Bị gì nữa pa?DUYB2 nói:Mấy hôm nay thấy toàn xãy ra ở Bình Dương.
Hôm trước nghe nói địa phương nào để tai nạn thường xuyên sẽ kỷ luật hay phê bình gì đó ông lãnh đạo vậy máy vụ gần đây ông đó có bị gì không ta?
chà, tai nạn nặng như vậy mà cái đầu xe không thụng vô suy ra không phải đụng trực diện, gia đình đi xe máy bị thương nhẹ suy ra là do quet nhẹ có thể là bên phụ, có thể do tài xế đánh lái né xe máy nên quẹt nhẹ, nhưng xe hơi thì do lách quá nhanh không làm chủ được tốc độ nên đã lật và lộn vòng, trong lúc lộn vòng đập vô cái cây khiến cái mui bị lõm một đường thẳng ngay giữa, xong cái xe còn quán tính trôi tiếp vô nhà dân luôn, không có cái cây chắc cái xe chui luôn tới bếp, lúc đó không dám nghĩ tiếp..... gia cát dự vận tốc xe lúc đó từ 80-100km/h
Last edited by a moderator:
Em tiếp theo lời của bác: Do đi nhậu về nên cả tài xế lẫn phụ xế đều tưng tưng, cảm thấy khó chịu khi tròng cái seat belt qua cần cổ nên ko gài. Kết quả là sau khi lủi thẳng vô nhà người ta, các túi khí đều ko bung ra, gây ra 1 cuộc tranh cãi nãy lửa giữa các bác OS với câu hỏi "TẠI SAO TÚI KHÍ KO BUNG???"Kakalot nói:chà, tai nạn nặng như vậy mà cái đầu xe không thụng vô suy ra không phải đụng trực diện, gia đình đi xe máy bị thương nhẹ suy ra là do quet nhẹ có thể là bên phụ, có thể do tài xế đánh lái né xe máy nên quẹt nhẹ, nhưng xe hơi thì do lách quá nhanh không làm chủ được tốc độ nên đã lật và lộn vòng, trong lúc lộn vòng đập vô cái cây khiến cái mui bị lõm một đường thẳng ngay giữa, xong cái xe còn quán tính trôi tiếp vô nhà dân luôn, không có cái cây chắc cái xe chui luôn tới bếp, lúc đó không dám nghĩ tiếp..... gia cát dự vận tốc xe lúc đó từ 80-100km/h