Hôm qua thằng em rể từ Đà lạt xuống thì mới biết thằng bạn nó và cũng là bạn tui bị tai nạn trên đường về từ Nha trang -Đà lạt ( đường mới mở) cách đây khoảng 10 ngày.
Đây là mấy tấm hình nó chụp bằng điện thoại ngay ngày hôm sau:
Từ trên lan can cầu : chỗ xe lật xuống và xa xa là cái xác xe đang nằm ( khoảng 1-200m)
Còn đến gần thì như thế này :
Tanh bành xe rùi

tất cả rotyn,thước lái chia lìa. Trục láp cầu sau đứt lìa, không nhìn ra con gì
Về người:
- Lái chính (bạn của nó luôn) sau tai nạn người ta thấy nó nằm một đống bên ngoài cách xe vài m đi luôn 6 cái xương sườn.( không cài seatbelt)

-Người ngồi bên phụ cũng không cài seatbelt thì được gỡ ra từ cốp sau xe: không hiểu bay kiểu nào.
-Ngồi dưới bên phụ thì trậc khớp hông không di chuyển đc.
Ba chú trên đã tỉnh và không phải chuyển cấp cứu SG
-Còn thằng bạn thì ngồi dưới bên tài ( có cài seatbelt) thì không chảy máu gì hết .nhưng đến giờ vẫn còn chưa tỉnh ( hiện đang cấp cứu tại phòng cấp cứu Chợ rẫy
Tai nạn xảy ra lúc 8h30 tối các bác ạ.
Hiện thời bảo hiểm và Công an đã lo giải quyết hậu quả tai nạn nhưng có bác nào trong OS mình làm chợ rẫy xem giùm chứ nó đến giờ vẫn còn hôn mê không biết gì

Và câu hỏi nhỏ với các bác cái con xe đó là gì và nguyên nhân tai nạn này.