Mấy cha này nhảm nhí hết chỗ nói. Thu thế này thì xe chạy nhiều cũng bằng xe chạy ít. Xe chạy loanh quanh trong phố cũng bằng xe chạy dịch vụ àh. Vớ vẫn
phí đường bộ qua xăng dầu + trạm phí cố định khắp nơi + phí theo đầu phương tiện này nữa ----> giá cả hàng hoá tăng cao. Lạm phát đến nữa rồi, usd tăng tỉ giá, vàng cao chót vót, xăng chuẩn bị tăng....Ôi đồng tiền việt giờ như tấm giấy rách.
Ủng hộ tăng phí, càng nhiều phí càng tốt, bóp dân càng nhiều càng tốt, cái gì rồi cũng đến lúc, cứ nhìn Ai Cập thì tự hiểu, chẳng qua là nhanh hay chậm mà thôi
chỉ nói 1 câu thôi,sorry mọi người, ỊT CON Ẹ CHÚNG NÓ, e đang ở chung cư, nỗi lo bị tống cổ ra đường còn chưa nguôi, thêm cái vụ thu phí chồng phí thế này thì đến cái xe cũng không giữ nổi. Không nhà không xe chỉ còn cách lên cầu Cần Thơ buông mình thôi các bác.