Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.573
113
Sài Gòn
Ca này là 7 người. Nên mua 7 chỗ hợp lý.
Nhà e tổng cộng 5 người, 1 tháng chưa chắc đã đủ 5 người ngồi trong xe, thì đào đâu ra 2 người nữa để chở???
Trong khi mỗi ngày chỉ đi có ba cha con.
Anh ko chịu để ý:
Chiếc carens của a 2.0 chạy hết 10lit/100km
Trong khi kia 2.0 sedan chạy chỉ 7lit/100km.
Nếu a có nhu cầu đi nhiều chổ e ko bàn cãi. Ủng hộ a nữa là khác.
Còn cứ nói mua xe 7 chổ mà đi cho nó sướnh...e chửi nu tuốt a ạ. Vì chỉ có mẩy quốc gia nghèo mới mê xe cho nhiều chỗ a ạ.
:D:D:D:D:D
Tình hình là nhà em thứ 2- thứ 6: Xe chỉ chở 2VC đi làm. Đều như vắt chanh. Có khi vợ bận phải đi sớm thì gọi uber. Em đi trể 1 mình 1 xe.

2 ngày cuối tuần thì thêm 2 đứa 2 và 8 tuổi

Xem như con 5 chỗ vừa ngám.

Thi thoảng 1-2 tuần chở ông bà đi ăn. Tầm 2 tháng thì chở thêm ông bà ngoại và bà nội đi biển chơi.
Vẫn phân vân như anh là chưa chắc 1 tháng đã đủ 5 người ngồi trong xe. Nhưng lúc cần thì lại thiếu... 2 chỗ.

Vậy mình có nên lấy 5+2 không (Santafe)
2 chỗ cuối ngày thường gập lại. cần thì mở ra thì cũng chả khác gì 5 chỗ để khỏi sợ bị chưởi nu :D

Mình đang nghiên về khôn hơn chút là (Tucson)

Case này tính sao anh @hoadat
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Tình hình là nhà em thứ 2- thứ 6: Xe chỉ chở 2VC đi làm. Đều như vắt chanh. Có khi vợ bận phải đi sớm thì gọi uber. Em đi trể 1 mình 1 xe.

2 ngày cuối tuần thì thêm 2 đứa 2 và 8 tuổi

Xem như con 5 chỗ vừa ngám.

Thi thoảng 1-2 tuần chở ông bà đi ăn. Tầm 2 tháng thì chở thêm ông bà ngoại và bà nội đi biển chơi.
Vẫn phân vân như anh là chưa chắc 1 tháng đã đủ 5 người ngồi trong xe. Nhưng lúc cần thì lại thiếu... 2 chỗ.

Vậy mình có nên lấy 5+2 không (Santafe)
2 chỗ cuối ngày thường gập lại. cần thì mở ra thì cũng chả khác gì 5 chỗ để khỏi sợ bị chưởi nu :D

Mình đang nghiên về khôn hơn chút là (Tucson)

Case này tính sao anh @hoadat
Anh mua con 5 chỗ ngon ngon đi cho sướng cái thân, cuối tuần đi ăn thì kêu taxi uber cho phẻ khỏi mất công tìm chỗ đậu xe ở quán ăn lại uống thoải mái, chắc mấy anh từng đau đầu vì không có chỗ đậu xe tại quán muốn ăn. Tới tháng đi chơi biển trong ngày thì cứ thuê xe dịch vụ cho lành ha ha :D, vừa được chơi vừa khoẻ re không lo ngủ để chạy về. Chênh giữa 5 chỗ ngon và 7 chỗ cùng tầm tiền chắc 100 triệu, dư sức cho anh ăn chơi kiểu đó trong 2,3 năm. Cái này khác chuyện bỏ tiền ngân hàng lấy lãi thuê xe với đi uber nha, vì con xe là anh tiện lợi thuận tiện nhất cho tới 99% nhu cầu dùng rồi :D. Mà mỗi ngày anh đi trong thành phố nội thành, thì chênh lệch tiền xăng của 2 con xe đủ để cuối tuần anh đi taxi đó :p
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.573
113
Sài Gòn
Anh mua con 5 chỗ ngon ngon đi cho sướng cái thân, cuối tuần đi ăn thì kêu taxi uber cho phẻ khỏi mất công tìm chỗ đậu xe ở quán ăn lại uống thoải mái, chắc mấy anh từng đau đầu vì không có chỗ đậu xe tại quán muốn ăn. Tới tháng đi chơi biển trong ngày thì cứ thuê xe dịch vụ cho lành ha ha :D, vừa được chơi vừa khoẻ re không lo ngủ để chạy về. Chênh giữa 5 chỗ ngon và 7 chỗ cùng tầm tiền chắc 100 triệu, dư sức cho anh ăn chơi kiểu đó trong 2,3 năm. Cái này khác chuyện bỏ tiền ngân hàng lấy lãi thuê xe với đi uber nha, vì con xe là anh tiện lợi thuận tiện nhất cho tới 99% nhu cầu dùng rồi :D. Mà mỗi ngày anh đi trong thành phố nội thành, thì chênh lệch tiền xăng của 2 con xe đủ để cuối tuần anh đi taxi đó :p
Nhà mình toàn đi ăn trong mấy cái mall lớn lớn nên không sợ không có chỗ để xe,
mà, cứ vát xe đi ắt hẳn cũng có chỗ để anh ui dù ăn lề đường.
Chưa bao giờ không tìm ra chỗ.:D
Còn thuê xe đi cho khỏe thì chán lắm. Ngồi trên xe có thằng lạ lạ đếu quen biết chở mình thì ăn nói phải giữ khẻ không tự nhiên lắm. :p

