Re:Ta ba lô
Chị hocap nhắc tới Đà Nẵng làm em nhớ quá. Biển Đà Nẵng đẹp, Hội An đẹp và thành phố rất sạch sẽ, em up ké mấy tấm hình tabalo đi Đà Nẵng nhé
Đà Nẵng đêm hội pháo hoa
Bên bờ sông Hàn thơ mộng
Ký ức Hội An
Phố vắng
Tiệm đồ cổ
Suối nhìn từ cáp treo lên Bà Nà, em đi cáp Chùa Hương, Yên Tử rồi nhưng cáp lên Bà Nà là đẹp nhất, dựng đứng
Biển Đà Nẵng đẹp
Nhớ món bánh canh chả cá dọc đường Lý Thái Tổ, nhớ cầu quay sông Hàn rực rỡ về đêm, nhớ phố cổ trưa nắng hạ, nhớ cà phê Đà Nẵng (vì khác Sài gòn nhiều lắm), nhớ...
Chị hocap nhắc tới Đà Nẵng làm em nhớ quá. Biển Đà Nẵng đẹp, Hội An đẹp và thành phố rất sạch sẽ, em up ké mấy tấm hình tabalo đi Đà Nẵng nhé

Đà Nẵng đêm hội pháo hoa

Bên bờ sông Hàn thơ mộng

Ký ức Hội An

Phố vắng

Tiệm đồ cổ

Suối nhìn từ cáp treo lên Bà Nà, em đi cáp Chùa Hương, Yên Tử rồi nhưng cáp lên Bà Nà là đẹp nhất, dựng đứng

Biển Đà Nẵng đẹp
Nhớ món bánh canh chả cá dọc đường Lý Thái Tổ, nhớ cầu quay sông Hàn rực rỡ về đêm, nhớ phố cổ trưa nắng hạ, nhớ cà phê Đà Nẵng (vì khác Sài gòn nhiều lắm), nhớ...
Re:Ta ba lô
Hình có nghề quá yenny ui . Chị phải sắm máy chụp ảnh như của em thì mới chụp ban đêm DN được em ạ . Trờ ui tiếc lắm khi đêm xuống trên Bà nà .. mây bay ngay đầu mình mà bay rất nhanh .. rồi cảnh rừng sáng sớm u tịch và lối đi vào vườn tịnh t6am như vào rừng trong câu chuyện cổ ... nhìn về thành phố trên độ cao 1200 m .. em có chụp được tấm nào như thế không ...
Rồi cây cầu mới nữa .. về đêm như cầu bên sing.. đẹp lạ lùng mà không thể ghi lại được . chị tiếc mãi ..
Hình có nghề quá yenny ui . Chị phải sắm máy chụp ảnh như của em thì mới chụp ban đêm DN được em ạ . Trờ ui tiếc lắm khi đêm xuống trên Bà nà .. mây bay ngay đầu mình mà bay rất nhanh .. rồi cảnh rừng sáng sớm u tịch và lối đi vào vườn tịnh t6am như vào rừng trong câu chuyện cổ ... nhìn về thành phố trên độ cao 1200 m .. em có chụp được tấm nào như thế không ...
Rồi cây cầu mới nữa .. về đêm như cầu bên sing.. đẹp lạ lùng mà không thể ghi lại được . chị tiếc mãi ..
Re:Ta ba lô
GÓC TÂM LINH
nơi đây thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu rất linh thiêng cho việc xin cầu sức khoẻ tài lộc bình an .. mình cũng làm ngay 1 vòng nhang treo lên, ở giữa là thẻ màu vàng có ghi tên tuổi , địa chỉ của gia đình ( chùa bà Thiên hậu tại Hồng kong . Q5 . tại Vũng Tàu và bây giờ tại hội an .
Riêng mình thấy cầu xin điều gì tại chùa Thiên hậu đều rất ứng nghiệm
GÓC TÂM LINH
nơi đây thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu rất linh thiêng cho việc xin cầu sức khoẻ tài lộc bình an .. mình cũng làm ngay 1 vòng nhang treo lên, ở giữa là thẻ màu vàng có ghi tên tuổi , địa chỉ của gia đình ( chùa bà Thiên hậu tại Hồng kong . Q5 . tại Vũng Tàu và bây giờ tại hội an .
Riêng mình thấy cầu xin điều gì tại chùa Thiên hậu đều rất ứng nghiệm




Re:Ta ba lô
đặc trưng phố hội
thế rồi chạy vội chạy vàng về để offl ly với anh em os miền trung
Anh em miền trung nhiệt tình và thân thiện . Riêng bác amanguy đã cho mượn xe đi hơn hai ngày ở Dà Nẵng nên hocap tự lái đi khắp nơi .. Cảm ơn các anh em nhiều .
chưa nhớ được hết tên các bác nhưng mình thấy anh em os miền trung khá đoàn kết . Người QNDN như bạn của hocap cũng vậy nhiệt tình đến mức mình thấy ngại vì nếu có vào trong này mình cũng khó mà hết lòng như thế .. Cho mình là thành viên danh dự của os miền trung nhé các bác .
đặc trưng phố hội


