Chiến tranh ngày xưa thì chỗ nào không có xác người cụ, nếu vậy thì chắc xe nào đi đường trường sơn hay máy bay bay qua chỗ đó chắc bị kéo chân hết. Đài Liệt Sỹ thì xây chỗ nào thoáng, đẹp chứ có phải đều xây trên chỗ có nhiều xác chết đâu.
Rất nhiều xe không còn belt cho khách bác nhé.R.I.P các nạn nhân. Mấy bác tài xe khách, cầm trong tay mình sinh mạng của nhiều người mà chạy ẩu thì tội rất nặng.
Giờ đi xe tốc hành nếu được thì tránh ngồi hàng ghế đầu, và phải thắt dây an toàn trong mọi trường hợp. Hành động thắt seatbell tuy nhỏ nhưng có thể cứu mạng mình khi chẳng may gặp tai nạn. Nhiều lúc trên xe tốc hành chả ai thèm thắt seatbell, khi mình cài họ nhìn mình như kiểu thằng này hâm, nhát chết ... em kệ, an toàn cho mình thì mình làm thôi.
chổ này vẫn còn 80 km/h, đi tiếp theo tay phải là đường dốc xuống, khoản 300 - 500 mét nữa là có bảng KDC (nằm ngay ngã 3 bên phải)View attachment 712663
Ngay đoạn này hình như vẫn còn bảng Dân Cư, lên khoảng 100 m nữa mới hết .. Trời mưa mà ảnh đạp ghê quá !!
Vụ đối đầu xe là chuyện thường tình trên quốc lộ 20. Mấy cha xe khách đà lạt vượt ẩu thắng gấp. Chưa kể mấy a gường nằm chạy thì thôi. Lấn lane toàn toàn tập
trên VNE (bác nào chuyển dùm sang video với)
http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/cu-thang-gap-khien-xe-limousine-gay-tai-nan-hon-10-nguoi-bi-thuong-3595889.html
http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/cu-thang-gap-khien-xe-limousine-gay-tai-nan-hon-10-nguoi-bi-thuong-3595889.html
Tai nạn xảy ra cụ thể thế nào cũng chưa rõ lắm, chỉ có điều rõ là khách trên xe Transit không cài dây an toàn nên mới bị văng ra ngoài khi xe va chạm mạnh.
Có dịp em đi xe chị Bưởi ghế nằm lên Dalat, xe 30 ghế mà chỉ có mình em cài dây an toàn - và thấy mọi người nhìn mình một cách lạ lẫm. Có lẽ hầu hết xe khách đều không yêu cầu khách cài dây, hoặc là xe không còn dây!
Có dịp em đi xe chị Bưởi ghế nằm lên Dalat, xe 30 ghế mà chỉ có mình em cài dây an toàn - và thấy mọi người nhìn mình một cách lạ lẫm. Có lẽ hầu hết xe khách đều không yêu cầu khách cài dây, hoặc là xe không còn dây!
Tàu nhanh vẽ sai vị trí, diễn giải thị trấn Madaguoi mà vẽ đường ở khu du lịch Madaguoi đèo chuối! Và trong clip lại thêm xe Innova đi lấn làn ngược chiều nữa!!!Đồ họa sai vị trí
Chỉnh sửa cuối:
Tay lái nghịch luôn.Tàu nhanh vẽ sai vị trí, diễn giải thị trấn Madaguoi mà vẽ đường ở khu du lịch Madaguoi đèo chuối! Và trong clip lại thêm xe Innova đi lấn làn ngược chiều nữa!!!

Ai chạy nhiều khúc này sẽ rõ: từ Sg lên ĐL => qua hết TT Madagui xuống cái dốc nhỏ là bảng hết KDC, bắt đầu lên dốc đài tưởng niệm đến Suối Hồng qua đèo Chuối. Tuy dốc tưởng niệm nhìn mắt thường thấy không cao nhưng xe chạy gần tới đây thường đuối máy nên tài lạ thì không để ý và cũng chẳng chạy nhanh được còn tài quen khi vừa vào dốc eo hết KDC là nó đạp ráng lấy đà chạy nhanh + đường trơn => khỏi đỡ... tâm linh gì ở đây???
Cái này do Tâm lý chứ làm lếu gì có chuyện tâm linh nhỉ. "Lên xe là mở ngay VoV giao thông và thuộc lòng câu khẩu huyết - Phía trước tay lái (sau tay lái cũng vậy) là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim (lái bằng tay nhưng ý là phải có độ khoan dung nhân hậu vào)"
Đường ướt mem thì phang 60 hay 70/80 thôi chạy chi đâu mà dữ vậy
Đường ướt mem thì phang 60 hay 70/80 thôi chạy chi đâu mà dữ vậy