theo em biết ông chủ của đại lý xe hàn quốc bự nhất tại khánh hoà và trung tây nguyên hiện đang đi xe...lesux các pác ạ, nhà ổng thì đang đi cái toy landcruiser đời xưa lắc.
Em hôm rồi đau đầu tìm xe, sau khi xem xét nhiều salon từ kia, chevolet DW, huyndai, thì rút ra kết luận xe hàn rất là nhôm nhựa dép đứt, bỏ nhiều option điện tử với thay đổi mẫu mã mới liên tục chỉ để câu khách.
Các pác nhìn qua thị trường điện thoại di động đi - cũng thế thôi.
Em dùng cái 8800 carbon arte 3 năm nay rồi, vẫn cứng ngắc như mới. nếu ngày đó em múc điện thoại thời trang các kiểu, sau vài tháng là trầy trụa ghẻ lở ngay.
Ngoại trừ các hãng xe bò, ngựa này nọ cho đại gia, muốn mua xe gia đình sử dụng, nếu pác thích thời trang, ít bền, rẻ tiền, nhiều option thì chơi xe hàn. Thích xịn đích thực, đắt tiền, sử dụng sướng đích thực thì múc xe đức, nhật mà đi.
Có cái chữ ký 1 pác trên os này em rất tâm đắc: Mình có xe mình thích, mình thích xe mình có.