Hạng B2
25/5/15
196
915
93
Hồ Chí Minh
Quan trọng là thái độ ứng xử, cách giao típ thôi các cụ,
Em có thèng bạn nó mới đi Hà Tiên dìa,
Khi mua 1kg hải sản thì nó cầm thấy nhẹ, nó bẩu: "cân thíu thì em trả lại nghen".
Khi đến chỗ khác nó cân lại thấy thíu thì nó quay lại bẩu rằng: "anh ơi sao cân không đủ???"
Lúc đó khách đông, tên báng hàng lảng chổ khác cho vợ hắn cân lại và trả lại tiền.
Chiện đơn giản vậy thôi.
sân si chi cho máu rơi.

PS: bác cũng quởn thiệt & mấy cụ nhà báo cũng hết tin đăng rồi
 
Hạng C
Có người bị cân thiếu từ 4 kg chỉ còn 2 kg <= ko chính xác vì người mua hải sản không có cân mang theo, sao biết chính xác,Cái này là sự nghi ngờ của chị Mỹ Hoà và bạn
4kg vs. 2kg chênh nhau rất lớn, đâu nhất thiết phải có cân mới biết chính xác hả bác, nhất là với người hay đi chợ ? Bác giải thích vụng về quá.
 
Hạng B2
4/9/14
411
453
63
Hôm bữa có bà ze chai vô hẻm e (bà này là mối của hẻm). Nhỏ kia mang đồ ra bán, cân kéo ra sao cãi nhau om sòm. Cuối cùng mang cân nhà ra thủ lại thì 6kg bà ta cân còn 3 kg. Đã vậy còn gân cổ cãi, bà con bu lại tính cho 1 trận.
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng B2
8/12/13
388
546
93
Bọn nhà báo bây giờ nhiều tên cũng rất thiếu đạo đức, đăng tin không cần biết hậu quả. Mình ghét bọ này ghê. Còn đi chợ mua hải sản rồi cãi nhau đánh nhau là chuyện thường thôi, có gì lạ đâu
 
Hạng C
16/3/12
722
399
63
Xì Gòn
Muốn mua thì giao kèo cân phải đủ rồi lấy 3 lon nước giải khát thông dụng loại 333ml thẩy lên cân mà tròm trèm 1kg thì tiến hành giao dịch,thấy 1,5-2kg thì đi chỗ khác.Vậy thôi!
cái này hay nè ... đi chợ cứ cầm theo 3 lon bia :-D .. cần thì đem ra thử cân ... ko mua hàng đem ra uống luôn ... kkkk
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng C
15/6/13
772
524
93
Muốn mua thì giao kèo cân phải đủ rồi lấy 3 lon nước giải khát thông dụng loại 333ml thẩy lên cân mà tròm trèm 1kg thì tiến hành giao dịch,thấy 1,5-2kg thì đi chỗ khác.Vậy thôi!

Cách của bác hay đó, sau này em đem hờ 2 chai nước suối, bỏ lên dc 1 kg thì mua :D
 
Hạng B2
13/5/13
367
709
93
Xét về lý 1 đứa ăn trộm ăn cắp gian lận thì nó đã là đứa xấu, hành động không thể chấp nhận được cho 1 người bán hàng, bác còn bô bô cái miệng bênh vực cho nó

Xét về tình thì mình không tin khách dám đánh phủ đầu ở sân khách như thế, nhất lại là ở chợ quê

Bác hóng chuyện thì cũng nên logic 1 chút đi, khi người mua đã nghi ngờ thì chỉ có người bán mới thách thức chứ chả bao giờ có chuyện ngược đời như vậy. Nếu khách "láo" thì người mua có quyền tự chối bán, trả tiền và lấy lại hàng

Còn ông nào bênh người bán thì làm ơn sau này đừng than thở chuyện du lịch VN mình thua Lào hay Cam nữa nhen


Có người bị cân thiếu từ 4 kg chỉ còn 2 kg <= ko chính xác vì người mua hải sản không có cân mang theo, sao biết chính xác,Cái này là sự nghi ngờ của chị Mỹ Hoà và bạn

Sự việc được thuật lại từ người dân và khách đi chợ như sau
Chị Hoà nghi ngờ cân thiếu nên tỏ vẻ thách thức, rồi cãi nhau, nói là có quen báo chí nên sẽ phản ảnh nơi này để không còn bán được cho ai nữa, sau đó thì được biết là chị hoà và các bạn tỏ vẻ thách thức người bán ( khi này cãi nhau đã nảy lửa) và có tát chị bé 1 cái. Nên sau đó, các tiểu thương là bạn của chị bé gần đó mới vào đánh chị hoà và các bạn


P/s: Từ trước đến giờ, việc tại các khu du lịch, việc gian lận cân là ko thiếu, ngay cả các nhà hàng lớn ở sài gòn. Tại lagi, ngay từ cam bình hay tân tiến, chưa bao giờ xảy ra tình trạng đánh khách như vậy. Việc chị hoà bị đánh có 1 phần lỗi từ chị vì chị thách thức, xem thường người dân ở đây. Sự việc nếu đơn giản, chị có thể gọi cho ban quản lý chợ để cân tiêu chuẩn lại. Việc cân thiếu là không hiếm gặp, kể cả mũi né, nha trang, đà nẵng. Nếu mọi người bình tĩnh, nhẹ nhàng với nhau, chắc chắn sẽ không có ẩu đả.

Chân thành cám ơn