Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Theo em ta nên mở cái thớt về các "đăc thù" trong hệ thống giao thông toàn quốc và "phong cách làm việc" của xxx các tỉnh thành để ACE ta có cùng gia đình, bạn bè đi "phươt" 3 miền tránh gặp các phiền toái bất ngờ và do vậy càng thêm yêu mến TQ xinh đẹp của mình. Các bác thấy thế nào ạ?
 
Hạng B2
6/5/11
375
30
28
Beebob nói:
gentledog nói:
knine nói:
thanhnn nói:
có biển báo "Khu vực nội thị", và được cắm trên tất cả các tuyến đường dẫn vào Tp HCM nha các bác (tất nhiên là biển được cắm trên các quốc lộ - và là nơi giáp ranh địa giới hành chính Tp HCM với các tỉnh/thành phụ cận).
Khu vực nội thị , khi lái xe ở tỉnh lên thì chỉ biết nó hạn chế tốc độ, không biết được qđ cấm xe tải theo giờ.
Túm lại ngoài quan sát biển báo lái xe phải biết các quy định cấm riêng của từng tỉnh, TP....

Nghe đúng là điên rồ nhưng thực tế dường như lại đúng như lời bác K9 nói, buồn thay. Bác nào có số liệu về việc Bộ Tư pháp mỗi năm "tuýt còi" bao nhiêu văn bản pháp qui của các bộ ngành, UBND các cấp? Em nhớ ko nhầm thì con số là hàng trăm. Hệ thống LP của ta như đứa trẻ đang lớn, vừa cái áo thì cái quần lại cũn cỡn. Phải mất thêm thời gian nữa để hoàn thiện dần dần ! Trong khi chờ đợi điều đó xảy ra thì ta đành phải "sống chung với lũ" vậy !

Em chán cãi nhau rồi, đi tám lung tung vậy. Muốn hoàn thiện dần dần thì phải có phản hồi từ phía người dân, cái gì không hợp lý phải có ý kiến. Chính vì lẽ đó mới phải kiện như vụ này để các cơ quan công quyền có cái nhìn thực tế hơn để hoàn thiện. Còn nếu các cơ quan công quyền không chịu tiếp thu thì về lâu dài chắc phải xí xóa đánh ván mới thôi nhỉ (mà nói thật em sợ kịch bản như Ai cập, Lybya lắm) .
Em cũng có ý nghĩ giống bác. Dân thì có mấy quyền đâu? đến quyền nói (quyên, góp ý xây dựng chứ)
mà ko dùng thì phí bác nhỉ.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Đến đây em thấy bắt đầu có sự đồng thuận của các bác rồi.Đó là ở chỗ,không riêng gì HN,ở đâu cũng thế,mỗi đị phương quy định một kiểu,chẳng theo một nguyên tắc nào,ai biết thì theo,ai không biết thì tèo.
Thật ra,lâu nay em vẫn ám ảnh cái cảnh lái xe đến một nơi lạ,không biết mình đỗ xe bên lề đường sẽ bị phạt hay không.Không đỗ thì không được,mà đỗ thì lo ngay ngáy.
Ở SG có nỗi lo của SG,đó là đỗ xe ở đâu (không có người trông giữ) và đi làm việc gì cũng lo,không biết khi quay ra có bị vặt mất món gì không.
Đến TP khác thì lo,không biết mình đỗ như vậy có vướng vào "LỆ" gì của TP đó hay không.Tỷ dụ như ở Pleiku,tối hôm đó đi ăn,đậu xe dưới lòng đường,đang ngồi ung dung nhâm nhi cốc bia thì nhân viên quán hớt hải vào gọi mình ra cho xe lên vỉa hè,kẻo đậu dươí đường xxx sẽ phạt.
Kể ra thì cái xe 4 bánh nó cho mình sướng cái này,nó lại hành mình khổ cái kia.Ông trời quả là công bằng.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Em thấy cũng lạ, nhân viên các cơ quan nhà nước đều từ dân ra, được dân nuôi dưỡng, tối về nhà cũng lại là dân, vậy mà sao họ lại xa lạ đến như vậy, họ cứ nghĩ chỉ họ mới có trách nhiệm trước xã hội, họ thiếu năng lực để huy động mọi nguồn lực từ nhân dân. Thật là hết biết, mong muốn có được một xã hội dân sự thất còn xa quá!
 
