vậy là do đua xe hả bác?
Theo em do người đi bộ sai và xe máy + xe buýt không làm chủ tốc độ.
vậy là do đua xe hả bác?
Người đi bộ qua đường không đúng vạch + xe máy chạy sai làn (chạy vô làn xe oto) tông người đi bộ kia => xe bus hốt trọn ổ.
Ai đúng ai sai?
Có sai thì cũng chỉ có dân đen sai mà thôi.
Chắc bác suy bụng ta ra bụng người rồi, nếu bác xem các link dưới này thì hiểu tại sao mình com như vậy, liên tục các tai nạn có liên quan đến xe buýt trong thời gian gần đây, mình không đỗ lỗi do xe buýt mà chỉ thấy là trong nội thành thì tỷ lệ tai nạn chết người có liên quan đến xe buýt là khá cao.Ý của bác giống như bất cứ lúc nào tai nạn cũng lỗi xe buýt?
Nếu bác nghĩ như vậy, thì em cũng không lạ với văn hóa "xe lớn đền xe bé khi tai nạn" vẫn phát triển ở Việt Nam.
Còn nếu ý bác khác thì em xin thọ giáo lý do bác nói câu đó ạ.
Bác chạy moto mà đến 100-120km/h ah?Đường này sáng sớm xe máy được đi làn xe hơi bác à, vì lượng xe máy đổ về tp hcm quá đông nên lane trong xe máy overload, buộc lòng xxx phải hướng dẫn xe máy ra lane xe hơi để giảm tải, lỗi theo em là chú đi bộ. Đa số con lươn ở đường Trường Chinh trồng cây um tùm nên tầm quan sát bị hạn chế. Do đó khi muốn qua đường phải ló cái đầu ra hoặc quơ tay chân cho người ta biết rồi từ từ qua thì mấy chú phi 1 nhát qua luôn, rất tởm.
Em có lần đang chạy mô tô, bt chạy 100-120km/h, hôm đó ông bà khiến hay sao chạy 60km/h và cũng hốt 1 em y chan, xe em bể két nước, thằng ku thì bể đầu hên lúc đó ko có xe bus hay xe tải chạy phía sau. Hên lúc đó bà con bênh em vì thằng ku băng qua đường ngu, chứ không em nghi bị đánh cho 1 trận quá.
Link tai nạn sáng nay đây: http://news.zing.vn/Thi-the-thanh-nien-mac-ket-duoi-banh-xe-buyt-o-Sai-Gon-post478231.html