thế rồi chạy vội chạy vàng về để offl ly với anh em os miền trung





Anh em miền trung nhiệt tình và thân thiện . Riêng bác amanguy đã cho mượn xe đi hơn hai ngày ở Dà Nẵng nên hocap tự lái đi khắp nơi .. Cảm ơn các anh em nhiều .
chưa nhớ được hết tên các bác nhưng mình thấy anh em os miền trung khá đoàn kết . Người QNDN như bạn của hocap cũng vậy nhiệt tình đến mức mình thấy ngại vì nếu có vào trong này mình cũng khó mà hết lòng như thế .. Cho mình là thành viên danh dự của os miền trung nhé các bác .
Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
@ All : Em xin dc chú thích nick dưới các hình của bác Hocap
Welcome bác Hocap đến với Miền Trung nắng gió tụi em !!!
hocap nói:![]()
Ngồi ngoài cùng bác mặt áo thể thao là Lely , kế bên là bạn cùng cơ quan của bác A_ma_nguy , áo sơ mi ( chả biết màu gì nữa ) là bác Justin tran , bác trong cùng là A_ma_nguy .
Quoc viet là áo thun sọc , kế bên là bác Sao sang .
Đây là hình đầu tiên của buổi trưa đó nên còn thiếu bác Dau troc và bác Phạm Gia ( tiếp khách gần bàn chạy qua chạy lại cho tiện )
![]()
![]()
![]()
Đây là bác Lely và Phạm Gia
![]()
Bác A_ma_nguy và bác Justin Tran
@ All : Em xin dc chú thích nick dưới các hình của bác Hocap
hocap nói:Anh em miền trung nhiệt tình và thân thiện . Riêng bác amanguy đã cho mượn xe đi hơn hai ngày ở Dà Nẵng nên hocap tự lái đi khắp nơi .. Cảm ơn các anh em nhiều .
chưa nhớ được hết tên các bác nhưng mình thấy anh em os miền trung khá đoàn kết . Người QNDN như bạn của hocap cũng vậy nhiệt tình đến mức mình thấy ngại vì nếu có vào trong này mình cũng khó mà hết lòng như thế .. Cho mình là thành viên danh dự của os miền trung nhé các bác .
Welcome bác Hocap đến với Miền Trung nắng gió tụi em !!!




Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
Đi nhiều như @Hocap thì nên trang bị một "khẩu súng" cho nó môn đăng hộ đối
. Tabalo kiểu này Tâybalo chỉ có mà xách dép.
Đi nhiều như @Hocap thì nên trang bị một "khẩu súng" cho nó môn đăng hộ đối

Last edited by a moderator:
Re:Ta ba lô
Dạ trong chương trình sẽ mua 1 khẩu súng thật dài .. thật to .. thật tốt để bắn thật đẹp bác ơi .Em dùng súng ngắn nghiệp dư quen rồi thế nhưng qua một vài chỗ cảnh đẹp mà súng ống không chụp được tiếc ngẩn ngơ bác ạ .
binchip33 nói:Đi nhiều như @Hocap thì nên trang bị một "khẩu súng" cho nó môn đăng hộ đối. Tabalo kiểu này Tâybalo chỉ có mà xách dép.
![]()
Dạ trong chương trình sẽ mua 1 khẩu súng thật dài .. thật to .. thật tốt để bắn thật đẹp bác ơi .Em dùng súng ngắn nghiệp dư quen rồi thế nhưng qua một vài chỗ cảnh đẹp mà súng ống không chụp được tiếc ngẩn ngơ bác ạ .
Re:Ta ba lô
Ủng hộ chị hocap trang bị "súng ống" cho những chuyến đi xa. Riêng em vẫn rất ấn tượng về Đà Nẵng, từ con người, cảnh đẹp cho đến ẩm thực. Hôm lên Bà Nà trời mưa phùn nên không thấy mây bay cũng như thành phố bên dưới nên thật sự là em không có ấn tượng mấy. Nhớ hôm ra đó xem bắn pháo hoa mà "trần ai khoai củ". Mấy cái hình chộp cầu sông Hàn là tụi em phải chui vào cái nhà 7 tầng đang xây dở đó, trèo lên mới thấy ớn lạnh vì nó đã xây xong đâu, thế mới có hình trông được một tí. Nhưng mà em nghĩ mình sẽ trở lại Đà Nẵng và ở Hội An 1 đêm (hồi đó đi lớt phớt quá)
Ủng hộ chị hocap trang bị "súng ống" cho những chuyến đi xa. Riêng em vẫn rất ấn tượng về Đà Nẵng, từ con người, cảnh đẹp cho đến ẩm thực. Hôm lên Bà Nà trời mưa phùn nên không thấy mây bay cũng như thành phố bên dưới nên thật sự là em không có ấn tượng mấy. Nhớ hôm ra đó xem bắn pháo hoa mà "trần ai khoai củ". Mấy cái hình chộp cầu sông Hàn là tụi em phải chui vào cái nhà 7 tầng đang xây dở đó, trèo lên mới thấy ớn lạnh vì nó đã xây xong đâu, thế mới có hình trông được một tí. Nhưng mà em nghĩ mình sẽ trở lại Đà Nẵng và ở Hội An 1 đêm (hồi đó đi lớt phớt quá)