Hạng B2
12/2/12
313
254
63
32
lô cốt HCM
Pjico cũng tùy "thằng" bán, cá nhân mình gặp thằng em kia dễ thương, năm nào cũng xài lố tiền BH :D
Nhưng bữa nọ, sau khi kế thừa hợp đồng BH của chủ xe cũ cũng là Pjico khu vực Gò té, alo hỏi nó về hợp đồng...nó bla..bla...rồi nói chỗ Chi nhánh em vậy, lịt kụ nó mình dùng 5 năm Pjico BT có khó thế đâu...hết HĐ tau về mua của thằng ku em kia tiếp.
Quan trọng là kiếm được người bán "tốt" với mình, còn hãng nào cũng như nhao hết.
 
Tập Lái
2/2/17
6
18
3
31
Hôm nay mình lên làm việc lại với pjivo th gặp ông xếp của tụi nó và tụi nó nói là nghi ngờ xe mình bị đụng ở ngoài chứ không phải lùi xe(địt kụ nó ý nó bảo mình lừa tụi nó) và nó còn bảo nếu là xe lùi vào chuồng và gặp chuớng nghại vật thì nếu dt cho công an phuờng ko xác nhận thì phải dt cho công an giao thông. Tụi nó cãi láo không thể nào tả nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Mr.N
Tập Lái
17/2/16
34
26
18
41
Mh cung dang bi PJICO hanh day! Lan sau bac mua Liberty di. Nhanh lam. Co dieu moi vu boi thuong phai dong 1tr. Nam ngoai chi vi tiec 1 tr ma e dinh phai thang PJICO nay. Jo bi no hanh di hanh lai. Chay len chay xuong 8 lan roi chua sua dc xe. Dang dien lam day bac oi.
Mình mới mua Lib năm ngoái, chọn miễn thường 500k thôi bác, giá cao hơn mức miễn thường 1tr có 1 tẹo.
 
Hạng D
22/8/13
1.234
2.015
113
Bảo hiểm anh nào cũng nói ngọt như nước mía nhưng đụng chuyện thì lạt như nước ốc. Điện thoại bây giờ cái nào cũng có chức năng ghi âm cuộc gọi. Mỗi lần đụng chuyện tốt nhất cứ ghi âm lại tất. Khỏi cần phải tranh cãi làm gì cho mệt đầu!
 
  • Like
Reactions: Mr.N
Hạng C
29/3/15
596
538
113
41
Sửa chữa lớn không (bao nhiêu tiền) mà nó hành bác dữ vậy ?
Sửa hết 9 tr bác ơi! Mà nó hành e muốn khùng rồi. Jo bắt fai có xác nhận của công an xã nữa nè. Điên lắm rồi đó.
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
35
Chung quy đó cũng là hậu quả của 1 quá trình thôi các bác. Nhiều bác, trong đó cũng có em, để nhanh gọn lẹ, tránh phiền phức, và cũng ko được sự hỗ trợ từ người khác nên chấp nhận cay cú mà chi 50% tiền bảo hiểm cho rồi. Chi xong vẫn cay cú thì cũng chỉ biết lên os hay otofun để xả. May mắn gặp người đồng minh thì thấy hả dạ một chút, ko may mắn thì gặp kẻ đâm chọt càng chuốc thêm bực mình.
Os hay otofun cũng chỉ là 1 diễn đàn nhỏ, dành cho người đã có oto, một số ít trong đó có mua bảo hiểm, đọc xong họ chỉ biết hy vọng là mình đừng có gặp như vậy.
 
