Sự việc là thế này,e khá đam mê oto,từ trước khi có bằng,mượn xe thằng bạn chiếc KIA của nó đi chơi 1-2 lần,lòng nghĩ khi có bằng rồi,mướn xe tự lai đi chơi,chở gia đình đi du lịch.Ngày lấy tấm bằng lòng mừng lắm,vui khôn tả.Ngày đầu call xe,không có KIA MOrning,chỉ có Huyndai 800k,nghỉ hơi ngán,thôi để hôm sau vậy,ok hôm sau có xe rồi,lòng mừng húm.HIx,ngày định mệnh đã đế với e,tối đó chủ xe call e,có xe rồi qua lấy đi,lòng vui mừng chạy qua lấy liền.Xe 2012 cò mới,bên phải vừa trầy do thằng khách trước đó đụng tường ở VT,nghe chủ xe nói thế,nhào lên xe xem phụ tùng thế nào nè
,ok ngon rồi,đưa cả vẹt + HK + xe honda yêu quý của mình.
Sau khi duyệt xe ok,đi nào,chạy từ từ xe đông,vừa đi vừa vui,qua Âu cơ rồi Lê Đại HÀnh,qua 3/2,vòng qua NTP,hix,qua vòng xoay,qua tới cty thằng bạn,tốc độ chưa tới 20km/h,xe đang chạy thẳng,nhìn xem nó đóng cửa chưa,bỗng nhiên nghe cái ĐÙNG,hix,xe em nó đỤNG vô dãi phân cách rồi,trời ah,de lại đi tiếp,lòng nghĩ lần này bị quẹt cái đầu là cái chắc,hix hix.Đi được 10m,thấy lạ lạ,lệch vô lăng rồi,hix,để vô lăng chính giữa thì xe nó đá qua trái,hix,chết rồi,dừng xe lại thấy bánh xe nó đảo qua trái,
Hoảng quá,chạy về nơi lấy xe,vừa chạy vừa lo,vừa lếch.Về tới nơi lấy xe,chủ xe nói xe bị hư chữ A gì đó + rồi phuột ne2k,rồi thấy tốn tiền rồi,hix,hết muốn đi đâu luôn,vừa buồn vừa shock.Chủ xe không cho lấy xe e về,giữ luôn,nếu muốn lấy về là phải giử 20tr.Hix,đi taxi về,con vợ nó nghe nó buồn hiu,không đi Vũng TÀu mà còn bị giử xe.
Tối đó trằn trọc không ngủ được,sáng dậy sớm,khởi hành cũng là taxi nữa lên bãi đưa xe lên hãng KIA BÌnh Phú kiểm tra,mấy a thợ báo cong chữ A với
cây bulle gì đó cũng cong,phải thay cái đó mới tính tiếp được,xem phuộc và giá đỡ gì đó có cong hay không ???.Hix lỗ nặng rồi,lên phòng,mấy anh nói chữ A không có hàng,phải đợi 4-5 ngày mới có,một ngày mướn xe 550k tính tới,chết em rồi,chưa tính đến sau khi thay xong 2 món trên,lúc đó phuộc,giá đỡ gì đó nếu vẫn bị thì thay tiếp.Nghe mà e như sụp đổ tinh thần luôn,xe mình chưa lấy về,còn phải đợi sữa xe của chủ xe,mỗi ngày là phải trả tiền ngày,xem như xong đởi em.
CHủ xe nói e ra thương lượng,nói thôi bây giờ e trả hết cho những có thể hư hỏng phải thay,+ sữa cái quẹt + 1 ngày 550k,hix,nhìn cái hóa đơn e chóng mặt luôn 8.880.000! 1 con số đẹp,vừa mới lấy bằng mà như thế này,e shock lắm,không dám ôm vô lăng đi oto nữa,hix!!!!!
HIX RA ĐƯỜNG CHƯA TỚI 30PHUT,ĐI CHẬM QUẸT VÀO DÃY PHÂN CÁCH = 8.880.000 + 300K XE TAXI.
E SHOCH VÀ BUỒN LẮM......