Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
Buồn cười quá, một đằng thì hô hào nỗ lực giảm lạm phát giảm giá tiêu dùng, một đằng thì chế ra thêm phí này phí nọ...các phí này được áp dụng thì giá tiêu dùng sẽ giảm hay sao??? Các xxx nhà ta giỏi quá, toàn là tiến  sĩ với cử nhân không à, nhưng khổ một nỗi toàn là bằng mua cả chứ không phải do miệt mài học tập mà có...Chiếc ghế và bằng cấp mua bằng tiền tỷ nhưng trí tuệ chỉ đáng giá có 1 đồng thôi...
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
28/12/09
472
2.860
93
Tp Hồ Chí Minh
Richievn nói:
Subinmobile nói:
(Hiện nay mức thu phí của 17 trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách nhà nước để cấp lại cho bảo trì đường bộ chỉ đạt khoảng 310,2 tỉ đồng/năm.)
Cái này do mấy ông nội thu phí bỏ túi riêng thì làm sao đủ  phí nộp cho ngân sách ???
oto qua vé 10k đưa 5k khỏi xé vé ,tải qua 15k đưa 10k ..... cái này chắc bác nào cũng biết nên khỏi bàn thêm .
Vụ này có không bác? Em qua tạm toàn phải đưa tiền full. Qua trạm XLHN về tới Cầu PHú Mỹ nó bắt nộp thêm 10k chứ có được miễn giảm gì đâu. Bà mịa nó!
bash.gif
Cái này ngoài bắc là có thật, có nhiều phóng sự rùi.
Còn trong Nam thì hay hơn, thu đủ nhưng quên không xé vé vì "một dừng" mà,
em bị thường xuyên trên Nguyễn  Văn Linh, lan đi từ cầu Ông lớn, lúc nào cũng giao tiền thừa trước (nếu đưa 10k thì thối lại 2k + cục kẹo) và chưa đưa vé vội nhưng mở barie nếu đi luôn là mất vé, không biết hệ thống camera kiểm soát có lưu lại không, lúc đầu không chú ý nhưng thấy bả cả đi nhiều hơn nên có kinh nghiệm, nhắc nhở em, sau này toàn chuẩn bị sẵn 7k!?
và chờ nhận vé để tránh làm hư nhân viên.
 
 
TDC confirmed
Hạng B2
29/4/09
336
3
18
49
HCM
Chắc kiểu này bán xe 4B đi mua ...... ngựa về mà đi quá, không biết mấy ông nội này có thu tiền vệ sinh phòng dịch .... của ngựa không nữa.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Các bác rên la nhiều quá!
Ngày đó ... ngày đó ... chắc sẽ không xa!
Chúng ta ... chúng ta ... là người đóng ... phí!
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Em cũng có suy nghĩ giống bác iphone 2010 : Bỏ xứ mà đi thôi nhưng mà xứ người ta cũng kg muốn tiếp mình vô mới nản , đi cũng dở ở kg xong lâm vào cái cảnh
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Leo ra rồi lại leo vào
Leo đến chừng nào kiến mỏi thì thôi
 
Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
TDC nói:
Chắc kiểu này bán xe 4B đi mua ...... ngựa về mà đi quá, không biết mấy ông nội này có thu tiền vệ sinh phòng dịch .... của ngựa không nữa.
Bác vẫn phải đóng phí cầu đường bộ vì bác dùng ngựa để đi trên cầu đường bộ (không lẽ ngựa bác đi trên không trung sao?). Ngoài ra bác phải đóng phí vệ sinh môi trường vì ngựa bác sử dụng cũng có chất thải mà, rồi còn có phí tiêm chủng phòng dịch, và khi đến các khu vui chơi giải trí hay công sở gì thì bác phải đóng phí...giữ ngựa...
033102bebe_1_prv.gif