RE: Tai nạn kinh hoàng với siêu xe Audi R8
Tội cho em nó quá,vì là siêu xe nên em nó bị vậy đây .
Tội cho em nó quá,vì là siêu xe nên em nó bị vậy đây .
RE: Tai nạn kinh hoàng với siêu xe Audi R8
thế mới biết là nên chạy theo sức mình chớ nên chạy theo sức xe ......
thế mới biết là nên chạy theo sức mình chớ nên chạy theo sức xe ......
RE: Tai nạn kinh hoàng với siêu xe Audi R8
ví dụ chạy mấy con khủng long hai bánh mà k luợng sức, cứ lên là hết ga 140 thì còn đi nhanh hơn nữa ... [&:]
Trích đoạn: duc_redskins
thế mới biết là nên chạy theo sức mình chớ nên chạy theo sức xe ......
ví dụ chạy mấy con khủng long hai bánh mà k luợng sức, cứ lên là hết ga 140 thì còn đi nhanh hơn nữa ... [&:]
RE: Tai nạn kinh hoàng với siêu xe Audi R8
thôi xong....xe đi đằng xe người đi đằng người....hỏng xe không sao chứ hỏng người thì...tội nghiệp bác chủ xe quá...chắc là làm tí rùi nên mới bốc chân ga thế....xe đẹp mà nhìn tang thương quá...
thôi xong....xe đi đằng xe người đi đằng người....hỏng xe không sao chứ hỏng người thì...tội nghiệp bác chủ xe quá...chắc là làm tí rùi nên mới bốc chân ga thế....xe đẹp mà nhìn tang thương quá...
RE: Tai nạn kinh hoàng với siêu xe Audi R8
Các bác có để ý đoạn sau ko? " siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano" chạy khoảng 100km/h trên đường cao tốc - xe trước phanh gấp mà "cụ cũng đi" thì cũng giống xe thường quá nhỉ. Thôi, lần sau ra đường cao tốc em cứ cài dây và chạy <80Km/h cho nó lành
Các bác có để ý đoạn sau ko? " siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano" chạy khoảng 100km/h trên đường cao tốc - xe trước phanh gấp mà "cụ cũng đi" thì cũng giống xe thường quá nhỉ. Thôi, lần sau ra đường cao tốc em cứ cài dây và chạy <80Km/h cho nó lành