Tucson lên Santafe chênh 300 nghen anh :D
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Nhà mình toàn đi ăn trong mấy cái mall lớn lớn nên không sợ không có chỗ để xe,
mà, cứ vát xe đi ắt hẳn cũng có chỗ để anh ui dù ăn lề đường.
Chưa bao giờ không tìm ra chỗ.:D
Còn thuê xe đi cho khỏe thì chán lắm. Ngồi trên xe có thằng lạ lạ đếu quen biết chở mình thì ăn nói phải giữ khẻ không tự nhiên lắm. :p

Tucson lên Santafe chênh 300 nghen anh :D
He he nhà em thuê tài 300k/ ngày qua đêm thêm 200 nữa phẻ re không bị áp lực xe cộ công an hay đường đi.
 
Hạng B2
16/5/11
237
791
93
Anh mua con 5 chỗ ngon ngon đi cho sướng cái thân, cuối tuần đi ăn thì kêu taxi uber cho phẻ khỏi mất công tìm chỗ đậu xe ở quán ăn lại uống thoải mái, chắc mấy anh từng đau đầu vì không có chỗ đậu xe tại quán muốn ăn. Tới tháng đi chơi biển trong ngày thì cứ thuê xe dịch vụ cho lành ha ha :D, vừa được chơi vừa khoẻ re không lo ngủ để chạy về. Chênh giữa 5 chỗ ngon và 7 chỗ cùng tầm tiền chắc 100 triệu, dư sức cho anh ăn chơi kiểu đó trong 2,3 năm. Cái này khác chuyện bỏ tiền ngân hàng lấy lãi thuê xe với đi uber nha, vì con xe là anh tiện lợi thuận tiện nhất cho tới 99% nhu cầu dùng rồi :D. Mà mỗi ngày anh đi trong thành phố nội thành, thì chênh lệch tiền xăng của 2 con xe đủ để cuối tuần anh đi taxi đó :p
Vãi, anh mua cái xe 1 tỷ mà ko nghĩ đến ông bà vì tiếc ít tiền xăng, tiếc 100 tr. Khi đi chơi có ông bà thì đi thuê xe.
Nhiều khi ko thể tính từng đồng vậy được đâu anh, còn có tình cảm gia đình nữa, cái đó hơn 100 chai chứ.
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Vãi, anh mua cái xe 1 tỷ mà ko nghĩ đến ông bà vì tiếc ít tiền xăng, tiếc 100 tr. Khi đi chơi có ông bà thì đi thuê xe.
Nhiều khi ko thể tính từng đồng vậy được đâu anh, còn có tình cảm gia đình nữa, cái đó hơn 100 chai chứ.
Cái xe đối với em là 1 trong những phương tiện di chuyển thôi, quan niệm người VN nâng lên thành tài sản cũng ok vì giá nó mắc quá, nhưng rồi dùng nó để đo tình cảm gia đình abc, xyz nữa thì em chịu. Trong khi tháng nào anh cũng đi du lịch xa thì 1 năm 12 tháng thuê tài thuê xe bét nhè chưa đến 50 triệu cho mấy anh thuê nữa. Đồng ý là đi xe mình chạy xe cảm nhận cũng có cái thích riêng chứ. Xưa mẹ em cũng bảo mua xe 7 chỗ có gì đi cả nhà cho vui, vâng cả nhà anh em cháu gần chục người nên đi con 12 chỗ đậu kế bên sân là ngon nhứt rồi, em vẫn mua 5 chỗ thôi :)), đi chơi có tài xế em ngủ khoẻ lắm :p.
 