  • Like
Reactions: HuyDucDinh82
Tập Lái
11/10/17
2
2
3
45
Tụi bảo hiểm pijico Biên Hoà - Đồng Nai này lừa đảo không ah, nó chán sống và không muốn bán bảo hiểm nữa hay sao ấy. Mình cũng vừa hết bh, nghe ông anh bảo mua rẻ hơn MIC 1 tr nghe cũng bùi tai nên mua, hôm xe mình bị thằng xỉn nó tông vô mông làm móp và bể đèn lúc đó 23h20 trời mưa to, mình nghĩ mưa to nên gọi giờ này chắc tụi nó đi ngủ hết rồi nên không gọi. Và kết hợp vài vụ trầy xước nữa vào làm bảo hiểm. Tổng hãng báo hết 8.3tr, sau đó chờ đúng 1 tuần bên Pijico báo ok rồi xếp duyệt rồi sáng mai anh đem xe lên hãng làm( may là mình có ghi âm chú nv tên Chương này nói). Sáng hôm nay lên đưa xe vô hãng gọi đt lại lần nữa cho nv Chương xác nhận, lúc này 8h10 sáng, ok anh để xe đó làm đi. Đùng cái 9h35 nhân viên báo xếp của Chương tên Thảo ( ngọc anh) gọi lại báo bh của mình chỉ được duyệt 70% còn lại phải đóng 30%, trong khi xe đưa vào hãng nói làm gấp mai em lấy, hãng ok cho làm chét bột matic gần xong cà sơn tróc ok hết 9h45 bên hãng báo là bh pijico duyệt cho a 70%, không là a phải giảm những chi tiết cần làm đi cho còn 6.3tr. Nghe đến đây mình điên tiết gọi đt lên nẹt cho 1 trận bên Pijico làm ăn gì như con nít vậy, lúc mua bảo hiểm nói rất ok và ngon lành cành đào, khi xảy ra sự việc làm toàn trò mèo, nói nguyên do là không có hiện trường nên chỉ duyệt 70%. Mình không chịu và chấp nhận giảm 1 phần chưa làm trừ được 1tr và đợt trước hãng còn nợ 850k chưa làm và còn lại hụt 650k giờ nói tôi ko đóng và bh phải đền vì báo sau khi làm. Bên bhiem nói là lần sau a làm chia thành nhiều vụ nhỏ để dễ làm. Nói vô lý mình cự tiếp đe đưa lên báo và vài diễn đàn cho khỏi bán bảo hiểm luôn. Toàn lừa đảo khách hàng. Thế là cô NV tên Thảo hạ nước chấp nhận để mình ko phải đóng số tiền còn lại.
Sau vụ này cho thấy Pijico làm ăn không đúng như trong hợp đồng thoả thuận, bán bh có rẻ hơn mấy hãng kia 1tr nhưng với thủ tục hành khách hàng là chính và dàn nhân viên làm ăn quan liêu này thì các bạn mua bh nên lưu ý mà tránh ra. Hôm nay mình viết lên đây vì quá bức xúc với cách hành xử với khách hàng như vậy.
Năm ngoái mình mua MIC làm ăn rất ok đưa xe xuống hãng có nv xuống tận nơi giám định, giám định xong để xe đó làm luôn và ko phải chờ đợi, mình rất thích cách làm của MiC, hết hđ Pijico hành khách này chắc mình lựa chọn lại MiC.
Đôi lời cùng các bạn, Pijico lừa đảo :mad::(:(:mad:
 
  • Like
Reactions: Mr.N
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Kể các bác câu chuyện về xây dựng:
- Hồi những năm đầu TK21, cty Zamil của A Rập sang VN thiết kế thi công nhà tiền chế. Thời điểm đó ảnh là tiên phong. Làm ăn đàng hoàng, chất lượng và an toàn lao động thì tuyệt vời. Tuy giá cao nhưng khách hàng vẫn tìm tới nườm nượp.:3dup:
- Khoảng 5 năm sau, các tướng lĩnh người Việt trong cty bắt đầu tách ra mở riêng như ....(không tiện nêu tên) Giá mềm hơn. Vì sao giá mềm? Vì các cty này thi công không quan tâm tới vấn đề ATLĐ, bớt được phần nào chi phí thì cứ bớt để cạnh tranh.:3ddown:
- Kết quả Zamil cũng phải tự cắt bớt các chi phí, quy trình ATLĐ để cạnh tranh với cty nội địa, cũng là ẩu như ai:3dsohai:
Vậy các anh nước ngoài vào VN sau một thời gian bắt đầu làm ăn ẩu tả, chụp giựt,... là do ai ? Câu hỏi có ngay kết quả nhưng không được mấy người thừa nhận :3dgian2:
Ngòai đề chút, Zamil vào VN từ 1990s đặt hàng nhập về từ Arab Saudia. Sau này mới sx tại VN với giá cạnh tranh. Chất lượng ổn so với các cty tách ra như PEB..., chỉ có đội thi công thì chuyên nghiệp nhưng cũng rất ẩu.
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Việt Nam mà Bác, Hãng nào cũng có cách chây lỳ riêng mà, họ chỉ thuyết phục mọi cách để mong bán được hàng chứ chăm sóc khách hàng thì thôi rồi. Mua hàng ở VN là phải trừ hao cái phần chăm sóc KH, Chia sự bực mình cùng Bác.
 
