Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chèn đét ơi, anh chủ sơ sảy đưa lên để ae 4r rút kinh nghiệm mà phòng tránh thôi vậy mà các bác nâng tầm lên phi văn hóa, lại còn vô đạo đức ...nghe ớn xương quá à. May chưa nâng lên tầm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.

Cảnh này là chuyện thường ngày ở huyện, còn tạt đầu bên phải nữa... Chỉ một chú lơ là thôi là dính đạn à. Các bác ra HN mà chạy xe còn ớn nữa, vừa thấy bên này xe ngoáy đít cái là đã ở ngay đầu xe mình rồi. Không quen là cứ đạp thắng liên tục. Nhiều bác trong này ra HN không dám chạy xe mà ở nhà thì mạnh miệng.

Mà thiệt tình thấy mấy anh chị chạy xe máy đèo con mình cũng nên chú ý hơn các trường hợp khác. Không phải bao che bênh vực đâu mà đa phần sáng đưa con đi hớt hơ hớt hải sợ trễ giờ làm, chiều ai ở nhà có ông bà giúp cho còn nhẹ chứ không trong đầu bao nhiêu thứ lo nà là chợ búa, đồ ăn tối cho mình, cho con, còn tăm rửa,chơi với bé chưa kể trên đường đi bé còn bi bô nói chuyện nên dễ phân tâm.

Cho nên ra đường gặp mấy anh chị đèo các bé đi xe máy mình nên tạo điều kiện. Nhưng như vậy không có nghĩa là các anh chị đèo các bé cứ đi thoải mái nha, các anh chị ra đường phải cẩn thận hơn những người khác đó. Vì tương lai con em chúng ta mà.
 
Hạng B2
27/10/15
128
99
28
Chèn đét ơi, anh chủ sơ sảy đưa lên để ae 4r rút kinh nghiệm mà phòng tránh thôi vậy mà các bác nâng tầm lên phi văn hóa, lại còn vô đạo đức ...nghe ớn xương quá à. May chưa nâng lên tầm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.

Cảnh này là chuyện thường ngày ở huyện, còn tạt đầu bên phải nữa... Chỉ một chú lơ là thôi là dính đạn à. Các bác ra HN mà chạy xe còn ớn nữa, vừa thấy bên này xe ngoáy đít cái là đã ở ngay đầu xe mình rồi. Không quen là cứ đạp thắng liên tục. Nhiều bác trong này ra HN không dám chạy xe mà ở nhà thì mạnh miệng.

Mà thiệt tình thấy mấy anh chị chạy xe máy đèo con mình cũng nên chú ý hơn các trường hợp khác. Không phải bao che bênh vực đâu mà đa phần sáng đưa con đi hớt hơ hớt hải sợ trễ giờ làm, chiều ai ở nhà có ông bà giúp cho còn nhẹ chứ không trong đầu bao nhiêu thứ lo nà là chợ búa, đồ ăn tối cho mình, cho con, còn tăm rửa,chơi với bé chưa kể trên đường đi bé còn bi bô nói chuyện nên dễ phân tâm.

Cho nên ra đường gặp mấy anh chị đèo các bé đi xe máy mình nên tạo điều kiện. Nhưng như vậy không có nghĩa là các anh chị đèo các bé cứ đi thoải mái nha, các anh chị ra đường phải cẩn thận hơn những người khác đó. Vì tương lai con em chúng ta mà.

Đúng thế, AE đưa chủ đề lên là để mong muốn chia sẻ thông tin (kể cả cái sai của mình) cho mọi người... Mong các bác chém... nhẹ nhẹ:3dnhinyeu:
 
Hạng B2
27/5/11
137
3.409
93
Biển 205 anh chánh gắn chổ này, ngay giữa giao lộ, chưa đúng. Phải gắn xịch xuống phía dưới, trước giao lộ mới đúng.
View attachment 526791
Ở VN, 2b toàn chạy zậy ko. Lái 4b muốn ko va chạm phải nhịn 2b thôi, ngó bên trái cho thật cẩn thận.
Ai đúng ai sai chưa biết, xui gặp người già, bà bầu với trẻ em như này là khổ lắm!!
Đúng luật thì ở giao lộ có nhiều PT lưu thông thì phải có đèn tín hiệu. Nếu ko có đèn tín hiệu thì phải có biển Stop và vạch dừng ở đường ngang.
Khi thấy biển stop thì các PT ở đường ngang phải dừng lại, nhường cho xe đi thẳng.
Biển này dành cho giao lộ kế tiếp.
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng B1
12/9/11
75
138
33
mù cái jean què. ông đi xe hơi chạy ẩu bỏ mia ra. bằng này chắc mua hả?
 
Hạng B1
12/9/11
75
138
33
Em chạy xe cũng trên 20 năm rồi nhưng ko thường xuyên như bác, tay lái cũng tương đối không đến nỗi tệ, năm vừa rồi em và bác hội trưởng FFC Ronglua đi phượt bên Mỹ hơn 1 tháng thuê xe tự lái chạy xuyên bang gần 20k km cũng bình thường.
Em xuống xe hơi chậm cũng vì mở cửa sợ tai nạn tiếp, khi em ngoái ra sau thấy xe hai bánh đang lao tới nên em chờ xe chạy qua mới mở cửa xuống, bác xem trong clip có 2 chiếc lao tới bên hông trái xe em đó

vãi mứt chạy xe 20 năm. chắc là ỷ chạy xe lâu nên muốn chạy sao chạy à? mịa ai cấp bằng cho anh cũng liều thật. có ngày anh lùa cả nhà thằng cấp bằng hahaha.
 
Hạng D
18/4/15
1.460
12.098
113
À, oser ah! Thấy clip trên fb thèng bạn! Mù hay tỏ, bợp vậy lỗi mình hết, dự đá gạch còn nhiều
 
Hạng B2
27/1/17
131
32
28
38
Hà Tĩnh
Với kinh nghiệm của em (kinh nghiệm chạy xe lâu năm - xe máy) thì dù mình đi đến những đoạn đường đâu, mình cũng fai xác định trước tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, khi đó phản xạ rà phanh, giảm ga dần...., cho dù chướng ngại vật ở xa, mình cũng phản xạ dần là vừa, nói thực em cũng mới lấy con 4b, chưa có kinh nghiệm nhiều khi chạy 4b, nhưng em luôn áp dụng tâm lý chạy 2b để đề phòng. Đây là kinh nghiệm của em, có gì ko đúng các bác chém nhẹ tay.... Chúc các bác thượng lộ bình an....