Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Thưa các bác

Việc làm và hành động đóng góp vì cộng đồng của TFC đã được ghi nhận
Qua diễn đàn os , việc hướng đến đồng bào nhường cơm sẻ áo của các anh chị em chúng ta , nhửng chuyến đi từ thiện của TFC đã tạo dựng niềm tin đối với rất nhiều bạn đọc
Hocap muốn kể cho các bác 1 câu chuyện thật 100 % .

Cách dây 3 ngày hocap nhận được điện thoại của một bác và hỏi hocap cách làm từ thiện như thế nào ? Hay đi những đâu , làm gì ?
Hocap đã trả lời toàn bộ cách thức làm của chi hội mình . Nhưng cũng thú thật với bác ấy là mấy tháng nay lo mưu sinh nên chưa đi chuyến nào hết .
KHi hocap hỏi tại sao bác biết mà gọi đến mình , thì bác ấy bảo bác ấy thường xuyên đọc 4r os , có theo dõi các bài phóng sự do TFC làm với các chuyến đi về buôn làng , các trung tâm bảo trợ , các hoàn cảnh khó khăn .
Hôm nay bác ấy và một nhóm bạn gom góp dc một ít tiền , muốn nhờ hocap giúp và hướng dẫn để đưa những quà và hiện kim ấy đến cho đồng bào nghèo của tỉnh Dak Lak ... ! Thật rất bất ngờ ạ .

Và Hocap đã hẹn một cuộc hẹn vào sáng nay ngày 7.08 .2010
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Sáng nay lúc 9 giờ bác ấy đến gặp hocap tại quán caphe vegas Phú Mỹ Hưng . Lần đầu tiên một người chưa bao giờ biết mặt biết tên đã gặp và đưa cho hocap 30.000.000 đ ( Ba mươi triệu đồng ) .
Nhờ hocap gởi lên Dak Lak mua hộ 300 phần quà cho đồng bào nghèo .. bác ấy tên là Hữu

Bác ấy chưa là thành viên của os , chỉ hay lên đọc bài trên 4r mà thôi ..

Các bác có biết là mình mừng như thế nào không ! ngẹn lời và bỗng thấy mình cũng đã làm dc việc có ích .. tuy rất nhỏ bé .
chỉ với 1 nhóm các bác ấy gom gần 70.000.000 đ .. và điểm đến lần này là Dak lak , quê hương của hocap .
Hocap lập tức điện thoại cho bác cỏ ba lá Giám đóc Bảo Minh Dak Lak , bác xuan lv Tổng giám đốc XN may VN những thành viên os luôn gắn bó thân thiết và đi cùng với các hoạt động từ thiện của TFC và os nói chung . Các bác ấy nhận lời ngay lập tức không nề hà .

Thứ 3 này vào ngày 10.08 .2010 đoàn từ thiện của bác Hữu sẽ đi lên Dak Lak để cùng với bác Cỏ ba lá bác xuan lv trên BMT làm công tác từ thiện cho mùa giáp hạt đang rất thiếu thốn của đồng bào tây nguyên .

Cảm ơn tấm lòng của nhóm bác Hữu , cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của bác Xuân . Một lần nữa mình lại là cái cầu kết nối những tấm lòng .

Mong các anh chị em theo dõi hoạt động của chuyến đi này nhé .
Cảm ơn os đã tạo một sân chơi cho anh em giao lưu và qua đây còn là nơi gặp gở của những tấm lòng hảo tâm của tất cả các bác .

Trân trọng
 
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
ôi hay thế...mình mà đi cùng được thì hay hơn nhỉ.Sau nay chỉ mong đến lúc nào đó k còn phải suốt ngày lo kiếm lúa thì sẽ có thể chuyên tâm vào công việc từ thiện hơn
 
VIP CARD MEMBER
15/6/10
207
1
0
nqkhanhn nói:
Hehe, chị Hocap có uy tín ghê thật!
080402cool_prv.gif

Thế mới biết đời vẫn còn rất nhiều người tốt!
033102flo_1_prv.gif

Em xin ké tí : :cool: Sống trong đời sống, cần có ........
chắc các bác ai cũng đoán được các chữ tiếp theo là gì ? Trong nước mình theo những gì em trải nghiệm thì có 2 khu vực : 1.Tây Bắc; 2.Tây Nguyên là đkiện và môi trường sống thấp nhất và thiếu thốn . Àh thì ra bác Hocap là người Daklak, em đã từng có tgian công tác 2 năm tại khu vực T.Nguyên nầy, nhiều ấn tượng lắm bác
58.gif
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Cũng rất vui khi được làm người kết nối giữa những tấm lòng và người dân Dak lak . Nơi tôi đã sống 30 năm ..
"Bây giờ là mùa giáp hạt , đồng bào đói lắm em ơi , đừng mua linh tinh mà chỉ mua gạo thôi hocap ơi ". anh nói bà xã mua và đóng túi 5kg nhé ." Anh xuan lv nói rất dứt khoát , chỉ mua gạo thôi , đồng bào đói lắm !
Điểm điến lần này là xã Krong No huyện Lak 200 xuất . 100 xuất đưa vào xã căn cứ cách mạng buôn tar huyện krong bong .
Chắc chắn đường đi sẽ vất vả , tôi tin là chúng tôi sẽ dc sự ùng hộ của nhiều người .
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
hana hana nói:
ôi hay thế...mình mà đi cùng được thì hay hơn nhỉ.Sau nay chỉ mong đến lúc nào đó k còn phải suốt ngày lo kiếm lúa thì sẽ có thể chuyên tâm vào công việc từ thiện hơn

sau chuyến đi này hocap cùngh các bác trong mình làm 1 chuyến nhé các bạn ,
Từ bây giờ các bác gom quần áo cũ , chăn mền cũ cho mình nhé , có thời gian thuận lợi là chúng mình đi .
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Chị hocap làm em nhớ chuyến đi BMT năm ngoái, thật vui và tràn đầy tình cảm gửi tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay cố gắng làm một chuyến chị nhé.
 
Hạng B2
27/2/10
135
0
16
hocap nói:
sau chuyến đi này hocap cùngh các bác trong mình làm 1 chuyến nhé các bạn ,
Từ bây giờ các bác gom quần áo cũ , chăn mền cũ cho mình nhé , có thời gian thuận lợi là chúng mình đi .

Ủng hộ bác, em tham gia vụ này. Hôm Tết, vợ chồng em cùng với một số bạn bè cũng đi thăm được hai nơi: chùa Kỳ Quang 2 và Làng Tre. Có bác nào đã đi thăm Làng Tre ở Long Khánh chưa nhỉ ? Em thấy nơi đó cũng đáng để mình lưu tâm các bác ạ.