Mách nuớc cho các bác trẻ trẻ trên trên 30 qua MỸ, theo tui thì rang bò qua nếu có điều kiện. Nếu có gia đình con cái thì hơi cực thời gian đầu, nhất là năm đầu mọi thứ bở ngỡ, như sau quen dần .
Sau 1 năm thì bác có thể xin đi học "part-time" ban tối với giá học phí rẻ rề, làm financial aided thì tính ra free ..khỏi đóng vì income thấp và tiện bày luôn cho các bác vì kinh nghiệm tui từ làm "adviser" cho vài nguòi quen qua MỸ khi tuổi trên 35 - 40.
Nếu có bằng về kỹ sư hay Toán Lý gì đó bên VN thì qua đây có 2 options cho các bác .
1. Muôn đi học lại từ đầu thì đừng khai có bằng đại học bên VN, như thế để xin financial aided no cho hết tiền học phí nếu học truờng public . Thời gian đầu xin học Community College ban đêm có vài truờng cho học online chỉ đến thi final mới đến lớp làm bài . Học truờng Community college hoc cho thật giỏi và tui nghỉ các bác có căn bản từ VN thì không thành vấn đền Toán Lý nêu theo hoc. về kỹ thuật, chỉ rác rối là các môn đọc nhiều tiếng Anh nhưng gắng sẽ qua . Sau 2 năm thì "transfer " lên truòng 4 năm và học thêm 2-3 nam trong ngành nửa là xong . Các bác nào giỏi hoá học mà ở Texas thì theo ngành Chemical engineering hay Petrolium Engineering hay Geophysics/Geology thì vùng đó là trung tâm nó tra rất khá v` dễ kiếm việc . Các ngành đó ít sợ canh tranh với đám Ấn Đô.
2. Nếu không muốn học lại mà muốn thẳng tiến thì mang bang điểm từ VN qua cho no evaluation theo hệ của MỸ, rồi nộp tiếp học Master. Dì nhie6n phải thi GRE, phần Toán thì không thành vấn đền nhưng phần English thì khó nên ráng học tiếng Anh cho tốt . Sau các co6ng đọn đó thì vào học Master, học part-time thì trong vòng 2-3 năm xong ra xin việc .
Quan trọng là các bác phải kiên nhẫn, lúc đầu ai cũng khó khăn cả, và quan trọng nếu các bác có gia đình thì phải cố gắng thêm nhiều . Tui biết nhiều nguời thành cô như thế giò có job ngon luơng cao sống có cuộc sống thoãi mái, nhà cửa khang trang he là dẫn vợ con đi đây đó nghỉ hè . Cuộc đời ai cũng phải trải qua lúc khó khăn mới đuợc tốt mà bọn MỸ hay nói là "No pain, no gain".
Tôi thì vào forum cũng 2003 nhưng ít le^n tiếng chủ yếu thích vào các forum từ bên VN để học hỏi thêm chút tiếng Việt vì tui dốt tiếng Việt, viết thì sai chính tả từa lưa cũng tại rời khỏi VN luc 16 tuổi, sống ở đầy đến 20 năm nên nói nghe thì rành mà viết lách thì chán nên mong các bác bỏ qua nên tui viết sai chính tả
Tui thì làm trong ngành IT, truớc đó cũng kinh qua các co^ng việc tào lao như đi làm sân golf trong lúc đi học, bán nhà hàng McDannald, Chạy máy CNC để kiếm tiền xài này nọ mặc dù đi học thì học phí đuợc free, còn vay thêm khoảng 30k để phòng lúc không có việc làm mà có tiền xăng nhớt . nên mấy vụ học hành này nọ thì tui biết kha khá cái hệ thống nó ra sao . Sau 10 năm cày bừa trong ngành thì làm đủ từ "developer" đến "Analyst" thì này chay qua cai "Architect" để làm thằng Data Architect quèn quèn . Cuộc sống không có gì phàn này, vì biết thân là dân nói tiếng Anh không hay như MỸ bản xứ, tiếng Việt thì viết như hạch nên chọn theo "technical" đến cùng vì "technical" kha dễ kiếm việc khi đã có kinh nghiệm, không hãng này cũng hãng khác, thích thì nhảy ra làm "Consultant" ăn luơng giờ .
Hồi còn trên vu`ng NorthEast thì tui cũng có đuợc cái "offer" bên Cali vùng "Thung lũng hoa vàng" , nó trả rất hậu nhưng ghét cái nhà cửa mắc qua` nên tui chọn một tiểu bang miền Nam náng ấm sống và nha cửa rẻ, và rẻ hơn cả VN, một căn nhà 300k to cả 3000sqf, nhà đó bên Cali chắc gần triệu đô hay ở ven Saigon chác cũng gần triệu ..cho nên nuớc MỸ cũng thoãi mái , muốn "move" đi đâu thì đi, miễn có "job" nhà cuở tuơng đối vậy là cuốc sống thoãi mái . Các bác có thể hỏi về nuớc MỸ, tui sẽ sẵn sàng trả lời trong sự hiểu biết của tui .
Riêng các bác nào nói ở VN cho con cái đi du học sẽ tìm học bổng, theo tui làđừng đặt cái học bổng trong suy nghỉ vì xin đuợc học bỏng toàn phần thì ít ai đuợc, chúng ta chỉ tính cái chung chung là gia thành nếu cho đi du học . Giá hiện nay học 4 năm học phí đại học va tiền ăn ở sách vở là 200k cho học truờng tư thục và truờng công cho rẻ lám cũng không duới 150k cho 4 năm vì là sinh viên du học phải trả học phí cao hơn nếu học truờng công . Thử tính ra các bác có 2 đứa con thì tôi bao nhiêu ? Các đại gia thì không nói chứ upper midđle class của VN thì tui không nghỉ cái gía đó là rẻ chút nào cả , ngoài ra chưa tính con các bác lớn lên trong cái điều kiện xã hội VN như vậy thì chưa chắc nó ngoan hơn qua MỸ hay Canada hay Úc gì đó , và chắc gì các bác làm một năm 20k tiền MỸ lâu dài trong vòng 20 năm .... Trong môn kinh (Macroeconomics) tế mấy thứ đó nó gọi là "Opportunity cost",
Nói tóm lại hy vọng cái phân tích này ít ra có chút thông tinh cho các bác tham khảo, tui lúc nào cũng thích thấy dân VN bên MỸ hay Canada đông càng đông, chứ thấy "Chinois" là tui ghét lắm .