Tèo lốp du, koon ơi.Xét về lý 1 đứa ăn trộm ăn cắp gian lận thì nó đã là đứa xấu, hành động không thể chấp nhận được cho 1 người bán hàng, bác còn bô bô cái miệng bênh vực cho nó
Xét về tình thì mình không tin khách dám đánh phủ đầu ở sân khách như thế, nhất lại là ở chợ quê
Bác hóng chuyện thì cũng nên logic 1 chút đi, khi người mua đã nghi ngờ thì chỉ có người bán mới thách thức chứ chả bao giờ có chuyện ngược đời như vậy. Nếu khách "láo" thì người mua có quyền tự chối bán, trả tiền và lấy lại hàng
Còn ông nào bênh người bán thì làm ơn sau này đừng than thở chuyện du lịch VN mình thua Lào hay Cam nữa nhen
Em tuần nào cũng chở khách ra đó nè cái chợ đó tự phát ngay sát bãi biển nó can thiếu mẹ luôn chứ đừng nói can thiếu vài lạng,còn trên sạp thì đỡ hơn nếu ai mua trả giá vừa phải thì can đủ còn ai trả giá sâu mà giá nào nó cũng bán thì .can thiếu
Dân bán hàng rong thì khả năng 99,9% là cân thiếu, nhưng em nghĩ không ai ngu mà cân thiếu 1/2 số lượng đâu bác. Cho nên em nghĩ chị Hòa (hoặc nhà báo) nói quá lên thôi.cân thiếu những 2 kg ai ko điên
Đưa vợ thằng bạn đi đẻ hả bácCòn em mới đi thăm bệnh ở bv từ dũ chạy lại chợ tân định vì đi oto nên đậu trước chợ mua vải thiều 4chum nó cân 7 kg chạy lại nhà người quen thay ít can lại còn 5 kg.