Hạng B2
16/5/11
237
791
93
Cái xe đối với em là 1 trong những phương tiện di chuyển thôi, quan niệm người VN nâng lên thành tài sản cũng ok vì giá nó mắc quá, nhưng rồi dùng nó để đo tình cảm gia đình abc, xyz nữa thì em chịu. Trong khi tháng nào anh cũng đi du lịch xa thì 1 năm 12 tháng thuê tài thuê xe bét nhè chưa đến 50 triệu cho mấy anh thuê nữa. Đồng ý là đi xe mình chạy xe cảm nhận cũng có cái thích riêng chứ. Xưa mẹ em cũng bảo mua xe 7 chỗ có gì đi cả nhà cho vui, vâng cả nhà anh em cháu gần chục người nên đi con 12 chỗ đậu kế bên sân là ngon nhứt rồi, em vẫn mua 5 chỗ thôi :)), đi chơi có tài xế em ngủ khoẻ lắm :p.
Nói chung con cái lớn trưởng thành, mua được chiếc xe hơi, chở gia đình và cha mẹ đi chơi, đó là niềm vui của cha mẹ, ko tính được đâu anh.
Mẹ anh đã nói vậy anh phớt lờ đó là quyền của anh mình chả buồn khuyên, có điều anh đi chê ngược lại những người khác mua xe 7 chỗ mình mới vãi chứ.
Thôi mình trả lại thớt tư vấn xe nhoé, ko anh chủ mua ko kịp xe trong tuần vợ thu lại tiền thì mai lại lên báo.
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Nói chung con cái lớn trưởng thành, mua được chiếc xe hơi, chở gia đình và cha mẹ đi chơi, đó là niềm vui của cha mẹ, ko tính được đâu anh.
Mẹ anh đã nói vậy anh phớt lờ đó là quyền của anh mình chả buồn khuyên, có điều anh đi chê ngược lại những người khác mua xe 7 chỗ mình mới vãi chứ.
Thôi mình trả lại thớt tư vấn xe nhoé, ko anh chủ mua ko kịp xe trong tuần vợ thu lại tiền thì mai lại lên báo.
em cũng thật khó hiểu với tư duy của mấy anh thôi, mấy anh nghĩ lại coi chở gia đình bố mẹ cả 7 người được bao nhiêu lần trong 1 năm rồi tính tiếp nhé :). Chứ em có bảo là xe mình không chở bố mẹ đâu :)).
 
Hạng B2
16/5/11
237
791
93
em cũng thật khó hiểu với tư duy của mấy anh thôi, mấy anh nghĩ lại coi chở gia đình bố mẹ cả 7 người được bao nhiêu lần trong 1 năm rồi tính tiếp nhé :). Chứ em có bảo là xe mình không chở bố mẹ đâu :)).
Đúng 1 lần trong năm thôi anh ơi, sáng mùng 1 nhà mình 2L2N, nhà đứa em 2L1N, với mẹ mình dồn lên xe, đi chùa, xong rồi đi thăm mộ Ba.
Có 1 lần vậy nhưng vui vẻ lắm anh cho phép mình giữ chiếc 7 chỗ nhé, đừng bắt đổi sedan. Mình đội ơn anh.
 
  • Like
Reactions: LHP.dr and viktor
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Đúng 1 lần trong năm thôi anh ơi, sáng mùng 1 nhà mình 2L2N, nhà đứa em 2L1N, với mẹ mình dồn lên xe, đi chùa, xong rồi đi thăm mộ Ba.
Có 1 lần vậy nhưng vui vẻ lắm anh cho phép mình giữ chiếc 7 chỗ nhé, đừng bắt đổi sedan. Mình đội ơn anh.
em có bắt anh đổi sang sedan đâu he he, nhà em thì đi Tây Ninh 2 chiếc, 1 5, 1 7 mà tổng cộng có 7 người lớn với 2 đứa con nít thôi.