Tập Lái
25/9/15
14
0
1
29
Nói chung là tùy mục đích của mỗi người thôi. Bạn thích cuộc sống quen thuộc, an nhàn và đơn giản => ở VN. Bạn muốn nâng tầm tri thức, tiếp cận văn minh, đổi mới lối sống ở môi trường khác => ra nước ngoài.
 
Hạng B2
25/2/15
121
73
43
Không đâu bằng quê hương, ở nc ngoài có thể dân sinh tốt nhưng mà tình cảm quê cha đất mẹ vẫn khác mà!
 
Hạng B1
11/6/15
70
39
18
Có tiền thì roát thôi, quê cha đất mẹ thật đấy nhưng em thấy sống ở nc ngoài vẫn hơn
 
Tập Lái
17/6/15
43
14
8
www.nguyenkim.com
Là một người Việt Nam, mình mong muốn sẽ được hưởng cuộc sống khi xế chiều ở chính quê hương mình, tuổi trẻ có thể bay nhảy ở đâu cũng được :)
 
Tập Lái
5/11/07
7
0
1
vnexpress.net
các bác ở Úc làm trong lĩnh vực xây dựng tư vấn giúp em với ạ:
em đang ở Úc theo vợ đi học (có ý định ở lâu dài), ở nhà em làm kỹ sư xây dựng có cái công ty bé như mắt muỗi. Em đang định thực hiện một trong mấy dự định các bác biết tư vấn em với ạ:
- Học cái certificate 3, 4 (chẳng hạn lát gạch, thợ mộc...) để xin việc lao động, nếu may mắn thì sau mấy năm xin cái license builder (nghe bảo dễ kiếm ăn hơn thợ trơn)
- Học cái certificate về vẽ CAD hay estimate may ra có việc bàn giấy (Cái này nghe bảo khó nhưng em cũng thử đưa ra nhờ cac bác tư vấn)
- Học lấy IELTS 6.0 rồi xin assess cái bằng VN sang bằng của Úc ròi đi xin việc (Cái này chắc khó nhất, vì tuổi em đã già 40 tuổi)
- Xin cái bằng thợ xây bên nhà, sang thẩm định sang bằng Úc rồi đi làm thợ
- Làm lái xe, học nâng dần lên xe tải, xe con... xin việc tài xế
Tất cả mấy dự định trên em đều tự nghĩ theo chủ quan của em chứ chưa có kinh nghiệm thực tế, các bác có ai làm xây dựng bên này tư vấn giúp em với ạ
Em xin cảm ơn
 
Hạng B2
19/6/07
342
152
43
Ninh Bình - Sunshine State
Tuỳ hoàn cảnh của mình thế nào. Nếu làm công ăn lương vài triệu 1 tháng thì qua mĩ làm vài nghìn 1 tháng sướng hơn. Có cơ hội mua nhà, mua xe hơi.
Còn đang kinh doanh, thu nhập khá, có chút vốn thì không nên qua mĩ. Lúc nào tài sản trên 5 triệu thì hãy tính đến chuyện qua mĩ định cư.
 
Tập Lái
29/10/15
7
3
3
totokid.vn
Bản thân thì em vẫn thích sống tuổi già ở Việt Nam, thời còn trẻ có thể sống ở nước ngoài cũng được nhưng có tuổi thì nên về quê hương, quê hương là chùm khế ngọt mà các bác!
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
hèn gì mấy cha tiến xỷ việt kiều về VN làm ăn dữ quá .....
công nghệ tàu lặn ... chiến đấu ......
công nghệ khuấy nước ra điện ....
công nghệ vệ sinh biến rác thành .... thối hoắc ..

Bản thân thì em vẫn thích sống tuổi già ở Việt Nam, thời còn trẻ có thể sống ở nước ngoài cũng được nhưng có tuổi thì nên về quê hương, quê hương là chùm khế ngọt mà các bác!