Hạng C
31/8/10
842
291
63
NGUYEN T nói:
Đến đây em thấy bắt đầu có sự đồng thuận của các bác rồi.Đó là ở chỗ,không riêng gì HN,ở đâu cũng thế,mỗi đị phương quy định một kiểu,chẳng theo một nguyên tắc nào,ai biết thì theo,ai không biết thì tèo.
Thật ra,lâu nay em vẫn ám ảnh cái cảnh lái xe đến một nơi lạ,không biết mình đỗ xe bên lề đường sẽ bị phạt hay không.Không đỗ thì không được,mà đỗ thì lo ngay ngáy.
Ở SG có nỗi lo của SG,đó là đỗ xe ở đâu (không có người trông giữ) và đi làm việc gì cũng lo,không biết khi quay ra có bị vặt mất món gì không.
Đến TP khác thì lo,không biết mình đỗ như vậy có vướng vào "LỆ" gì của TP đó hay không.Tỷ dụ như ở Pleiku,tối hôm đó đi ăn,đậu xe dưới lòng đường,đang ngồi ung dung nhâm nhi cốc bia thì nhân viên quán hớt hải vào gọi mình ra cho xe lên vỉa hè,kẻo đậu dươí đường xxx sẽ phạt.
Kể ra thì cái xe 4 bánh nó cho mình sướng cái này,nó lại hành mình khổ cái kia.Ông trời quả là công bằng.

Vậy theo bác, chúng ta sẽ im hơi lặng tiếng xì tiền cho lũ chó để cho những cái LỆ LÀNG đó phát huy hay chúng ta nên mạnh dạn đấu tranh như cụ Đông HN để LUẬT PHÁP được tôn trọng???
 
TPK confirmed
Hạng B2
22/10/10
260
118
43
57
Em lăn tăn cái gọi là "phố văn minh" nên cấm mua bán lấn chiếm lòng đường gộp chung với đậu (để) xe (4b).
Không nói các nước Anh Mỹ chi xa xôi, bên Phú Mỹ Hưng có được gọi là văn minh không? em thấy xe đậu (để) đầy các con phố và ước gì con đường nhà em cũng được như thế.
Vậy nếu đường không đủ thoáng để đậu xe thì thì cứ cắm biển cấm, cần chi cái gọi là phố văn minh.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
TPK nói:
Em lăn tăn cái gọi là "phố văn minh" nên cấm mua bán lấn chiếm lòng đường gộp chung với đậu (để) xe (4b).
Không nói các nước Anh Mỹ chi xa xôi, bên Phú Mỹ Hưng có được gọi là văn minh không? em thấy xe đậu (để) đầy các con phố và ước gì con đường nhà em cũng được như thế.
Vậy nếu đường không đủ thoáng để đậu xe thì thì cứ cắm biển cấm, cần chi cái gọi là phố văn minh.
Bên PMH phố nhà giàu thì đúng, nhưng VM thì chưa đúng. Xe của cư dân trong đó đậu lộn xộn, có xe đậu ngược chiều đường đi, ở đó cũng có quy chế riêng không có XXX hay TTXD ...vào các đường nhỏ khu dân cư.
Dân ở đó đậu thế được vì có paid hàng tháng cho BV PMH, xe bác lạ không phải dân khu vực vào đậu trong khu dân cư sẽ có xe BV ra mời đi chỗ khác , hay chỉ xuống các hầm đậu trả tiền. Cãi lại với BV ở đó , chỉ thiệt thân.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
Tribute nói:
NGUYEN T nói:
Đến đây em thấy bắt đầu có sự đồng thuận của các bác rồi.Đó là ở chỗ,không riêng gì HN,ở đâu cũng thế,mỗi đị phương quy định một kiểu,chẳng theo một nguyên tắc nào,ai biết thì theo,ai không biết thì tèo.
Thật ra,lâu nay em vẫn ám ảnh cái cảnh lái xe đến một nơi lạ,không biết mình đỗ xe bên lề đường sẽ bị phạt hay không.Không đỗ thì không được,mà đỗ thì lo ngay ngáy.
Ở SG có nỗi lo của SG,đó là đỗ xe ở đâu (không có người trông giữ) và đi làm việc gì cũng lo,không biết khi quay ra có bị vặt mất món gì không.
Đến TP khác thì lo,không biết mình đỗ như vậy có vướng vào "LỆ" gì của TP đó hay không.Tỷ dụ như ở Pleiku,tối hôm đó đi ăn,đậu xe dưới lòng đường,đang ngồi ung dung nhâm nhi cốc bia thì nhân viên quán hớt hải vào gọi mình ra cho xe lên vỉa hè,kẻo đậu dươí đường xxx sẽ phạt.
Kể ra thì cái xe 4 bánh nó cho mình sướng cái này,nó lại hành mình khổ cái kia.Ông trời quả là công bằng.

Vậy theo bác, chúng ta sẽ im hơi lặng tiếng xì tiền cho lũ chó để cho những cái LỆ LÀNG đó phát huy hay chúng ta nên mạnh dạn đấu tranh như cụ Đông HN để LUẬT PHÁP được tôn trọng???
Lệ ở làng nào không không biết, chứ ở HN và SG "lệ" nó rất đúng luật . Chuyện của Bác Đ đã thấy, Qd của UBHN xài "cấm để xe" ở đường VM , phù hợp luật GTDB "không được để phương tiện " khi đỗ xe...
 
Status
Không mở trả lời sau này.