Hạng D
31/3/10
1.632
984
113
Sì Gòn
Chào các bác,

Mình là mem mới, vừa qua mình có sự cố về xe và cần sử dụng bảo hiểm thì mình quá bức xúc với cách hành xử của Pjico, việc cụ thế như sau.

Ngày thứ bảy tuần vừa rồi mình có lùi xe ra khỏi chuồng nhưng vô ý đã đề xe lùi phải chướng ngại vật, hậu quả xe mình bị bể hai đèn hậu và móp méo cốp đằng sau. Sau đó mình điện thoại cho hotline(ghi trên hợp động là số di động) thì được thông báo là thứ bảy không ai làm việc nên không ai xuống dám định, nên sau đó mình gọi luôn cho công an(Mình đã chụp hình toàn bộ lại ảnh hiện trường) thì công an phường không xuống chứng thực(Vì lùi xe trong bãi thì ai mà xuống). Sau đó mình điện thoại lên luôn số hotline tổng đài 1900545455(bị tai nạn lúc 6h thì dt mãi đến 8h mới có người bắt máy) thì được một bạn nữ thông báo sẽ cho một bạn liên lạc lại cho mình. Sau đó tầm 5-10 phút thì có một anh điện thoại cho mình báo là thứ hai xuống kiểm định và là thứ bảy nên không ai xuống hiện trường cả, nên mình tạm để xe ở nhà. Đến thứ hai mình đi xuống kiểm định ở KIA bình triệu thì có một anh tên Hoàng bên Pijco Gia Định xuống và bên KIA báo giá hết 11,5tr sau đó anh đó hẹn sáng thứ ba có thể sửa xe, đến sáng thứ ba mình xuống thì bên KIA báo vẫn chưa có ai duyệt cả mình dt lại thì lại báo là sáng thứ 4. Đến sáng thứ 4 mình chạy xe lên thì hãng KIA báo vẫn chưa có ai duyệt,quá bức xúc mình mới dt lên bảo hiểm thì anh Hoàng bảo mình cứ ký duyệt giá chiều sẽ có duyệt cho mình, nên mình vào ký duyệt giá cho bên xe làm(chạy lên chạy xuống mình quá mệt mỏi). Đền chiều tối thì anh Hoàng báo đã fax và chuyển cho KIA và phải chế tài mình 50% vì lý do không có chính quyên địa phương xác nhận và không có ai ở bảo hiểm xuống chứng kiến. Sự việc này mình quá bức xúc vì cách bảo hiểm của Pijico làm việc như lừa đảo khách hàng(Vì vụ việc mình đã thông báo cho Pijco khi có tai nạn xảy ra và chỗ công an phương không chứng nhận vì vụ việc lùi xe trong bãi giữ xe thôi và mình thông báo chi tiết cho Pijico khi vụ việc xảy ra).

Tiện đây mình cũng cảnh bảo các bạn về cách làm việc rất bầy hầy của Pjico, khi mua xe mới các bạn nên hỏi kỹ là hãng xe mua bảo hiểm cho mình ở đâu và gặp Pjico thì phải yêu trừ tiền mình tự đi mua hãng khác sẽ tốt hơn, đề tránh trường hợp vừa mất thời gian, tiền bạc như của mình mà còn chuốc sự bực bội(lừa đảo trắng trợn) vào người.
CHia buồn cùng Bạn. Cái này ai cũng mắc phải lần đầu cho việc mua bảo hiểm.
Lần sau chỉ cần liên hệ với mấy chổ gara lớn họ làm tất cả mọi chuyện cho Bạn không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần Bạn ký giấy tờ thủ tục thôi
Có sự thoả thuận giữa gara và bảo hiểm rồi