Bác phải xem ý thức người chạy honda và đi bộ nữa, rất là ẩu. Em đi xe máy thấy mấy bác, mấy mợ chạy xe máy mà rùng mình, chưa kể chở cả con nhỏ đi trên xe mà chạy xe còn ngu như con bò
1. Xe bus hay tấp ra tấp vào vậy mà lúc nào cũng chạy đeo ngang hông xe bus, cái này em hơi bị hãi, nếu lỡ trường hợp vấp cục đá té xuống thì xe nó cán luôn đừng hỏi sao xui. Chạy SUV canh né máy thím dạng này đã muốn khùng rồi chứ dưng nói chạy xe 50 chỗ.
2. Khi dừng đèn đỏ nếu đi xe máy thì kiếm chổ nào gần lề mà ngừng, còn xe máy lúc nào cũng muốn đi trước lấn len xe hơi ngừng, rồi xe nó mất thắng nó hốt 1 đám.
3. Khi đang di chuyển trong thành phố, muốn vượt mặt xe khác thì phải có khoảng cách an toàn, đằng này chạy cho cố, vượt lên trước xe bus xong thấy phía trước kẹt nên thắng lại, thế là xe bus nó ủi luôn.
4. Xe chạy chả xi nhan gì hết, muốn quẹo là quẹo ai mà né cho được, xe du lịch thắng còn không kịp đừng nói xe bus.
5. Đèn giao thông đã chuyển thành mau vàng rồi cũng cố vượt qua cho bằng được, em đi xe máy bị ủi đích mấy lần vì ngừng xe khi vừa đèn vàng, hơi bị ức chế,
6. Mấy cha nội lùi xe máy từ trong lề đường ra, thay vì lùi xéo xéo xe thì mấy chả lại lùi thẳng xe ra giữa đường, làm như dưới quê vậy.
7. Vừa chạy xe vừa nghe dt thì có thể chấp nhận được vì đang có chuyện gấp, còn mấy má vừa chạy xe vừa nhắn tin, nói thật em muốn tông cho 1 phát
Còn nhiều vụ khác nữa ...
Cho nên bác đánh giá thì đánh giá khách quan tí, đừng có lúc nào cũng lôi đầu thằng to nhất ra chửi tội nó lắm. Ra đường phải tự thủ thân thôi bác, em chạy xe máy mà gặp tui xe bus + ben em cho nó đi hết cứ chạy tàn tàn sau lưng tụi nó cho thoải mái nó chả có việc gì phải chạy trước hay ngang hông nó cho mệt não cả.