát triển!
P/s bác Bon cho xin tiếp 500 ảnh nhé.
Vui quá, vui quá. Say quá say quá, bây giờ mới tỉnh.
Là thành viên mới, lần đầu tiên được tham dự sinh nhật lần thứ 5 của OS.Được chứng kiến một buổi sinh nhật hoành tráng và vui vẻ. Mọi người đến với nhau thật là hồn nhiên và thân thiện như anh em một nhà.
Chưa kịp làm quen các bác trong hội, tôi được mời tham gia chơi vui. Mở đầu là màn vui giải trí có thưởng lái xe Zíc-zắc tiến,lùi và đỗ xe vào chuồng sát vỉa hè.Đúng là vụ này vui thật, các bác tài nhà mình hình như lâu lắm không lái xe hay sao mà toàn cán vạch với đổ cọc, mỗi lần như vậy "khán giả" lại sôi nổi hẳn lên trong tiếng hoan hô, chỉnh lái... cứ như là đang trong trường quay hãy trọn giá đúng ấy.
Sau hồi khai mạc ,ca nhạc, ăn uống giao lưu vui vẻ của các hội viên, buổi sinh nhật lại bước vào một cuộc đấu giá gay go và quyết liệt.
Kết quả
*chiếc mô hình Mec có chữ ký của TGĐ hãng đã thuộc về chủ nhân trả giá 1,200.00 USD.
Theo dõi đến đây thì tôi đã uống tới tới rồi với lại không khí náo nhiệt quá nên kết quả dưới đây và tên các chủ nhân tôi không nhớ hết và chính xác được, bác nào biết bổ xung nhé
*Đôi giầy PUMA có đế titan đã thuộc về chủ nhân trả giá 10.000.000vnd
*Chiếc áo đua F1 thuộc về chủ nhân trả giá 8.000.000vnd
Một cuộc đấu giá quyết liệt vui vẻ mang đầy ý nghĩa nhân văn.
Xin cảm ơn OS, cảm ơn các bác trong BTC đã tạo ra sân chơi vui vẻ này. Chúc OS ngày càng phát triển!
P/s bác Bon cho xin tiếp 500 ảnh nhé.
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
Chiếc áo đua F1 thuộc về chủ nhân trả giá 7.000.000vnd bác ui ....đó là bác DEPHULY
01 Đôi giầy PUMA có đế titan đã thuộc về Bác Cosboy
Và chiếc mô hình Mec có chữ ký của TGĐ hãng đã thuộc về Bác Thanh_tra_oto
Trích đoạn: suzazu
*Chiếc áo đua F1 thuộc về chủ nhân trả giá 8.000.000vnd
Một cuộc đấu giá quyết liệt vui vẻ mang đầy ý nghĩa nhân văn.
Xin cảm ơn OS, cảm ơn các bác trong BTC đã tạo ra sân chơi vui vẻ này. Chúc OS ngày càng phát triển!
P/s bác Bon cho xin tiếp 500 ảnh nhé.
Chiếc áo đua F1 thuộc về chủ nhân trả giá 7.000.000vnd bác ui ....đó là bác DEPHULY



01 Đôi giầy PUMA có đế titan đã thuộc về Bác Cosboy



Và chiếc mô hình Mec có chữ ký của TGĐ hãng đã thuộc về Bác Thanh_tra_oto



Last edited by a moderator:
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
Em xin chào toàn thể các anh các chị
. Em là người vừa mới tham gia vào diễn đàn được có hai hôm.Chân ướt chân ráo vào diễn đàn may quá lại được tham dự Sinh nhật OS lần thứ năm.
hcichhcihci em thì ko có ôtô và cũng chẳng biết khi nào sẽ có ôtô nhưng được tham gia và góp mặt vào sinh nhật của OS em cảm thấy rất vui vì em chưa từng thấy có một Hội nào mà lại đông vui, thân thiện và sống hết mình cho sự nghiệp vui chơi đến thế mà đặc biệt Hội ta toàn những người có thế lực nữa chứ hcihcihc chứ không như em thấp cổ bé họng hihihihihih. Em thấy rằng Hội của ta làm được rất nhiều điều có ý nghĩa và các hoạt động diễn ra đều rất có tổ chức và hệ thống. Cám ơn ban tổ chức đã làm việc hết mình để tạo ra một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và đạt kết quả thành công hơn dự kiến. 
Em xin chào toàn thể các anh các chị
RE: Sinh nhật OS chi hội Hànội và phía bắc
Em vừa ngủ dậy xong. Phê quá!!! Ngồi chờ các bác post ảnh nào
Phải nói là OS Tuyệt vời
Em vừa ngủ dậy xong. Phê quá!!! Ngồi chờ các bác post ảnh nào


