chán nản cái kiểu các trạm thu phí tận thu bằng mọi cách, bằng tất cả quyền lực có thểAnh e chúng mình phải đồng lòng dẹp bỏ cái xấu, cái tiêu cực, cùng nhau lên tiếng bảo vệ lẽ phải cho mình, đến trạm chịu khó chậm 1 chút, hy sinh cho con cháu thế hệ sau, đừng để cái ác nó đẻ trứng, có vậy mới giải thoát kiếp nô lệ này!
Đoàn kết là sức mạnh!
Chúng ta tốn nhiều tiền để mua dc 1 chiếc xe, rồi phải đóng các loại phí, xong đóng thêm tiền trạm vô lý, nhưng chúng ta chỉ biết phục tùng chứ ko dc phản đối - đó là sự áp bức vô nhân đạo của 1 nhóm lợi ích! Cần chung tay xóa bỏ tệ nạn lạm quyền và tiêu cực này!
Mấy thằng BOT đúng là cờ hó.mấy thằng ký duyệt cho nó lập trạm ngay vị trí đó với thu giá đó thì gọi là gì???
Thủ sẵn toàn tờ 500k hết cho tụi nó đếm tiền thối lại, xong mình đếm tiếp, roiif nói thiếu kêu nó đếm lại lần nữa. Phương án này khả thi hơn đổi tiền lẻ
khó lắm bác ơi, em về quê bị kẹt thu phí cầu Rạch Miểu 1 lần 45p nè mấy cây số luôn đó nhưng thu thì vẫn thu, có ai phạt đâu, toàn người nhà muhTrạm thu phí để xe ùn tắc bị phạt đến 70 triệu đồng
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...un-tac-bi-phat-den-70-trieu-dong-3426528.html
Khái niệm kẹt xe của các sếp khác mình, 45phut mà đã qua đc thì chưa gọi là kẹt xe nhé!
anh hơi bị lạc quan à nhe1000 năm
cái này phải không a LongHình như 35 tiền
mức thu phí cầu Rạch miễu và Quốc lộn 60.